1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con trai Gadhafi đang tìm cách bay sang tòa án quốc tế

(Dân trí) - Một quan chức Libya hôm qua cho hay, do lo sợ bị giết nếu bị bắt tại Libya, nên Saif al-Islam Gadhafi hiện đang cố gắng thu xếp máy bay để có thể đưa anh ra khỏi nơi ẩn náu trên sa mạc, tới tòa án hình sự quốc tế ở Hague.

 
Con trai Gadhafi đang tìm cách bay sang tòa án quốc tế - 1


Saif trong một cuộc phỏng vấn tại Tripoli hồi tháng 3.
 

Nhiều thông tin cho biết có vẻ như người con trai 39 tuổi của ông Gadhafi hiện đang ở với dân du mục trên sa mạc Sahara và đang muốn tìm cách ra nước ngoài.

 

Quan chức cấp cao của Libya trong Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) sau đó cho hay Saif al-Islam đã vượt biên sang Niger, nhưng chưa tìm được cách để tự giao nộp mình cho Tòa án hình sự quốc tế (ICC) ở Hague, Hà Lan.

 

“Đã có liên hệ với Mali và với Nam Phi cùng một nước láng giềng khác để sắp xếp lối thoát cho anh ta…Anh ta chưa có được câu trả lời và hiện vẫn đang đợi”, quan chức giấu tên cho hay.

 

Theo giới chuyên gia, thậm chí nếu Saif có lấy được một số tài sản mà gia đình Gadhafi xây dựng ở nước ngoài trong suốt 42 năm nắm quyền, thì anh cũng có ít lựa chọn khi bị tòa án ICC kết tội liên quan đến hoạt động đàn áp người biểu tình.

 

Tòa án ICC cho biết hiện họ đang cố gắng xác định nơi ẩn náu của Saif và ý định thực sự của anh ta cùng cựu lãnh đạo cơ quan tình báo Abdullah al-Senussi, người thứ ba bị tòa án buộc tội cùng với Gadhafi “cha”. Họ cũng đang bàn cách đưa các nghi phạm ra hầu tòa.

 

Một nguồn tin của NTC cho hay, hai người bị tòa án ICC buộc tội trên hiện đang ở cùng nhau và được những người du mục Tuareg bảo vệ. “Saif lo lắng cho sự an toàn của mình”, nguồn tin cho hay. “Anh ta tin rằng tự giao nộp là lựa chọn tốt nhất cho anh ta”.

 

Saif, người từng được coi là nhà cải cách tự do tiềm năng, hiện đang tìm kiếm sự giúp đỡ của nước ngoài để bay ra khỏi Libya và tới tòa án Hague, nơi không có án tử hình.

 

“Anh ta muốn được phái một máy bay tới. Anh ta muốn được đảm bảo”, nguồn tin NTC cho hay.

 

NTC muốn tự xét xử Saif

 

Trong khi đó, khi được hỏi NTC sẽ hợp tác với ICC, phó chủ tịch NTC, Abdel Hafiz Ghoga, nhấn mạnh người Libya vẫn muốn tự xét xử các bị cáo.

 

“NTC chưa có sự sắp xếp đặc biệt nào. Nếu Abdullah al-Senussi và Saif al-Islam bị bắt ở  Libya, họ sẽ bị xét xử dựa trên luật Libya. Nếu họ trốn và tới nước khác như Niger, họ sẽ phải đầu hàng trước ICC”, ông cho biết thêm có thông tin Senussi đã tới Niger.

 

Trước đó, cũng trong tuần này, một quan chức NTC cho hay Saif al-Islam đã xin hộ chiếu với tên giả và đang ẩn náu ở mãi tận nam Ghat, một cửa khẩu biên giới với Algeria mà mẹ và em gái cùng hai người em trai của anh ta đã trốn qua đây từ hồi tháng 8.

 

Algeria không ký hiệp ước Rome, hiệp ước thành lập ICC, nhưng có thể phải đối mặt với áp lực ngoại giao để giao nộp các nghi phạm bị buộc tội. NTC cũng đã hối thúc Algier giao nộp những người thân khác của ông Gadhafi.

 

Niger thì cho biết sẽ tôn trọng cam kết với ICC. Thị trưởng thành phố Agadez, miền bắc  Niger và là điểm các đồng minh của ông Gadhafi trốn sang, cho biết sẽ dẫn độ Saif tới tòa án Hague nếu anh này lộ diện.

 

Còn Tuinisia, nước các nhân vật trung thành với Gadhafi cũng chạy trốn sang, đã ký hiệp ước với ICC.

 

Trong khi đó, tại Nam Phi, một tờ báo cho biết một chiếc máy bay đang chờ để bay tới phía bắc, giải cứu Saif cùng nhóm người Nam Phi làm việc cho anh ta. NTC cho biết nhiều người Nam Phi có thể nằm trong số những người bị giết tại Sirte cùng với ông Gadhafi vào tuần trước.

 

Phan Anh

Theo Reuters