1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cảnh sát chống bạo động Ukraine phải quỳ gối xin lỗi người dân

(Dân trí) - Cảnh sát chống bạo động Ukraine tại thành phố Lviv hôm 24/2 đã bị buộc phải quỳ gối trên một sân khấu lớn và nói lời van xin đám đông người biểu tình tha lỗi, vì họ đã tham gia các cuộc đàn áp người biểu tình tại Kiev mới đây.

Cảnh sát Ukraine quỳ gối xin lỗi người biểu tình
Cảnh sát Ukraine quỳ gối xin lỗi người biểu tình

Những người phải thực hiện màn xin lỗi trên đều thuộc lực lượng chống bạo động Berkut nổi tiếng của Ukraine. Họ đã phải xin lỗi trên một sân khấu trước đám đông người biểu tình theo tư tưởng thân châu Âu.

“Tôi xin mọi người tha thứ cho chúng tôi”, một sỹ quan đứng trước đám đông các đồng nghiệp nói. “Để tưởng nhớ những người đã bị sát hại, chúng tôi sẽ quỳ xuống”.

Đáp lại, đám đông người biểu tình đã hét lên “thật xấu hổ” và “xét xử”. Tuy nhiên các sỹ quan này nhấn mạnh rằng họ không hề giết hại hay đánh đập ai.

Đến nay, một số thành viên của lực lượng Berkut được xác định đã mất tích cùng với vũ khí của họ. Bộ trưởng nội vụ tạm quyền Arsen Avakov cho biết những sỹ quan trên đã được cảnh báo về một cuộc điều tra đối với hành vi của họ trên quảng trường Độc Lập, nơi hàng chục người biểu tình bị sát hại hồi tuần trước.

“Chúng tôi đang gặp khó khăn với các đơn vị Berkut, những người đang không có ai lãnh đạo”, ông Avakov nói. “Cấp trên của họ đã bỏ trốn, và đó là lí do vì sao đợt kiểm tra hôm nay cho thấy 35 người không có ở đơn vị. Đây là một khó khăn”.

Tại các thành phố Odessa và Crimea, tình hình lại trái ngược, khi những cảnh sát thuộc lực lượng Berkut được đám đông chào đón nhiệt liệt với cờ của Nga. Tình hình cho thấy sự chia rẽ sâu sắc tại Ukraine đối với các sự kiện dẫn tới việc Tổng thống Viktor Yanukovych phải trốn chạy.

Xem clip


Thanh Tùng
Theo Daily Mail