1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Lầu Năm Góc xác nhận “Bộ trưởng chiến tranh” của IS đã chết

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 15/3 xác nhận Omar al-Shishani, một chỉ huy cấp cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã bị tiêu diệt.

Omar al-Shishani - “Bộ trưởng chiến tranh” của IS. (Ảnh: BBC)
Omar al-Shishani - “Bộ trưởng chiến tranh” của IS. (Ảnh: BBC)

BBC dẫn lời giới chức Lầu Năm Góc cho biết Omar al-Shishani đã thiệt mạng do bị thương nặng trong một cuộc không kích gần đây của Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Thông tin này nhằm bác bỏ các báo cáo trước đó rằng, Omar al-Shishani tên thật là Tarkhan Batirashvili và mang quốc tịch Georgia, có thể còn sống sau vụ tấn công nhằm vào đoàn xe của IS ở thị trấn Shaddadi. Đây là nơi y được cử đến để củng cố lực lượng IS tại địa phương. Một số vệ sĩ của y đã thiệt mạng trong vụ đánh bom này.

Hôm 13/3, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Omar đã "chết lâm sàng" đã vài ngày qua. Hồi tuần trước, SOHR ra thông báo cho biết Omar al-Shishani bị thương nặng và được đưa tới một bệnh viện ở Raqqa - thành trì của IS tại Syria - để chữa trị.

Năm ngoái, Mỹ treo thưởng tới 5 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp tiêu diệt Omar al-Shishani. Omar được cho là nắm giữ nhiều vị trí quân sự quan trọng trong IS, trong đó có chức "Bộ trưởng Chiến tranh".

Nhật Minh

Theo BBC