1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Chôn vùi quá khứ

Cựu đệ nhất phu nhân Philippines lừng lẫy một thời Imelda Marcos đang sống những ngày đầy tâm trạng liên quan đến cái xác ướp của chồng, Ferdinand Marcos, tổng thống độc tài Philippines từ năm 1965, bị lật đổ phải cùng vợ con chạy trốn sang Mỹ ngày 25/2/1986 rồi chết năm 1989.

Thương chồng, không muốn chôn cất ông nơi đất khách quê người, bà Imelda Marcos đã ướp xác Marcos để chờ dịp thuận tiện đưa về Philippines.

 

Sau khi cất công đưa được xác ướp chồng về trưng bày trong khu nhà kính có máy điều hòa nhiệt độ tại thành phố Batac, quê cha đất tổ của Marcos ở miền Bắc Philippines, bà Imelda có ý muốn chôn xác chồng. Vẫn chưa quên cuộc sống quyền quý xưa kia mà dân chúng Philippines căm ghét, bà Imelda đòi chôn xác chồng tại nghĩa trang anh hùng dân tộc ở thủ đô Manila trong một nghi lễ chính thức.

 

Chưa biết Chính phủ Philippines có đồng ý hay không, nhưng nghị sĩ Maria Imelda Marcos, con gái lớn của vợ chồng Marcos, đã phản đối ý định của mẹ đòi tổ chức tang lễ cấp nhà nước!

 

Bà Maria Marcos chỉ muốn tổ chức lễ an táng đơn giản, lặng lẽ để tránh mọi hậu quả xấu. Bà nói: “Tôi chỉ muốn cha tôi được yên nghỉ dưới ngôi mộ bình thường để khỏi xảy ra tranh cãi. Tôi đã khuyên mẹ tôi chôn xác ướp ông ở tỉnh Ilocos Norte, nơi sinh cha tôi”. Ý định của bà Maria Marcos là có lý vì người dân Philippines vẫn không quên trong số 20 năm cầm quyền, vợ chồng Marcos bị tố cáo đã vơ vét 10 tỉ USD của cải của dân.

 

Bà Maria Marcos cũng không giấu giếm nỗi lo mộ của cha có thể bị dân chúng đập phá nếu được phép xây dựng tại nghĩa trang quốc gia Philippines.

 

Theo T. Tùng

Người lao động