1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cơn ác mộng sau vụ đâm tàu khủng khiếp nhất trong 40 năm tại Đài Loan

Thành Đạt

(Dân trí) - Những người may mắn sống sót cảm thấy kinh hoàng khi nhớ lại vụ tai nạn tàu Đài Loan khiến hơn 50 người thiệt mạng.

Tàu Đài Loan bị xé toạc sau cú đâm lịch sử
Cơn ác mộng sau vụ đâm tàu khủng khiếp nhất trong 40 năm tại Đài Loan - 1

Yang có con gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu ở Đài Loan ngày 2/4 (Ảnh: Reuters).

Nhiều người trong số gần 500 hành khách trên chuyến tàu xuất phát từ thành phố Đài Bắc tới Đài Đông hôm 2/4 đang về quê nhân dịp Tết thanh minh kéo dài 4 ngày, trong đó có Yang và 2 con gái của anh.

Tuy nhiên, một thảm kịch kinh hoàng đã xảy ra khi tàu trật bánh trong đường hầm tại Hoa Liên, phía đông Đài Loan, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 170 người bị thương. Đoàn tàu được cho là đã đâm vào một xe tải bị trượt bánh khỏi công trường xây dựng gần đó.

Vụ tai nạn khủng khiếp đã cướp đi sinh mạng của một trong hai con gái của Yang. Đứa trẻ còn lại vẫn đang được điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt do bị nứt hộp sọ và tổn thương não.

Các nhân viên y tế không thể quên lời cầu xin của Yang để được ôm đứa con bất động của mình thêm một lần nữa, sau khi cô bé được đưa ra khỏi đống đổ nát của đoàn tàu.

"Chuyện đó thực sự giống như một cơn ác mộng đối với Yang. Anh ấy được cứu trước nhưng vẫn nhờ cứu các con của mình", bác sĩ Lin Shinn-zong, giám đốc bệnh viện Tzu Chi Hoa Liên, nơi hầu hết những người bị thương nặng đang được điều trị, cho biết.

Khi đang trực trong phòng cấp cứu, Chang Ya-wen, một y tá tại bệnh viện Tzu Chi, nhận được cuộc gọi từ chính quyền Hoa Liên thông báo về việc xe cấp cứu sẽ đến.

"Chúng tôi có những chiếc áo gắn mã màu cho trường hợp khẩn cấp như thế này, vì vậy tất cả nhân viên y tế đều biết những bệnh nhân bị chấn thương ở mức độ khác nhau đang được điều trị ở đâu. Nhưng có những thời điểm thật đáng sợ, khi 5 chiếc xe cấp cứu chạy đến cùng một lúc", y tá Chang kể lại.

Ký ức kinh hoàng

Cơn ác mộng sau vụ đâm tàu khủng khiếp nhất trong 40 năm tại Đài Loan - 2

Một phụ nữ đau buồn khi mất đi người thân trong vụ tai nạn ở Hoa Liên (Ảnh: Reuters).

Tiết Thanh minh vào cuối tuần này là dịp để các gia đình đoàn tụ và thăm viếng mộ phần của những người thân đã khuất nhằm bày tỏ sự kính trọng. Nhưng từ những năm tới, ngày lễ này sẽ trở thành ký ức đau thương đối với Chung Hui-mei.

Trong hành trình tới Đài Đông nhân dịp Tiết Thanh minh như mọi năm, Chung cùng chồng và hai con đã lên tàu cao tốc 408 Taroko Express chỉ vì lỡ chuyến tàu lúc đầu.

Vì tàu đã kín chỗ nên họ chỉ có thể mua vé đứng. Tuy nhiên, Chung vẫn tìm được cho gia đình mình 3 chiếc ghế trống ở toa đầu tiên.

Ngay trước khi tàu vào đường hầm, Chung đã nghe thấy người điều hành tàu bấm còi nhiều lần. Chung cho biết đoàn tàu dường như không giảm tốc độ trước cú đâm. Sau đó mọi người bị xô về phía trước trong tình trạng chao đảo dữ dội.

