Gà mắc tóc
Năm gà chứng kiến nhiều chuyện “mắc dịch”, không chỉ vụ cúm gà, mà nhiều chuyện trên thế giới đã bị bươi ra dở khóc dở cười.
Người đời ngỡ ngàng khi các tổng thống “nặng lời” với nhau như…đời thường.
Nặng lời nhất
Tổng thống Venezuela Chavez gọi Tổng thống Mexico Fox là “con chó búp bê của đế quốc”, không cần biết tên ông Fõ có nghĩa là con cáo, hay năm Chó đang tới gần. Việc ông Bush sớm rời hội nghị thượng đỉnh Mỹ Latinh cũng được ông Chavez mô tả “với đôi tai cụp giữa chân.”
Chả ngần ngại gì, cứ thật thà “tương” thẳng ruột ngựa, và “xỉ” bằng hình ảnh của cả 12 con giáp. Hai bên “cắt cầu” nhưng phong cách Mỹ Latin vẫn thường như vậy, chả ngại.
Vướng víu nhất
Tổng thống Pháp Chirac năm rồi vướng mắt và phải mổ mắt, “điềm” báo con gà trống Pháp trong năm tuổi lâm vào cơn khủng hoảng xã hội chưa từng có. Năm Gà làm ông Chirac buồn không chỉ vì vụ nổi loạn mà còn bị choáng khi người Pháp nói “Không” với hiến pháp EU.
Năm Gà cũng là năm phải gió, phó Tổng thống Mỹ Cheney vướng víu vì các đệ tử ruột dính hết chuyện này đến chuyện khác, liên quan đến tin tình báo ba xạo. Ông Bush lúc đầu khăng khăng bảo vệ gà nhà, sau ngả sang hướng “làm thịt cầy”. Có khả năng năm Chó, ông Cheney sẽ phải xuống voi.
Tổng thống Canada năm Gà cũng lận đận vì đảng dính vào tham nhũng. Mớ tóc rối có lúc đã được tạm gỡ, nhưng cũng không lường được đầu năm Tuất phải đợi tin điều trần đợt hai.
Mềm mại nhất
Người có khả năng lên thay ông Cheney là bà Ngoại trưởng Rice. Nhưng nước Mỹ phải chờ đến năm 2008 mới có thể “sánh vai” cùng các nước nhỏ trong việc có nữ tổng thống đầu tiên.
Trong khi đó, tại Liberia, bà Sirleaf không chỉ trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Liberia, mà còn là nữ tổng thống đầu tiên của cả châu Phi. Tại nước Đức, bà Merkel kịp trở thành nữ thủ tướng đầu tiên.
Tại Sri Lanka, bà Tổng thống tuy hết nhiệm kỳ, nhưng vẫn thắng khi “để ghế” cho người bà chọn: ông Rajapakse.
Người phụ nữ vất vả nhất năm Gà, hẳn là bà Tổng thống Philippines Arroyo, phải đối đầu với cuộc luận tội của quốc hội. Dù thoát nạn, nhưng suốt năm sất bất sang bang, lại còn vài lần suýt bị đảo chính.
Người phụ nữ hạnh phúc nhất năm Gà hẳn là bà Kaczynska, 79 tuổi, giáo viên văn về hưu của Ba Lan. Hai con trai sinh đôi của bà cùng lúc lên làm lãnh đạo nước nhà. Ông Lech Kaczynski trở thành tổng thống. Người anh song sinh Jaroslaw thắng cử và có quyền làm thủ tướng, nhưng nhường lại cho người khác để dân chúng không bị nhầm tổng thống và thủ tướng, do hai ông giống nhau như đúc. Thật đáng mặt làm anh, ra đời trước Tổng thống 45 phút.
Căng thẳng nhất
Nhân vật mới nổi lên trong năm Dậu làm nhiều nước phải dè chừng là tân Tổng thống Iran Ahmadinejad. Năm Chó, ông sẽ làm nhiều người phải thuộc cái tên khó nhớ của ông vì những chính sách liên quan đến hạt nhân. Cùng với Triều Tiên, Iran sẽ tiếp tục là điểm nóng.
Nhẹ nhàng nhất
Bình chân như vại là Tổng thống Ai Cập Mubarak, cầm quyền 24 năm, lại vẫn cầm cương tiếp. Cái hay là lần này không phải do chỉ định, mà có bầu bán đàng hoàng.
Thay đổi nhân sự theo cách bình thường và nhanh nhất là việc bầu Hồng y Ratzinger người Đức làm Giáo hoàng thứ 265, lấy hiệu là Benedict XVI. Sau cái chết của Giáo hoàng John Paull II, người ta cứ tưởng việc bầu bán còn lâu, nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh chóng và đúng dự kiến.
