1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ai Cập: Hàng chục nghìn người ủng hộ ông Morsi lại biểu tình

(Dân trí) - Hôm qua, hàng chục nghìn người Hồi giáo lại xuống đường ở khắp Ai Cập, với tuyên bố sẽ biểu tình cho đến khi nào Tổng thống bị phế truất Mohammed Morsi được phục chức.

Theo hãng tin AP, 10 ngày sau cuộc chính biến do quân đội thực hiện, phong trào Anh em Hồi giáo và các đồng minh của họ dường như đang thất bại trong việc kêu gọi phần đông xã hội Ai Cập xuống đường đứng về phía mình.

“Biển” người Hồi giáo tại Ai Cập tuần hành ủng hộ ông Morsi
“Biển” người Hồi giáo tại Ai Cập tuần hành ủng hộ ông Morsi

Chính quyền mới của Tổng thống tạm quyền Mansour Adly, dưới sự hậu thuẫn của quân đội cùng với đại giáo chủ Al-Azhar, nhân vật có ảnh hưởng nhất của người Hồi giáo dòng Sunni, đã bắt đầu kêu gọi “hòa giải dân tộc”.

Thủ tướng mới được bổ nhiệm Hazem el-Beblawi được cho là đã cam kết sẽ hoàn thành việc thành lập nội các trong tuần tới, một quan chức chính phủ khẳng định với hãng thông tấn nhà nước Ai Cập. Người phát ngôn của Tổng thống thì cho biết phong trào Anh em Hồi giáo cũng sẽ được mời tham gia chính phủ.

Trong khi đó phong trào này tuyên bố những người ủng hộ của mình sẽ ở lại trên phố đến chừng nào ông Morsi được phục chức.

Tại cuộc tuần hành chính của những người Hồi giáo ở Cairo, đám đông đã đổ ra một đại lộ lớn, phía trước đền thờ Hồi giáo Rabaah al-Adawiya, nơi những người ủng hộ ông Morsi đã cắm trại nhiều tuần nay.

Cờ Ai Cập, dù có số lượng ít hơn các đợt tuần hành trước, vẫn áp đảo so với những banner màu xanh thường thấy của người Hồi giáo, một động thái cho thấy phong trào này đang kêu gọi sự tham gia rộng rãi hơn. Những tiếng hô khẩu hiệu và biểu ngữ đều tập trung phản đối quân đội. Không ít người gọi người đứng đầu quân đội là “kẻ phản bội”.

“Chúng tôi sẵn sàng ở lại đây một tháng, hai tháng, một năm, hoặc thậm chí là hai năm”, giáo sỹ có tư tưởng cực kỳ bảo thủ Safwat Hegazi tuyên bố với người biểu tình.

Và có vẻ như họ đã chuẩn bị cho một cuộc biểu tình trường kỳ khi nhiều lều trại và nhà vệ sinh đã được dựng lên, cùng những tường rào bằng gạch. Người biểu tình đội mũ bảo hiểm cùng các lá chắn tự tạo và gậy gộc cũng đứng cảnh giới vòng ngoài.

Để tránh đối đầu trực diện, quân đội được lệnh đống chốt cách đó khoảng 1 km. Đến nay vẫn chưa có vụ bạo lực nào diễn ra.

Do hiện đang là tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo, quãng thời gian họ nhịn ăn, uống cả ngày, nên nhiều người biểu tình thường nghỉ lại trong lều, đọc kinh Quran hoặc ngủ. Chỉ đến khi mặt trời lặn, họ mới bắt đầu ăn uống để nạp năng lượng.

Tại thành phố Giza ở bên kia bờ sông Nile, hàng nghìn người ủng hộ ông Morsi cũng có nhiều cuộc tuần hành. Biểu tình cũng được ghi nhận tại thành phố Alexandria và các khu vực khác. Nhưng câu hỏi với Anh em Hồi giáo lúc này là liệu họ có lôi kéo được thêm các bộ phận khác trong xã hội.

Trong ngày hôm qua, chính quyền Mỹ và Đức đã lên tiếng kêu gọi trả tự do cho ông Morsi. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ đồng quan điểm với Bộ ngoại giao Đức đó là “chấm dứt các biện pháp hạn chế đối với ông Morsi”.

Một số hình ảnh người Hồi giáo xuống đường tại Ai Cập ngày 12/7

Người biểu tình phản đối Tổng thống tạm quyền Sissy

Người biểu tình phản đối Tổng thống tạm quyền Sissy
Người biểu tình phản đối Tổng thống tạm quyền Sissy
Người biểu tình phản đối Tổng thống tạm quyền Sissy
Người biểu tình phản đối Tổng thống tạm quyền Sissy
Người biểu tình phản đối Tổng thống tạm quyền Sissy
Người biểu tình phản đối Tổng thống tạm quyền Sissy
và phản đối cuộc lật đổ của quân độ
và phản đối cuộc lật đổ của quân độ
Thanh Tùng
Thanh Tùng

Thanh Tùng

Thanh Tùng
Theo AP