1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mẹ doanh nhân Anh bị Cốc Khai Lai sát hại đòi bồi thường 8 triệu USD

(Dân trí) - Gia đình doanh nhân Anh Neil Heywood, người bị vợ cựu bí thư Trùng Khánh Bạc Hy Lai sát hại, đã đòi khoản tiền bồi thường hơn 8 triệu USD, trong khi người mẹ của ông này lần đầu lên tiếng cái chết của con trai.

Bà Cốc Khai Lai đã bị kết án tử hình treo vì tội sát hại Neil Heywood.

Bà Cốc Khai Lai đã bị kết án tử hình treo vì tội sát hại Neil Heywood.

Người con trai 41 tuổi của bà Ann Heywood được tìm thấy đã chết bên trong một phòng khách sạn ở tây nam Trung Quốc hồi tháng 11/2011. Vào tháng 8 năm ngoái, bà Cốc Khai Lai, vợ của ông Bạc Hy Lai, đã bị kết án tử hình treo vì tội sát hại doanh nhân Anh.

Bất chấp một nỗ lực nhằm che giấu vai trò của bà Cốc trong vụ giết người, các chi tiết về vụ đầu độc ông Heywood cuối cùng cũng bị tiết lộ, khiến ông Bạc bị mất chức và gây ra một trong những cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc trong nhiều thập niên.

Trong suốt thời gian diễn ra vụ bê bối, bà Ann, hiện sống ở phía nam London, vẫn không hề lên tiếng công khai về vụ việc.

Nhưng điều đó thay đổi hôm 11/8 khi bà Ann đưa ra một tuyên bố với tờ Wall Street Journal yêu cầu các lãnh đạo cấp cao của Trung Quốc chấm dứt “cơn ác mộng vẫn đang tiếp diễn” đối với gia đình bà và đưa ra ánh sáng “vụ bao che có hệ thống” nhằm cố gắng giấu giếm vụ sát hại con trai bà.

“Các diễn biến giờ đây buộc tôi phải phá vỡ sự im lặng”, bà Ann cho biết.

Bà Ann khẳng định các con của Heywood - mới 8 và 12 tuổi - đã bị đẩy vào “tình thế không an toàn và bấp bênh” kể từ cái chết của cha và rằng “không có sự hỗ trợ tài chính nào cho tương lai của chúng”.

“Tôi hi vọng và tin rằng lãnh đạo của Trung Quốc sẽ thể hiện sự cương quyết và lòng trắc ẩn, nhằm làm nguôi ngoai hậu quả của hành động tội ác kinh hoàng để gia đình tôi cuối cùng có thể khép lại cơn ác mộng vốn đang tiếp diễn”, bà Ann cho biết.

Bà Ann cho hay bà đã nổi giận khi “nhiều lần liên lạc với giới chức Trung Quốc nhưng không nhận được câu trả lời thiết thực”.

Hôm 12/8, Li Xiaolin, một luật sư có quan hệ mật thiết với gia đình bà Cốc Khai Lai, cho hay các cuộc đàm phán giữa đại diện gia đình ông Heywood và đại diện của bà Cốc đã không thành sau các đại diện của bà Cốc không đồng ý các yêu cầu đưa ra.

Theo ông Li, các luật sư của gia đình Heywood đã tiếp cận các đại diện hợp pháp của bà Cốc nhằm yêu cầu bồi thường số tiền lên tới 50 triệu nhân dân tệ (hơn 8 triệu USD) nhưng đã bị từ chối. Gia đình Heywood sau đó đưa con số 20 triệu nhân dân tệ (3,3 triệu USD), nhưng các đại diện của gia đình bà Cốc nói rằng con số này cũng không thể chấp nhận được.

“Luật sư của bà Cốc nói với họ rằng: “Bà Cốc Khai Lai không có chút tiền nào. Tất cả những gì mà bà ấy có chi trả là vài nghìn vì bà ấy đang ngồi tù”, ông Li cho hay.

Gia đình Heywood chắc chắn sẽ tỏ ra hoài nghi trước các khẳng định rằng bà Cốc không có tiền.

Tuần trước, một thông tin đã tiết lộ một bằng chứng quan trọng trong phiên tòa tham nhũng của ông Bạc Hy Lai sắp tới nhiều khả năng sẽ là một biệt thự trị giá hơn 3 triệu USD ở Pháp mà ông Heywood được tin là từng quản lý cho gia đình ông Bạc cho tới năm 2011.

Trong khi đó, Bạc Qua Qua, con trai vợ chồng ông Bạc, gần đây đã ghi danh nhập học vào Trường Luật của New York, nơi học phí hàng năm là 62.000 USD. Không rõ là anh này lấy tiền đâu để trả học phí.

Một phát ngôn viên của đại sứ quán Anh tại Bắc Kinh xác nhận rằng các nhà ngoại giao đã thay mặt gia đình Heywood vài lần liên lạc với các nhà chức trách Trung Quốc kể từ tháng 8 năm ngoái, mà “gần đây nhất là 2 lần vào tháng 7/2013”.

An Bình
Theo Telegraph