1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Con đường tiếp cận lãnh đạo Triều Tiên của cựu điệp viên Hàn Quốc

(Dân trí) - Rất ít điệp viên nước ngoài như Black Venus có khả năng tiếp cận gần gũi với lãnh đạo của quốc gia được xem là đối thủ, đặc biệt lại là một đất nước bí ẩn như Triều Tiên. Do vậy khi có cơ hội, điệp viên Hàn Quốc thậm chí đặt cả máy ghi âm vào vị trí kín đáo nhất.


Cựu điệp viên Hàn Quốc Park Chae-seo trả lời phỏng vấn ở Seoul ngày 29/8 (Ảnh: AFP)

Cựu điệp viên Hàn Quốc Park Chae-seo trả lời phỏng vấn ở Seoul ngày 29/8 (Ảnh: AFP)

Trước khi gặp cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il, điệp viên Hàn Quốc mang mật danh “Black Venus” được nhắc nhở phải thức khuya, tắm rửa và ăn mặc chỉnh tề. Park Chae-seo, tên thật của Black Venus, đã giấu một máy ghi âm trong “vùng kín” của mình.

Vào thập niên 1990, Park Chae-seo từng đóng vai một cựu sĩ quan quân đội Hàn Quốc bất mãn với chính quyền và chuyển hướng sang làm doanh nhân. Công việc của ông là quay các đoạn phim quảng cáo tại các địa điểm đẹp ở Triều Tiên cho các công ty Hàn Quốc. Để có thể tiếp cận ông Kim Jong-il, Park nói ông đã tìm cách bán các món đồ gốm cổ cho các thành viên trong gia đình nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ngày nay, câu chuyện của điệp viên Black Venus đã được chuyển thể thành sách và phim, từ đó hé lộ nhiều mối liên kết ngầm giữa hai quốc gia bị chia tách trên bán đảo Triều Tiên.

Trong bối cảnh Hàn Quốc và Triều Tiên đang duy trì bầu không khí ngoại giao hiếm thấy, cuốn sách và bộ phim mang tên “The Spy Gone North” (tạm dịch: Điệp viên đi về phương Bắc) đã nhanh chóng trở thành cuốn sách bán chạy nhất và bộ phim ăn khách nhất tại các phòng vé. Bộ phim đã thu hút hơn 5 triệu người xem, tương đương 10% dân số Hàn Quốc, chỉ trong 3 tuần đầu công chiếu.

“Sống với mác điệp viên cực kỳ căng thẳng. Chỉ một lỗi nhỏ nhất, chẳng hạn như sự cố lỡ lời, cũng có thể khiến tôi bị lộ”, ông Park, nay đã 64 tuổi, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông nước ngoài.

Tuy nhiên, không giống các điệp viên Triều Tiên hoạt động ở Hàn Quốc, ông Park không được cấp thuốc tự sát để có thể nhanh chóng kết liễu đời mình nếu bị bắt. Thay vào đó, Park Chae-seo cho biết các điệp viên Hàn Quốc như ông “được huấn luyện tự sát bằng cách sử dụng chính những ngón tay của mình” thông qua “những điểm huyệt quan trọng trên cơ thể”.

Điệp viên ngầm

Park Chae-seo bắt đầu công việc tình báo quân đội từ năm 1990. Ông được giao nhiệm vụ thu thập thông tin về chương trình hạt nhân của Triều Tiên khi nó vẫn còn ở giai đoạn sơ khai.

Ông Park đã kết bạn với một nhà vật lý hạt nhân Trung Quốc gốc Triều Tiên. Người này sau đó đã tiết lộ cho ông biết rằng Triều Tiên đã chế tạo được 2 quả bom hạt nhân ở cấp độ thấp. Cái giá cho sự trao đổi thông tin này là 1 triệu USD.

Khi Park Chae-seo gia nhập cơ quan tình báo Hàn Quốc vào năm 1995, ông được cấp mật danh Black Venus.

Tại Bắc Kinh, Park Chae-seo làm việc cho một công ty Hàn Quốc chuyên nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp Trung Quốc nhưng gắn mác hàng Triều Tiên miễn thuế. Ông Park đã tìm cách xây dựng mạng lưới liên lạc Triều Tiên cũng như các đối tượng cung cấp thông tin khác.

Một cơ hội lớn đã đến với Park Chae-seo khi ông được cho là đã dàn xếp để cháu trai của Jang Song Thaek, chú dượng của đương kim lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, được thả khỏi nhà tù ở Trung Quốc bằng cách thanh toán khoản nợ 160.000 USD mà cháu trai Jang nợ các thương nhân Trung Quốc.

