1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Làng cổ đẹp như tranh vẽ của Tây Tạng bị thiêu rụi

(Dân trí) - Một vụ hỏa hoạn ngày 11/1 đã thiêu rụi một ngôi làng cổ ngàn năm, đẹp như tranh vẽ của Tây Tạng, thuộc tây nam Trung Quốc.

 

Làng cổ đẹp như tranh vẽ của Tây Tạng bị thiêu rụi

 

Ngọn lửa bùng lên vào nửa đêm 11/1, đã nhanh chóng lan rộng khắp các con đường của làng Dukezong, huyện Shangri- La, tỉnh Vân Nam. Đây là một làng cổ với những ngôi nhà gỗ truyền thống Tây Tạng. 2.000 lính cứu hỏa và người tình nguyện đã được huy động để chữa cháy, và đến trưa ngọn lửa mới được dập tắt.

 

Những hình ảnh được truyền thông nhà nước đăng tải cho thấy biển lửa mà trong đó có những ngọn lửa bốc cao đến vài chục mét, đã nuốt chửng những căn nhà của toàn bộ một khu phố. Lưỡi lửa đỏ rực tung hoành trong đêm đen, trong lúc những người cứu hộ làm việc bên những đống gạch vụn ở bên ngoài vòng lửa.
 

 

Hơn 100 ngôi nhà chủ yếu làm bằng gỗ đã bị phá hủy trong ngọn lửa ở Dukezong.


Hơn 100 ngôi nhà chủ yếu làm bằng gỗ đã bị phá hủy trong ngọn lửa ở Dukezong.

 

Ngôi làng đẹp như tranh vẽ với con đường rải sỏi ước tính có từ 1.300 năm trở lại là một địa danh phổ biến với khách du lịch.

 

Vẫn chưa có số liệu về thương vong được công bố.Tuy nhiên, nhiều người dân đã phải sơ tán.

 

Theo truyền thông nhà nước, thiệt hại được ước tính lên đến 100 triệu nhân dân tệ (hay 16 triệu USD).

“Các nhân viên cứu hỏa đã có mặt, nhưng họ chỉ có thể làm được rất ít. Lý do là vì đã không thể điều đươc các xe chữa cháy vào làng cổ. Các đường đường ở đó quá hẹp”, một nhân chứng cho biết.

 

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn hiện vẫn chưa được biết.

Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn hiện vẫn chưa được biết.

 

Được thành lập cách đây 1.300 năm, hiện có 700 hộ gia đình sinh sống trên một diện tích 16 km2, Dukezong nổi tiếng là một trong những địa phương Tây Tạng có di sản kiến trúc và những ngôi nhà cổ bằng gỗ được bảo quản tốt nhất.

 

Làng này thuộc huyện Gyalthang theo tiếng Tây Tạng, một thời gian dài được gọi là huyện Trung Điền (Zhongdian) nhưng đến năm 2001 chính quyền địa phương đặt tên lại là Shangri-La. Chính quyền hy vọng thu hút được lượng du khách ngày càng tăng nhờ cái tên của vùng Hy Mã Lạp Sơn huyền hoặc, được mô tả trong tác phẩm của nhà văn Anh James Hilton.

 

Trung Anh

Tổng hợp