1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Iraq: cuối tuần đẫm máu, 250 người thiệt mạng

(Dân trí) - Các chính trị gia người Sunni và Shiite đã kêu gọi dân thường Iraq sử dụng vũ khí để bảo vệ chính họ sau khi bạo lực đẫm máu bùng phát vào 2 ngày cuối tuần, cướp đi sinh mạng của hơn 250 người.

Chỉ riêng ngày chủ nhật, 8/7, đã có 60 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom và xả súng xung quanh Baghdad. Lời kêu gọi của các chính trị gia đã phản ánh sự giận dữ ngày càng tăng của người dân Iraq trước sự bất lực của các lực lượng an ninh trong việc ngăn chặn các vụ tấn công cực đoan.

 

Trong 2 ngày cuối tuần, phía Mỹ đã có thêm 2 binh sĩ thiệt mạng - một trong vụ đánh bom tự sát hôm chủ nhật ở ngoại ô phía tây thủ đô Baghdad và một người khác chết trong trận giao tranh ngày 7/7 tại tỉnh Salahuddin. 3 binh sĩ khác cũng bị thương trong vụ nổ hôm chủ nhật.

 

Ngày 7/7, vụ tấn công đẫm máu nhất đã xảy ra khi một xe tải mang thuốc nổ nguỵ trang bằng cỏ khô phát nổ tại một khu chợ đông đúc của thị trấn Tuz Khurmato, miền bắc Iraq, làm 150 người thiệt mạng và 250 người khác bị thương.

 

Sau các vụ đánh bom hàng loạt hồi cuối tuần, Phó tổng thống người Sunni Tarek al-Hashemi đã lên tiếng tuyên bố, người Iraq có quyền cầm vũ khí tự vệ.

 

Ông Hashemi nói: “Chính phủ và các lực lượng an ninh phải bảo vệ dân thường nhưng khi điều này thất bại, không có sự lựa chọn nào khác là chính nhân dân phải tự bảo vệ họ”.

 

Các lực lượng của Mỹ và Iraq hiện đang điều hành các hoạt động quân sự chính tại Baghdad nhằm mục đích kiềm chế sự bất ổn giáo phái. Mỹ đã triển khai thêm khoảng 30.000 binh sĩ tại Iraq để giảm tình trạng bạo lực.

 

Nhiều khu chợ đông đúc đã phải ngừng hoạt động, các đường phố bị cấm và các chốt kiểm soát đã được thành lập trong nỗ lực ngăn chặn các vụ đánh bom tự sát.

 

Ánh Ninh

Theo AP