Liều mạng nhất
Hai người “liều mạng” nhất và dùng cùng một cách, nhưng lại có kết quả khác nhau: Thủ tướng Nhật Koizumi thắng và Thủ tướng Đức Schroeder thua. Cả hai đều dùng biện pháp giải tán hạ viện, đem cả sự nghiệp chính trị của mình vào canh bạc. Nhưng đỏ đến với ông Koizumi từng hô hào bỏ cà vạt, tiếp tục chương trình tư nhân hóa bưu điện, còn ông Schroeder ngấn lệ về vườn với các chính sách kinh tế xã hội gây tranh cãi.
Ba cuộc “liều mạng” ở cá nước Trung Á đều kết thúc tương đối yên ả. Uzbekistan, Azerbaijan, Kygyzstan nhấp nhổm sau cuộc cách mạng Cam tại Ukraine. Nhưng đặc tính Trung Á có vẻ không chấp nhận sự lặp lại của Đông Âu, nhất là khi nội các Ukraine tan rã chỉ sau 7 tháng cầm quyền.
Giống nhất
Đó là Tổng thống Kyrgyzstan Akayev, bỏ của chạy lấy người trước cuộc “cách mạng hoa uất kim hương”. Từ nơi lánh nạn là Nga, ông gửi đơn về nước xin từ chức. Chuyện này giống như cựu Tổng thống Peru Fujimori từng đi công tác nước ngoài, ở lại luôn rồi fax đơn về xin từ chức. Nhưng cái khác: Quốc hội Peru không chấp nhận đơn từ chức, mà cách chức tổng thống về tội bỏ nhiệm sở. Còn nay, quốc hội Kyrgystan trong năm Gà xử lý “đẹp” hơn, cử một phái đoàn sang Nga gặp Tổng thống, nhận đơn xin từ chức trước ống kính truyền hình.
Hú vía nhất
Đó cũng là chuyện ở Trung Á, Gruzia. Tổng thống Mỹ Bush thoát chết trong một cuộc ám sát bất thành. Đó là hôm 10/5/2005, khi ông Bush cùng Tổng thống Gruzia đứng trên khán đài ở thủ đô Tbilisi. Tay sát thủ đứng cách họ 30 m nhưng chưa rành, nên trật, báo hại nhiều người khác oan gia. Ông Bush tuổi Tuất, năm Dậu chưa phải là “năm tuổi”, nên thoát hiểm ngoạn mục.
Người không thoát được số phận là cựu Thủ tướng Li-băng Hariri. Ông bị ám sát cùng 20 người khác, khi khối nổ thổi tung đoàn xe gần khách sạn. Đó là vụ án cấp quốc tế, liên quan đến Syria. Syria bị ép rút quân sau nhiều năm có mặt ở Li-băng.
Khổ tâm nhất
Dù buộc được Israel rút khỏi Dải Gaza, nhưng Tổng thống Abbas lại là người khổ tâm nhất. Ông đứng giữa hai làn đạn, một bên là Israel, bên kia là phái vũ trang cực đoan, đứng đầu là Hamas. Nghiêng về bên nào cũng chẳng được.
Giống như vậy, Thủ tướng Israel Sharon cũng phải đứng giữa một bên là đạt hòa bình với Palestine, bên kia là cả các phe phái trong quốc hội. Ông còn khổ hơn, vì cải hai bố con dính vào vụ dùng tiền mua chức, ăn hối lộ…
Làm lớn, khổ tâm lớn, đó là ông TTK LHQ Annan. Nhận giải Nobel Hòa bình chưa ấm, lại bị lôi thôi vì để xảy ra vụ scandal đổi dầu lấy lương thực.
Khổ tâm nói ra được còn đỡ, chứ như Tổng thống Ukraine Yushchenko mới khổ. Số ông là phải tả phù hữu bật, nhưng lại quay ra cắn nhau, tới mức phải cách chức thủ tướng của bà chiến hữu Timoshenko.
Tình tứ nhất
Ông Yushchenko và bà Timoshenko từng được coi là cặp lãnh đạo “đẹp đôi nhất”, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng họ không được trăm năm liên kết.
“Trăm năm hạnh phúc” nay chỉ còn trông chờ vào cuộc tình có hậu của Thái tử Charles cùng bà Camilla. Rất có thể Nữ hoàng Elizabeth II có thể yên tâm truyền ngôi cho Thái tử vào năm Tuất. Tháng 4/2006, Nữ hoàng tròn 80 tuổi, lên Thái thượng hoàng dưỡng già.
Đã qua Gà mắc tóc, chỉ mong Chó đỡ mắc xương!
Theo Trúc Đào – Thảo Uyên
Thế giới