11 ngày sinh tồn trong hang ngập lũ ở Lào

(Dân trí) - Những người sống sót trong hang động ở Lào đã co cụm lại với nhau trong bóng tối ẩm ướt suốt 11 ngày trước khi tìm được đường ra ngoài.

11 ngày sinh tồn trong hang ngập lũ ở Lào - 1

Nước lũ chặn lối vào hang (Ảnh: SCMP).

11 ngày sinh tồn và tìm đường thoát

Cuối tuần qua, sau 11 ngày, tổng cộng 5 người dân làng đã thoát ra ngoài an toàn sau khi bị mắc kẹt trong một hang động ngập nước lũ ở tỉnh Xaysomboun, miền Trung Lào.

Trong số này, một người được đội cứu hộ đưa ra ngoài trước, trong khi 4 người khác tự tìm đường ra ngoài khi nước rút bớt.

Những người này đã đi vào hang hôm 20/5 để tìm vàng và không may mắc kẹt do mưa lớn dâng ngập một phần hang động.

Những người sống sót trong hang động ở Lào đã co cụm lại với nhau trong bóng tối ẩm ướt suốt 11 ngày, bấu víu vào hy vọng khi nước lũ chặn đường ra của họ. Kiệt sức và chỉ sống sót nhờ uống nước, họ ngủ nhiều nhất có thể và cầu nguyện rằng sự cứu rỗi sẽ đến.

Các nhân viên cứu hộ lần đầu tiên tiếp cận được nhóm 5 người này vào hôm 27/5, tròn một tuần sau khi họ vào hang và bị mắc kẹt do mưa lớn trút xuống.

Một thành viên trong nhóm của họ đã được một đội ngũ chuyên gia hang động đa quốc gia hỗ trợ đến nơi an toàn bằng thiết bị lặn vào một ngày trước đó. Bốn người còn lại được để lại để chờ cho đến khi các điều kiện đủ an toàn.

Tuy nhiên, khi nhận thấy nước cuối cùng cũng bắt đầu rút, 4 người còn lại bằng cách nào đó đã tìm thấy sức mạnh để tìm đường ra, hoàn toàn không cần trợ giúp, khiến đội cứu hộ trên mặt đất vô cùng kinh ngạc khi họ bất ngờ xuất hiện tại cửa hang vào hôm 30/5.

Qua những đoạn đường hầm hẹp và đầy hiểm trở, một số đoạn ngập nước và lạnh đến mức phải mặc đồ lặn, những đoạn khác lại chật hẹp đến mức khan hiếm oxy, những người đàn ông này đã định hướng để vượt qua quãng đường 260m từ nơi họ bị mắc kẹt ra đến cửa hang, một khoảng cách tương đương với chiều cao của một tòa nhà 78 tầng.

"Tôi đã rất sợ hãi vì chúng tôi ở đó một mình. Chúng tôi đã ở đó một thời gian dài và nước đã cạn bớt. Bên trong quá lạnh nên chúng tôi quyết định bò ra ngoài", Mee Singfamalai, một thợ cắt tóc 23 tuổi, chia sẻ sau khi thoát ra ngoài.

Nước sâu ít nhất 1m ở nhiều đoạn trong hang. "Đôi khi chúng tôi phải lặn, đôi khi chúng tôi phải bò. Chúng tôi bò một cách chậm rãi. Lối đi chỉ vừa vặn kích thước của một người”, Mee nói.

"Chúng tôi ngủ ôm lấy nhau. Bốn hoặc 5 người chúng tôi. Điều đó đã giúp ích rất nhiều. Chúng tôi không có bất kỳ tấm chăn nào”, anh nói. Họ bám chặt vào hy vọng được đoàn tụ với những người thân yêu để quên đi cơn đói.

"Tôi luôn tin rằng mình sẽ sống sót. Tôi phải trở ra ngoài để gặp các chị gái và mẹ của mình. Khi chúng tôi bước ra ngoài và thấy mọi người reo hò cổ vũ, cảm giác như tôi vừa được ban tặng một cuộc đời mới. Điều đó thật choáng ngợp", Mee nói.

Từng tìm thấy vàng ở nơi khác trước đó một lần, Mee và các bạn của mình quyết định thử vận may vào hang với hy vọng vận may lại đến lần nữa. "Chúng tôi là dân làng. Chúng tôi lên núi để kiếm sống. Chúng tôi nghe nói có vàng nên đã vào tìm. Sau đó hang bị ngập và chúng tôi không thể trở ra được”, anh kể lại. Không ai trong số các dân làng có kinh nghiệm lặn trước đó.

Mee cho biết anh rất biết ơn tất cả những người đã giúp anh và những người trong nhóm sống sót. Thực tế, một nỗ lực cứu hộ quy mô lớn đã được triển khai để giải cứu những người đàn ông này, có sự tham gia của các thợ lặn từ khắp nơi trên thế giới, các máy bơm lớn để hút nước ra khỏi hang và máy móc hạng nặng để thông các con đường dã chiến dẫn đến địa điểm hẻo lánh.

Hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục

Hoạt động cứu hộ vẫn tiếp diễn khi hai người khác vẫn mất tích. Nhóm của Mee đã không chạm mặt hai người này, và anh tin rằng họ đã vào hang qua một lối đi khác.

Đội lặn cứu hộ đã được yêu cầu quay trở lại hiện trường hang động vào sáng 31/5 để chuẩn bị cho một sứ mệnh tiềm năng nhằm tìm kiếm sâu hơn trong mạng lưới hang động nhằm tìm kiếm họ. Một bản đồ từ những người sống sót đã cung cấp thông tin quan trọng về sơ đồ hang động, để lộ ra một khoang động khác có thể là nơi hai người mất tích đang trú ẩn.

"Theo những gì chúng tôi biết, có một túi khí lớn nằm ở vị trí xa hơn đáng kể, khoảng 100m nữa, đi qua một lối đi khá nguy hiểm. Lối đi thậm chí còn hẹp hơn và khó chịu hơn. Nơi đó nằm ngoài phạm vi mà các thợ lặn đã vượt qua cho đến nay và là nơi duy nhất hai người mất tích có thể còn ở đó", thợ lặn người Australia Josh Richards chia sẻ.

Các nhân viên cứu hộ đã đi vào vị trí nói trên hôm 31/5, nhưng chiến dịch sau đó đã phải tạm dừng một lần nữa do mực nước dâng cao do mưa lớn, đe dọa đến sự an toàn của cả đội.

Theo AFP