1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống dưới mưa hỏa lực ở Gaza: Khắp nơi bị tập kích

An Hoàng

(Dân trí) - Dân thường Palestine không thể tìm thấy nơi an toàn để di tản khi cuộc xung đột Israel - Hamas biến Dải Gaza thành biển lửa.

Cuộc sống dưới mưa hỏa lực ở Gaza: Khắp nơi bị tập kích - 1

Gaza bị tàn phá bởi các cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas (Ảnh: Reuters).

Hòa bình dường như ngày càng xa vời hơn với Dải Gaza. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình ở Cairo ngày 21/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres và nhiều người khác đã kêu gọi ngừng bắn ở Gaza vì lý do nhân đạo.

Tuy nhiên, các vụ ném bom nhằm vào Dải Gaza vẫn tiếp diễn trong khi 360.000 quân dự bị Israel chờ lệnh tiến vào Gaza bên trong những đoàn thiết giáp.

Những cuộc tấn công không ngừng nghỉ khiến Dải Gaza không còn nơi an toàn.

Ông Guterres gọi thực trạng ở Gaza là một "cơn ác mộng khủng khiếp", nhưng đối với hơn 2 triệu người ở Gaza, nó có thể nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn nữa.

Cuộc sống dưới "mưa" hỏa lực

Từ trước khi Israel đề nghị di tản về phía nam, Lubna, một dân thường Palestine, đã mang theo 4 đứa con và tất cả tài sản mà họ có thể mang theo để chuyển đến nhà một người bạn ở Khan Younis, gần biên giới Ai Cập.

Lúc đầu, gia đình có thể ở chung phòng, nhưng giờ đây, do chiến sự leo thang, điều đó không còn khả thi nữa.

"Ngôi nhà này không còn dành riêng cho gia đình chúng tôi nữa mà có thêm cả những gia đình khác. Bảy người phụ nữ chúng tôi ngủ cùng một phòng trong khi những người đàn ông ngủ bên ngoài", Lubna viết trong một loạt tin nhắn.

"Không có điện và nước. Các cuộc tấn công ở khắp mọi nơi", Lubna chia sẻ về điều kiện sống thiếu thốn.

Theo Lubna, cuộc sống của người di tản ở Khan Younis không an toàn như mọi người tưởng.

"Khi tôi nói ném bom ở khắp mọi nơi, đúng là nó xảy ra ở khắp mọi nơi theo nghĩa đen", cô nói về các cuộc không kích.

Cuộc sống dưới mưa hỏa lực ở Gaza: Khắp nơi bị tập kích - 2

Người dân Gaza thiếu thốn mọi thứ và mạng sống bị đe dọa khi chiến sự tiếp diễn (Ảnh: Getty).

Không chỉ vậy, xung đột khiến Dải Gaza bị cắt nguồn cung cấp nhiên liệu trong 2 tuần nay. Không có điện để vận hành các nhà máy khử muối hay máy bơm nước.

Ngay cả khi có thêm nhiều đoàn xe cứu trợ đến từ Ai Cập, Israel vẫn cấm họ mang theo nhiên liệu vì lo sợ rơi vào tay lực lượng Hamas. Tình trạng thiếu nước trầm trọng chưa có hồi kết liên tục lan rộng.

Điều này khiến đời sống ở đây trở nên vô cùng khó khăn. Mỗi người chỉ có hơn 1 lít nước để sử dụng mỗi ngày trong khi mức tối thiểu được Liên hợp quốc khuyến nghị cho sự sống còn cơ bản là 15 lít.

Lubna nói thêm: "Đã ba ngày nay, chúng tôi không có nước. Chúng tôi ăn đồ hộp và dùng dĩa nhựa vì không có nước để nấu ăn hoặc rửa dụng cụ ăn uống. Tôi thậm chí không có nước để vệ sinh tử tế dù trong thời kỳ kinh nguyệt".

Đứa con lớn nhất của Lubna 17 tuổi trong khi đứa bé nhất mới 8 tuổi. Chúng bị nhốt trong một không gian sống ngày càng chật hẹp với nỗi nơm nớp lo sợ "bao giờ quả bom tiếp theo sẽ rơi trúng nhà mình".

Theo Lubna, những đứa trẻ này vốn dĩ rất điềm tĩnh. Tuy nhiên, 2 tuần qua chúng luôn ở trong tình trạng sợ hãi và la hét nhiều hơn.

"Chúng tôi muốn trở lại với cuộc sống thường nhật của mình, nhưng giờ đây, điều đó dường như là một niềm hy vọng xa vời. Chúng tôi muốn về nhà nhưng điều đó là quá nguy hiểm", cô chia sẻ.

Suy nghĩ và hoàn cảnh của Lubna giống với đa số người di tản nơi đây. Giống Lubna, Khadija và gia đình cô cũng rời nhà tới khu trú ẩn theo chỉ dẫn của Israel, nhưng điều đó rõ ràng cũng không an toàn.

Khadija dùng tên giả khi chia sẻ: "Chúng tôi nhận được lời kêu gọi di dời từ quân đội Israel và đi đến trung tâm thành phố gần bệnh viện vì nghĩ rằng nó sẽ bảo vệ chúng tôi".

Thế nhưng, nơi đó cũng không an toàn, vậy nên họ tiếp tục đi về phía nam. Khadija nói: "Ngày đó sẽ khắc sâu vào trí nhớ của tôi. Chúng tôi lái xe về phía nam và tôi thấy hàng trăm người đang đi bộ dưới ánh nắng chói chang. Một người phụ nữ mới sinh con đang dựa vào chồng mình và đặt đứa con nhỏ của họ vào một chiếc hộp. Trẻ em khuyết tật, người già đều phải đi bộ".

Gia đình Khadija đang ở Khan Younis với 30 người khác trong một căn hộ. Tình cảnh của họ không khá hơn Lubna.

"Xin hãy dừng chiến tranh", Khadija khẩn cầu.

Bốn ngày trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã làm trung gian cho một thỏa thuận cho phép 20 chiếc xe tải chở đồ cứu trợ tiến vào Dải Gaza trong ngày 21/10. Tuy nhiên, lượng hàng hóa viện trợ ít ỏi khó có tác dụng. Các xe tải chở vật tư y tế khẩn cấp nhưng không hề có thực phẩm, nước uống hay nhiên liệu.

Theo các cơ quan viện trợ, sẽ không có thêm đợt giao hàng nào vào ngày hôm nay 22/10.

Theo Guardian
Dòng sự kiện: Chiến sự Israel - Hamas