1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Giới ngoại giao nước ngoài rời Uzbekistan trong phẫn nộ

"Hãy viết lên báo rằng họ không bao giờ đưa chúng tôi tới ngôi trường số 15", một nhà ngoại giao hét lên với các phóng viên từ trên chiếc xe buýt đưa họ trở lại sân bay.

Trước đó, chính phủ Uzbekistan đã phái máy bay chở một số nhà ngoại giao và phóng viên nước ngoài tới thành phố Andijan, nơi quân đội Uzbekistan đã bắn chết hàng trăm người, để thị sát. Tuy nhiên, họ không đưa những người nước ngoài này tới địa điểm thật sự diễn ra thảm hoạ.

 

Theo lời các nhân chứng cuộc đàn áp thực sự diễn ra bên ngoài ngôi trường số 15 ở Andijan.

 

"Thật kỳ lạ. Tại sao họ lại muốn tới ngôi trường đó?", một quan chức Uzbekistan nói với quan chức khác.

 

Nhóm người nước ngoài được đưa tới Andijan hôm nay đến từ một số nước châu Âu trong đó có Anh, Romania, CH Czech và Trung Quốc, Hàn Quốc. Chuyến thị sát diễn ra trong vòng 2 giờ đồng hồ do Bộ trưởng Nội vụ Zakirdzhon Almatov dẫn đầu.

 

Phát biểu tại một cuộc họp báo sáng nay, Tổng thống Uzbekistan Karimov kêu gọi LHQ tới nước này để điều tra vụ khủng hoảng. "Tôi nghĩ LHQ, tổ chức có khả năng đưa ra bất kì quyết định nào và tham gia vào bất kì cuộc điều tra nào, nên tới Andijan. Uzbekistan là một thành viên chính thức của tổ chức OSCE và chúng tôi có nhiệm vụ mà tổ chức này giao cho, yếu tố giúp Uzbekistan giải quyết vấn đề của mình".

 

Cũng tại buổi họp báo, ông Karimov khẳng định không hề có thường dân nào thiệt mạng tại Andijan. Ông thừa nhận số người thiệt mạng lên tới 169 và phủ nhận một số thông tin của báo chí cho rằng có tới 500 người chết.

 

"Không có thường dân nào bị sát hại. Thông tin cho rằng 500 người chết là bịa đặt và cố tình gây sai lệch", Karimov khẳng định. Theo cách nói của ông này thì những sự kiện diễn ra ở Andijan không phải là cuộc biểu tình hoà bình mà là một hành động khủng bố. Và chỉ những kẻ nổi dậy mới bị sát hại trong vụ bạo động này. "Vũ khí được tìm thấy trong các thi thể hoặc gần đó".

 

Ông còn cho biết hiện các cơ quan luật pháp nước này đang tiến hành công tác nhận dạng thi thể. Tổng thống Uzbekistan đã mời một số nhà báo và nhà ngoại giao tới Andijan bằng phi cơ vào ngày hôm nay. Ông đề nghị họ nên tìm mộ những người bị coi là nạn nhân "vô tội".

 

Trong một diễn biến liên quan, dưới sức ép của dự luận quốc tế, Washington đã buộc phải tỏ lập trường cứng rắn với chính quyền Uzbekistan - đồng minh chủ chốt của Mỹ tại Trung Á. Phát biểu trước các phóng viên hôm qua, Ngoại trưởng Condoleezza Rice cho hay bà hy vọng chính phủ Uzbekistan sẽ cung cấp thêm thông tin về những gì thực sự diễn ra ở Andijan.

 

"Không ai yêu cầu các chính phủ đàm phán với khủng bố, đó không phải vấn đề. Vấn đề ở chỗ: Uzbekistan là một xã hội cần mở cửa, cần cải cách".

 

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Moscow có phản ứng chính thức đầu tiên trước vụ này.

 

Theo Huyền Trang

Vietnamnet/Novosti, BBC

Dòng sự kiện: Uzbekistan