Phiên chợ độc nhất vô nhị ở Thanh Hóa, các cô gái "ăn no" cà chua

Thanh Tùng

(Dân trí) - Hòa mình vào màn "choảng" nhau cầu may mắn trong chợ Chuộng - phiên chợ họp một lần duy nhất trong năm ở Thanh Hóa, nhiều cô gái trẻ trở thành "tâm điểm", bị ném cà chua khắp người.

Sáng 3/2 (mùng 6 tháng Giêng), đông đảo người dân và du khách đổ về xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (nay là thành phố Thanh Hóa), tỉnh Thanh Hóa để đi chợ Chuộng. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần duy nhất trong năm.

Theo người dân địa phương, phiên chợ này có từ thời nhà Lê. Tương truyền, xưa kia, vào mùng 6 tháng Giêng, có một vị tướng bị giặc đuổi chạy qua ven bờ sông Hoàng, xã Đông Hoàng. Để tránh bị địch phát hiện, vị tướng ra lệnh cho quân lính cùng dân làng họp chợ.

Phiên chợ độc nhất vô nhị ở Thanh Hóa, các cô gái ăn no cà chua - 1

Toàn cảnh phiên chợ (Ảnh: Thanh Tùng).

Khi quân địch đến tưởng đó chỉ là phiên chợ quê bình thường, không đề phòng, cảnh giác. Lúc vị tướng phát lệnh dân làng tấn công, quân địch bất ngờ không kịp trở tay và bị đánh tan tác. Để tưởng nhớ vị tướng đã có công dẹp giặc, cứ ngày mùng 6 tháng Giêng, người dân lại nô nức đến bãi bồi ven sông Hoàng để họp chợ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, dù thời tiết lạnh và mưa phùn, nhưng phiên chợ vẫn thu hút đông đảo người dân đến từ rất sớm. Nhiều người đến với phiên chợ để mua hàng lấy may, đặc biệt là bánh đa gấc, muối, rau quả...

Đến với chợ Chuộng, người dân và du khách được thưởng thức các món ẩm thực mang đậm chất quê như bánh đúc, bánh cuốn...

Phiên chợ độc nhất vô nhị ở Thanh Hóa, các cô gái ăn no cà chua - 2

Đến với phiên chợ, du khách được dịp thưởng thức món bánh đúc, bánh cuốn mang đậm nét quê (Ảnh: Thanh Tùng).

Đặc biệt, tại phiên chợ, nhiều người thích thú hòa mình vào màn "choảng" nhau bằng cà chua để cầu may mắn.

Theo quan niệm của người địa phương, người nào bị ném cà chua nhiều thì trong năm mới sẽ nhận nhiều may mắn.

Tại phiên chợ, đa phần những người tham gia vào màn "choảng" nhau bằng cà chua là các bạn trẻ. Ai cũng thủ sẵn cà chua bên người để tham gia màn "choảng" nhau. Trong đó, các cô gái luôn là "tâm điểm", bị ném cà chua nhiều nhất. 

Phiên chợ độc nhất vô nhị ở Thanh Hóa, các cô gái ăn no cà chua - 3

Nhiều cô gái trẻ bị dính đầy cà chua sau màn "choảng" nhau tại chợ (Ảnh: Thanh Tùng).

Cũng vì nét đặc trưng tại phiên chợ, ngoài những mặt hàng rau, củ, quả và đặc sản quê, tại phiên chợ bày bán rất nhiều cà chua để phục vụ du khách mua làm "vũ khí", tham gia vào màn ném nhau cầu may.

Thông thường, giá cà chua tại đây được bán khá rẻ, mỗi người chỉ cần bỏ ra 20.000 đồng là sở hữu được 4 túi "đạn" cà chua.