1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bệnh nhân ghép toàn mặt ở Mỹ gặp gia đình hiến tặng

(Dân trí) - Người phụ nữ trải qua ca phẫu thuật ghép mặt toàn diện đầu tiên tại Mỹ đã có cuộc gặp gỡ xúc động với gia đình người hiến tặng hồi cuối tuần qua.

 
Bệnh nhân ghép toàn mặt ở Mỹ gặp gia đình hiến tặng  - 1
Bà Culp trước và sau khi được ghép mặt.

Danh tính của người hiến tặng cũng đã được gia đình lần đầu tiên công bố. Đó là cô Anna Kasper, bà mẹ 3 con ở Cleveland, Ohio, người qua đời ở tuổi 44 vì bệnh tim tháng 12/2008.

Bệnh nhân Connie Culp đã trở thành người được cấy ghép mặt toàn diện nhưng danh tính người hiến tặng trước đó được giữ kín.

Hôm thứ 7 vừa rồi, bà Culp, 47 tuổi, đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên kéo dài 90 phút với chồng và 3 người con của Anna. Bà Culp miêu tả cuộc gặp là thú vị sau những giây phút ngượng ngùng ban đầu.

“Ban đầu chúng tôi hơi ngượng ngùng vì không biết nói gì nhưng về sau câu chuyện rất thú vị. Họ là người rất tốt. Chúng tôi đã tìm thấy những điểm chung”, bà Culp nói.

Còn Ron Kasper, chồng của Anna, nói với tờ The Plain Dealer: “Culp là một người rất đặc biệt là Anna cũng vậy”.

Becky Kasper, 23 tuổi, con gái của Anna, cho hay khi nhìn vào gương mặt bà Culp cô nhận thấy những nét giống với mẹ cô, đặc biệt là chiếc mũi. Becky cũng cho biết khi còn sống mẹ cô nói sẵn sàng hiến tặng nếu bà qua đời.
 
Bệnh nhân ghép toàn mặt ở Mỹ gặp gia đình hiến tặng  - 2
Anna Kasper (trái) và một bức ảnh của Culp trước khi xảy ra vụ nổ súng năm 2004.
 
Gia đình Kasper cũng đồng tình rằng bà Culp là bệnh nhân thích hợp nhất để nhận mặt của Anna vì Culp cũng tràn đầy tình yêu cuộc sống và có tính cách giống người thân mà họ đã mất.

Gia đình Kasper đã đồng ý hiến tặng mặt của Anna vào một ngày tháng 12/2008 khi cô bị đột quỵ sau một cơn đau tim. Các bác sĩ đã cố gắng hồi sức cho cô nhưng các cuộc kiểm tra sau đó cho thấy Anna đã bị chết não.

Được biết, ban đầu gia đình chỉ định hiến tặng nội tạng, trong đó có tim, thận, gan và mắt. Nhưng sau đó một chuyên gia từ bệnh viện Cleverland đã gọi điện tới nhà gia đình Kasper và đề nghị hiến mặt.

Trong ít phút, gia đình đã đồng ý vì nhận thấy có nhiều điểm tương đồng giữa người cho và người nhận. Culp và Anna sàn sàn bằng tuổi nhau, có cùng màu da, cùng nhóm máu. Cả hai đều có con và mới có một người cháu.

Culp, bà mẹ 2 con, đã bị tổn thương mặt nghiêm trọng hồi tháng 9/2004 khi bị chồng bắn vào mặt ở cự ly gần. Bà Culp đã trải qua cuộc phẫu thuật quan trọng kéo dài 22 giờ tại bệnh viện Cleverland cách đây 2 năm.

Các bác sĩ phẫu thuật đã ghép 80% mặt của Anna cho bệnh nhân Culp, trong đó có mũi, hai má, các mi mắt dưới, da, cơ, tĩnh mạch, động mạch, răng và xương. Giờ đây Culp đã có thể nói, cười, ngửi… Culp cũng có thể sống một mình.

Tổng cộng hơn 50 bệnh nhân đã được cấy ghép từ các cơ quan nội tạng và mô của Anna. 

Ninh Nhi
Theo Dailymail