1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Đức cha sát nhân" và 10 vụ giết người

Hôm qua, một kẻ sát nhân hàng loạt ẩn dưới vỏ bọc cha xứ đã miêu tả lại trước toà án Kansas, Mỹ, cách thức hắn giết chết 10 nạn nhân để thoả mãn những đam mê bệnh hoạn của mình.

Tự gọi những nạn nhân xấu số này là các "dự án đã vạch sẵn từ trước", Dennis Rader lạnh lùng thuật lại việc hắn đã cho dùng dây thừng siết cổ một nạn nhân nữ cho đến chết, trong khi ba đứa con của cô này bị khoá nhốt trong buồng tắm kêu khóc.

 

Trong một vụ khác, hắn lạm dụng một cô bé 11 tuổi ngay ở tầng hầm nhà cô bé, sau khi đã giết chết cha mẹ và em trai em ở tầng trên.

 

Bằng một giọng lạnh lùng, hắn cũng mô tả lại quy trình các vụ giết người hàng loạt của mình, từ "lang thang" đi tìm nạn nhân cho đến "bám theo", "rình mò".

 

"Tôi đã đánh số các dự án. Nếu một dự án không thành, tôi lại chuyển sang dự án tiếp theo". Mỗi khi ra ngoài, hắn lại mang theo một "túi đồ nghề". Đó là một cặp da đựng đầy dây thừng và các hung khí giết người bên trong.

 

Rader thuật lại tường tận nhất bốn nạn nhân đầu tiên của hắn, một gia đình bốn người - bố mẹ và hai con nhỏ - vào tháng giêng năm 1974. "Tôi bước vào qua cửa sau, sau khi đã cắt đứt đường dây điện thoại. Tôi nói với họ mình đói và muốn mượn xe. Con chó của nhà đấy thực sự gây nhiều phiền toái nên tôi đã nói họ tống nó ra ngoài. Nhưng có vẻ như sau đấy họ đã nhận ra tôi có gì khác lạ, nên tôi đã quyết định giết chết cả bốn. Tôi không nhớ đã giết họ bằng dây thừng hay dùng túi nilông chụp lên đầu họ. Sau đó, tôi dọn sạch căn nhà".

 

Đứng trước bồi thẩm đoàn của Toà án quận Sedgwick, Rader, trong trang phục áo vest thắt cà vạt chỉn chu, vẫn tỏ vẻ thản nhiên như không trước ánh mắt đầy phẫn nộ của những người xung quanh. Hắn tự nhận việc giết người là một niềm thích thú và thoả mãn nỗi ám ảnh tình dục của mình, hắn thậm chí còn từ chối quyền được biện hộ trước toà.

 

Rader, năm nay 60 tuổi, từng có thời làm trưởng nhóm Hướng đạo sinh và trước khi bị bắt hồi năm ngoái, hắn thậm chí còn giữ chức chủ tịch Giáo đoàn tại Nhà thờ Thánh Lutheran ở Wichita.

 

Cảnh sát đã bắt được Rader vào tháng hai vừa qua sau thời gian săn lùng 31 năm. Rader đã nhanh chóng thừa nhận cả 10 tội ác và các công tố viên chưa bao giờ có một vụ nào dễ dàng đến thế.

 

Trong suốt từng ấy năm, Rader đã đảm nhận nhiều công việc khác nhau để kiếm sống, từ bảo vệ cho đến nhân viên phòng quản lý vật nuôi. Hắn cũng đã có bằng đại học về luật.

 

Sau nhiều năm mai danh ẩn tích, đột nhiên một số bằng chứng về dấu vết của hắn xuất hiện tại Kansas và các nhân viên điều tra cho rằng, có vẻ như chính hắn đã muốn mình được cảnh sát bắt.

 

Hắn sẽ bị chính thức tuyên án vào ngày 17/8 tới đây, nhưng sẽ không có chuyện "đền mạng" bởi luật pháp bang Kansas, vào thời điểm hắn phạm tội, chưa khôi phục lại khung tử hình.

 

10 vụ giết người dã man của Rader, diễn ra trong khoảng thời gian từ năm 1974 cho đến tận 1991, đã gây ra một làn sóng kinh hoàng và sợ hãi khắp vùng Wichita. Mặc dù thoát được án tử hình, Rader vẫn phải đối mặt với nguy cơ án chồng và có thể phải ngồi tù đến hết phần đời còn lại.

 

Theo Châu Anh

Tiền phong/Reuters