Madrid Masters Series:

Federer “tốc hành” vào bán kết, Nadal gây thất vọng

<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - ĐKVĐ và cũng là hạt giống hàng đầu Roger Federer đã tiến vào bán kết sau chiến thắng nhọc nhằn trước Feliciano Lopez, trong khi hạt giống số 2 Rafael Nadal bất ngờ chịu gác vợt trước David Nalbandian của Argentina.</P>

Đây không phải lần gặp nhau đầu tiên giữa Federer và Lopez. Trong tổng số 5 trận đối đầu, phần thắng luôn thuộc về tay vợt người Thụy Sỹ mà gần đây nhất là tại vòng 1/8 Mỹ mở rộng hồi tháng Tám.

 

Tuy nhiên, trái với nhận định của nhiều người rằng tiếp tục sẽ có một màn trình diễn nhẹ nhàng cho Federer, lần này dù thắng nhưng “tàu tốc hành” đã phải trải qua những thời điểm khó khăn trước đối thủ người Tây Ban Nha. Trận đấu kết thúc với tỷ số 7-6 (7/4), 6-4 nghiêng về Federer sau 1 giờ 36 phút.

 

Lopez thua trận vẫn có thể ngẩng cao đầu. Dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, anh nhập cuộc tự tin và tạo ra thế trận cân bằng trước tay vợt số 1 thế giớí. Set thứ nhất, nếu may mắn hơn Lopez đã có thể giành điểm break ở game thứ 8, rất tiếc lại bõ lỡ những 5 cơ hội ghi điểm break-point. Anh cũng đã nỗ lực cứu được 1 điểm set-point trước khi chịu đầu hàng trong loạt tie-break.

 

Federer “tốc hành” vào bán kết, Nadal gây thất vọng  - 1

 Lopez rất nỗ lực nhưng vẫn phải tạm biệt cuộc chơi

 

Bước vào set 2, phần thắng luôn thuộc về tay vợt cầm giao bóng cho đến game thứ 8. Sang game thứ 9, Federer xuất sắc giành điểm break tuyệt đối, đồng thời tận dụng lợi thế cầm giao bóng ở game tiếp theo để ấn định chiến thắng chung cuộc.

 

Đối thủ của Federer tại bán kết sẽ là Nicolas Kiefer. Tay vợt đến từ Đức này đã vượt qua á quân giải năm ngoái, Fernando Gonzalez của Chilê với tỷ số 7-6, 6-2 trong trận đấu muộn sáng nay. Trường hợp Federer bảo vệ thành công chức vô địch Madrid Masters cũng đồng nghĩa anh có được danh hiệu thứ 7 trong năm 2007.

 

Đêm qua, tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đã phải nếm “trái đắng” bằng trận thua tức tưởi trước David Nalbandian với tỷ số cách biệt 1-6, 2-6. Sau trận đấu, anh phát biểu: “Tôi chẳng biết giải thích thế nào cho thất bại. David đã chơi một trận quá tuyệt vời và mọi thứ diễn ra không theo ý muốn của tôi”. Với thất bại của Nadal, Tây Ban Nha không còn một đại diện nào tại giải năm nay.

 

Federer “tốc hành” vào bán kết, Nadal gây thất vọng  - 2

Nadal khép lại một đêm buồn cho Tây Ban Nha

 

“Vua đất nện” tỏ ra mệt mỏi sau trận đấu căng thẳng cùng Andy Murray đêm hôm trước. Anh mất tới 5 điểm break nhưng không một lần tạo ra cơ hội ghi điểm break-point. Trái lại, Nalbandian thể hiện phong độ đỉnh cao như hồi còn là tay vợt số 3 thế giới. 1 giờ 11 phút là thời gian để đối thủ đến từ Argentina vượt qua tay vợt chủ nhà, qua đó ghi tên mình vào bán kết.

 

Tại bán kết, Nalbandian sẽ có dịp thử sức trước tay vợt số 3 thế giới hiện nay, Djokovic của Serbia. Ở trận bán kết sớm nhất, Djokovic đã khẳng định sức mạnh khi loại Mario Ancic với tỷ số 7-6 (7-2), 6-2.

 

Hoàng Hiệp