Gia đình ông Jang sau đó đã mời Park Chae-seo tới Bình Nhưỡng. Điệp viên Hàn Quốc đã nhân cơ hội này ký một thỏa thuận trị giá 4 triệu USD giữa công ty quảng cáo của ông với một đại lý du lịch của Triều Tiên để quay các đoạn phim quảng cáo tại một số địa điểm ở Triều Tiên.

Vào thời điểm đó Triều Tiên đang rất cần tiền do nền kinh tế nước này bị kiệt quệ sau khi nhà viện trợ lớn là Liên Xô bị tan rã.

Vào năm 1997, sau vài chuyến đi tới Triều Tiên, Park Chae-seo được mời tới Nhà Khách Paekhwawon ở Bình Nhưỡng, nơi ông Kim Jong-il thường làm việc vào ban đêm, để gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên trong 30 phút. Trong chuyến đi này, Park đã giấu máy ghi âm trong vùng kín của mình.

Cố lãnh đạo Kim Jong-il không ngại bắt tay ông Park khi ông bước vào phòng. Ông Park nói rằng câu chuyện giữa họ chủ yếu xoay quanh việc mua bán các đồ gốm.

“Giọng nói của ông ấy hơi khàn. Thay vì hồi hộp với nỗi sợ bị lộ, tôi cảm thấy khá thoải mái vì tôi biết đã giành được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía Triều Tiên”, ông Park nhớ lại.

Thân phận bại lộ

Theo lời kể của cựu điệp viên Hàn Quốc, ông Kim Jong-il cũng bày tỏ sự quan tâm dành cho cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Hàn Quốc sắp diễn ra sau đó.

Các cuộc khủng hoảng quân sự liên Triều thường có xu hướng xảy ra vào các năm bầu cử tại Hàn Quốc. Chưa đầy 3 tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc vào năm 1987, các điệp viên Triều Tiên từng bị cáo buộc cho nổ tung máy bay của hãng hàng không Hàn Quốc Korea Air trên biển Andaman khiến 115 người thiệt mạng.

Trước thềm cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Hàn Quốc vào năm 1997, các quan chức Triều Tiên đã tiết lộ với ông Park rằng 3 người ủng hộ ứng cử viên bảo thủ Lee Hoi-chang đã đề nghị Bình Nhưỡng tiến hành một cuộc tấn công vũ trang vài ngày trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Park Chae-seo đã báo tin cho các lãnh đạo của ông tại cơ quan tình báo Hàn Quốc và cho chiến dịch tranh cử của ứng viên tự do Kim Dae-jung và thông tin này cuối cùng đã được công khai. Rốt cuộc không có vụ tấn công nào xảy ra và ông Kim Dae-jung đã giành chiến thắng sít sao.

3 người ủng hộ ứng viên Lee Hoi-chang sau đó bị kết tội vi phạm luật an ninh quốc gia Hàn Quốc, bao gồm các điều khoản cấm liên lạc với Triều Tiên. Tuy nhiên, họ đã được tuyên trắng án khi kháng cáo lên tòa án tối cao sau khi ông Park từ chối ra làm chứng.

Thân phận của Park Chae-seo bị bại lộ và ông bị cơ quan tình báo sa thải. Sau đó, ông Park chuyển tới Trung Quốc và dành phần lớn thời gian trên sân golf.

Sau khi phe bảo thủ tại Hàn Quốc lên nắm quyền trở lại và bổ nhiệm một lãnh đạo cơ quan tình báo mới, ông Park bị bắt tại Seoul vào năm 2010 với cáo buộc tuồn tin mật cho Triều Tiên. Mặc dù vậy, ông Park khẳng định ông chỉ cung cấp những tin tình báo cấp thấp để giành được sự tin tưởng từ phía Triều Tiên.

“Tôi bị biệt giam trong 6 năm”, ông Park nói, đồng thời mô tả việc chính quyền bỏ tù ông mang động cơ chính trị.

Park Chae-seo nói rằng những đoạn băng ghi âm mà ông từng thu được trong các cuộc gặp với ông Kim Jong-il, Jang Song Thaek và các quan chức cấp cao khác của Triều Tiên đã không bị thu giữ vào thời điểm ông bị bắt cách đây 8 năm. Những vật chứng này đang được cựu điệp viên Hàn Quốc cất giữ tại nơi an toàn ở nước ngoài.

Thành Đạt

Theo SCMP