Phiên chợ "độc nhất vô nhị", càng ném nhau to càng may mắn trong năm mớiTrong phiên chợ Chuộng ở phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, người dân quan niệm ai càng bị ném cà chua vào người nhiều thì năm mới càng may mắn.
01:34Phiên chợ "độc nhất vô nhị", càng ném nhau to càng may mắn trong năm mớiTrong phiên chợ Chuộng ở phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, người dân quan niệm ai càng bị ném cà chua vào người nhiều thì năm mới càng may mắn.
Mùng 6 Tết đi chợ Chuộng... đánh nhauĐến hẹn lại lên, cứ mùng 6 Tết Nguyên đán hàng năm, người dân Thanh Hóa lại tấp nập về xóm Giang, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn dự phiên chợ Chuộng mỗi năm chỉ họp một lần, xem những màn... đánh nhau nảy lửa.
02:23Màn “mưa cà chua” cầu may tại chợ Chuộng ngày mùng 6 TếtKhông ai bảo ai, cứ đúng ngày mùng 6 Tết hàng năm, người dân, du khách từ khắp nơi trong vùng lại về tham dự phiên chợ Chuộng mỗi năm chỉ họp đúng một lần duy nhất để cầu may trong năm mới. Tại phiên chợ, những màn rượt đuổi ném cà chua “nảy lửa” diễn ra thu hút sự chú ý của mọi người.
Chợ Chuộng: “Càng đánh nhau to càng làm ăn được”Mùng 6 Tết nguyên đán, hàng ngàn người dân lại tập trung về khu vực xóm Giang (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn) để tham gia chợ Chuộng. Năm nào phiên chợ cũng xảy ra xô xát nhưng người dân quan niệm càng đánh nhau to càng làm ăn được.
Tưng bừng "cuộc chiến cà chua" tại phiên chợ một năm chỉ họp một lầnĐúng ngày 6 Tết Nguyên đán hàng năm, không ai bảo ai, người dân từ các nơi lại ùn ùn đổ về phiên chợ Chuộng - mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). Chợ Chuộng Tết Canh Tý 2020 bắt đầu đông người cũng là lúc màn ném cà chua diễn ra tưng bừng.
01:56Tưng bừng màn ném cà chua tại phiên chợ một năm chỉ họp một lầnĐúng ngày 6 Tết Nguyên đán hàng năm, không ai bảo ai, người dân từ các nơi lại ùn ùn đổ về phiên chợ Chuộng - mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa). Chợ Chuộng Tết Canh Tý 2020 bắt đầu đông người cũng là lúc màn ném cà chua diễn ra tưng bừng.
Xã ở Thanh Hóa đề xuất đưa lễ hội "choảng" nhau vào danh mục di sản văn hóaChính quyền một xã ở Thanh Hóa mới có đề xuất đưa lễ hội chợ Chuộng vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Đây là lễ hội nổi tiếng với màn "choảng" nhau cầu may trong năm mới.
Hàng nghìn người đến phiên chợ “đánh nhau” để cầu may“Chết bỏ con, bỏ cháu/Sống không ai bỏ mồng 6 chợ Chuộng” - đó là câu nói dân gian mà người xưa đã truyền lại bao đời nay. Đến hẹn lại lên, cứ mùng 6 Tết nguyên đán cổ truyền hàng năm, hàng nghìn người dân lại kéo nhau về phiên chợ Chuộng để được “đánh nhau” cầu một năm mới may mắn, bình an.
Phiên chợ độc nhất vô nhị ở Thanh Hóa, các cô gái "ăn no" cà chuaHòa mình vào màn "choảng" nhau cầu may mắn trong chợ Chuộng - phiên chợ họp một lần duy nhất trong năm ở Thanh Hóa, nhiều cô gái trẻ trở thành "tâm điểm", bị ném cà chua khắp người.
Phiên chợ họp một lần trong năm, người dân "choảng nhau" để cầu may mắnĐến với chợ Chuộng, du khách không chỉ thưởng thức các món đặc sản quê, chơi các trò chơi dân gian, mà còn hòa mình vào màn "choảng nhau" bằng cà chua để cầu may mắn trong năm mới.
Những đứa trẻ đáng yêu ở phiên chợ "choảng nhau" đầu xuânMùng 6 Tết hằng năm, các em nhỏ ở Triệu Sơn- Thanh Hóa lại háo hức cùng bố mẹ đến chợ Chuộng.