Chùm ảnh: Khám phá Triều Tiên
(Dân trí) - Trong khi cả thế giới vẫn “oằn mình” vì trận bão tài chính đang ngày một lan rộng, cuộc sống của người CNDCN Triều Tiên dường như vẫn không có gì thay đổi, vẫn là “thiên đường” trong cảm nhận của người dân nơi đây.
Các quan chức Triều Tiên tham dự một buổi lễ khởi công xây dựng đường sắt Khasan-Rajin ở biên giới Tumangan, cách đông Mátxcơva, Nga, khoảng 6.500km, ngày 25/10/2008.
Phụ nữ Triều Tiên tham gia lễ khởi công xây dựng tuyến đường sắt Khasan-Rajin.
Học sinh Triều Tiên tham gia một ngày dã ngoại ở Bình Nhưỡng. Ảnh của hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA, ngày 20/10/2008.
Sách về chủ tịch Kim Jong-il (trái) và cha ông, cố Chủ tịch Kim Il-sung (thứ hai, bên trái) được bày bán cho du khách trong hiệu sách tại khách sạn ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 24/10/2008.
Một nhóm phụ nữ Triều Tiên đứng đợi trong lễ khánh thành một vườn ươm cây ở Bình Nhưỡng, ngày 25/10/2008.
Một phụ nữ bán đồ lưu niệm tại một cửa hiệu ở trung tâm Bình Nhưỡng, ngày 25/10/2008.
Một làng ở Triều Tiên nhìn từ máy bay Hàn Quốc, đang hướng tới thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 24/10/2008.
Một sinh viên ngồi trước màn hình máy tính ở Nhà nghiên cứu đại nhân dân tại Bình Nhưỡng, ngày 27/10/2008. Toà nhà được xây dựng vào ngày 1/4/1982 trên đồi Namsan, đối diện với tháp Juche, dọc sông Taedong, cạnh quảng trường Kim Il-sung. Toà nhà được xây xong chỉ trong 1 năm 9 tháng.
Phụ nữ Triều Tiên ở gần Tháp Juche, Bình Nhưỡng, ngày 25/10/2008.
Các cậu bé học sinh trong một buổi đi thăm Triển lãm hữu nghị quốc tế ở đỉnh Myohyang, cách đông bắc Bình Nhưỡng 160km, ngày 26/10/2008.
Một phụ nữ bán các vòng tràng hạt của đức Phật tại đền Bohyeon trên đỉnh Myohyang.
Người dân câu cá tại bờ sông Taedong ở Bình Nhưỡng, ngày 25/10/2008.
Người dân đạp xe gần Tháp Juche, ở thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 25/10/2008.
Khách du lịch người Hàn Quốc thăm một vườn ươm cây trong lễ khánh thành tại thủ đô Bình Nhưỡng ngày 25/10/2008.
Các công nhân trên một chiếc xe tải gần Tháp Juche, ngày 25/10/2008.
Một hướng dẫn viên đang chỉ dẫn cho khách du lịch Hàn Quốc tại Mankyongdae, nơi cố lãnh đạo Kim Il-sung sinh trưởng, ở Bình Nhưỡng, ngày 25/10/2008. |
Phụ nữ Triều Tiên trên đường phố tại thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 27/10/2008.
Tháp Juche trở thành điểm dễ nhận thấy nhất trong đêm ở Bình Nhưỡng.
Hai người đàn ông câu cá ở sông Taedong, ngày 25/10/2008.
Một người đàn ông đang cần mẫn sửa mái nhà ở thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 27/10/2008.
Quang cảnh tại quảng trường Kim Il-sung gần Nhà nghiên cứu đại nhân dân ở Bình Nhưỡng, ngày 27/10/2008.
Tháp Juche trong sương sớm ngày 27/10/2008.
Quang cảnh một phòng học tại Nhà nghiên cứu Đại nhân dân ở thủ đô Bình Nhưỡng, ngày 27/10/2008. Toà nhà nằm trên một diện tích 100.000m2, và nó có thể đón hơn 12.000 khách tham quan mỗi ngày. Toà nhà gồm 600 phòng đọc, phòng thuyết giảng, ghi âm, phòng thông tin, phòng tư vấn.
Phan Anh
Theo Reuters