Đứa con bí mật của ông hoàng xứ Monaco
Ngay sau khi lên kế nhiệm trong cương vị người đứng đầu công quốc Monaco, vua Albert, đã phải đối diện với thử thách đầu tiên khi báo chí đưa tin ông đã có con với một cô tiếp viên hàng không của Air France.
Thông tin trên như quả bom tấn nổ bùm trên khắp các tờ báo nổi tiếng thế giới, với tựa đề là “Đứa bé bí mật”.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn rất dài với Paris Match, cô tiếp viên hàng không gốc Togo Nicole Coste bảo rằng đứa con trai 21 tháng tuổi của cô - Alexandre - đích thị là con của nhà vua mới xứ Monaco.
Coste tiết lộ rằng cô đã gặp hoàng tử Albert năm 1997 trên một chuyến bay của Air France từ Monaco ra nước ngoài. Như để tăng thêm tính xác thực, 10 trang khổ lớn của tờ Paris Match tràn ngập hình ảnh của Alexandre và hoàng tử Albert trong những cử chỉ thân thiết. Có những bức hình chụp người đứng đầu công quốc Monaco bế bé Alexandre ở nhiều mốc thời gian.
“Tôi không phải kẻ đào mỏ", Coste phân trần trong cuộc trả lời phỏng vấn. Theo cô tiếp viên hàng không này, điều mà cô mong muốn chỉ là hoàng tử Albert phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình.
Được biết, hoàng tử Albert đã chu cấp tài chính cho Alexandre từ khi mới 2 tháng tuổi và thường xuyên thăm hai mẹ con Coste. Điều mà cô tiếp viên hàng không này mong muốn bây giờ là một sự thừa nhận chính thức từ hoàng gia Monaco. Trở ngại lớn nhất - cố hoàng thân Rainer - đã không còn nữa.
Coste cho biết cô có mang bé Alexandre khi cùng hoàng từ Albert mừng sinh nhật thứ 31 của cô. Trước đó, họ đã quen nhau được một thời gian. Khi biết tin Coste đã có mang, hoàng tử Albert rất ủng hộ. "Anh ấy bảo tôi giữ đứa bé".
Coste tự hào, cô kể thêm: “Albert bảo rằng không thể hứa sẽ cưới tôi, nhưng bảo tôi đừng lo lắng. Điều quan trọng là tôi phải chăm sóc cho Alexandre. Anh ấy sẽ từ từ thuyết phục gia đình mình”. Coste buồn khi sau đó Albert thay đổi chủ ý.
Hiện nay, mẹ con Coste đang sống trong căn hộ ở Paris của hoàng tử Albert. Coste dự tính chuyển đến sống ở vùng Riveira để bé Alexandre được gần ông bố quyền quý hơn.
Hoàng gia Monaco chưa có ý kiến gì về thông tin của Paris Match. Phát ngôn viên của hoàng tử Albert tiếp tục giữ im lặng với tuyên bố. “Chúng tôi sẽ không đưa ra ý kiến gì; ít nhất là trong vòng 1 tháng nữa”.
Nếu những gì Coste nói không phải sự thật tại sao hoàng gia Monaco lại không phủ nhận ngay lập tức? Câu chuyện của Coste được đưa ra ngay sau khi một phụ nữ Mỹ tuyên bố rằng hoàng tử Albert là cha của đứa con gái 13 tuổi Jazmin Grace của cô.
Năm nay 47 tuổi, hoàng tử Aalbert vẫn còn độc thân, dù được cho rằng đã cặp kè với rất nhiều mỹ nữ nổi tiếng (như Claudia Schiffer).
Sinh thời, hoàng thân Rainer từng dọa rằng sẽ truyền ngôi cho đứa cháu Andrea nếu hoàng tử Albert không chịu kết hôn rồi có con. Bản thân Albert thì cho rằng ông không muốn vội vã khi chọn người bạn đời. Có lẽ vì trước sức hút của ngôi vị thái tử Monaco mà rất nhiều phụ nữ đang sẵn sàng nhận là có con với hoàng tử Albert.
Theo Thể Thao