"Người điều hành tàu bấm còi từ sớm và biết có tình huống phía trước, nhưng vẫn không giảm tốc độ và tiếp tục lái cho đến khi tàu đâm vào đường hầm", Chung kể lại. 

Chung cố gắng đứng dậy và đến chỗ chồng. Cô nhìn thấy mặt chồng "bê bết máu". Cả chồng và con trai cô đều không đáp lại cô, trong khi con gái cô, khi đó đang bị kẹp chặt bên dưới những mảnh vỡ và ghế ngồi, gọi mẹ một cách yếu ớt.

"Tôi đã cố gắng giúp con bé, nhưng mảnh vỡ quá nặng, trong khi những người khác nằm bên dưới nói rằng tôi đã làm họ bị thương vì nỗ lực của mình", Chung nói, với đôi mắt đỏ và sưng phồng.

Mãi đến gần nửa đêm ngày 2/4, Chung mới được tới nhận dạng các con và chồng của mình tại nhà tang lễ. Ngày hôm sau, cả gia đình Chung đã đến bên cạnh cô để nhìn mặt những người thân yêu của cô lần cuối.

Cơn ác mộng sau vụ đâm tàu khủng khiếp nhất trong 40 năm tại Đài Loan - 3

Gia đình các nạn nhân chờ bên ngoài nhà tang lễ sau khi nhận dạng các thi thể (Ảnh: Straits Times).

Ngồi trên chiếc xe lăn, giờ đây Chung muốn tìm câu trả lời cho nỗi đau mất mát của mình.

"Tôi muốn Bộ Giao thông điều tra tường tận vụ việc này", Chung nói.

Khi cuộc điều tra về vụ tai nạn vẫn đang diễn ra, gia đình các nạn nhân thiệt mạng nóng lòng chờ đợi một nhóm gồm 120 chuyên viên tới trang điểm lần cuối cho các thi thể.

Khuya ngày 2/4, chuyên viên trang điểm tử thi Chen Hsiu-chiang, 40 tuổi, bắt đầu thực hiện công việc của mình trên một phụ nữ trẻ qua đời trong vụ tai nạn.

"Tôi mất khoảng 5 giờ để hoàn thành công việc của mình cho cô ấy," ông Chen nói.

Dẫn đầu một nhóm gồm 120 chuyên viên làm việc theo ca, ông Chen cho biết họ đã mất hơn 12 giờ để hoàn tất việc khôi phục 10 thi thể, do những chấn thương do vụ tai nạn để lại trên cơ thể nạn nhân.

Cơn ác mộng sau vụ đâm tàu khủng khiếp nhất trong 40 năm tại Đài Loan - 4

Gia đình các nạn nhân thực hiện nghi lễ gọi hồn người đã khuất tại hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Straits Times)

Ngày 3/4, khoảng 200 người là gia đình của các nạn nhân đã tập trung tại hiện trường vụ tai nạn để làm nghi lễ gọi hồn cho người đã khuất. Có những người đã gục ngã và phải có người dìu vì quá đau đớn.

Giới chức Đài Loan cảnh báo số người chết vì vụ tai nạn có thể sẽ tiếp tục tăng vì một số phần thi thể chưa được xác định danh tính. Vài nạn nhân cũng có thể vẫn đang mắc kẹt trong đống đổ nát.

Vụ việc hôm 2/4 được cho là vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất trong gần 40 năm qua tại Đài Loan.

Vụ tàu trật bánh nghiêm trọng xảy ra gần đây nhất tại Đài Loan là vào năm 2018, khiến 18 người chết, cũng trên tuyến đường sắt phía đông. Thảm họa chết chóc nhất tại hòn đảo xảy ra vào năm 1948, khi một đoàn tàu bốc cháy và khiến 64 người thiệt mạng.