Nhà Safin chia nửa buồn vui

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Trong khi cựu số 1 thế giới Marat Safin lọt vào chung kết Kremlin Cup mà không tốn một “giọt mồ hôi” nào thì cô em gái Dinara Safina lại phải dừng bước tại bán kết khi để thua người đồng hương Vera Zvonareva 6-2, 7-6 (5).</P>

Đây là lần đầu tiên sau gần 2 năm, Safin mới lọt vào tới một trận chung của một giải đấu thuộc hệ thống ATP. Lần gần đây nhất tay vợt Nga điển trai này góp mặt ở một trận chung kết chính là ở giải này năm 2006, khi anh để thua người đồng hương Davydenko.

 

Trên đường tiến tới trận chung kết, Safin đã có cuộc phục thù ngọt ngào khi loại chính Davydenko, nhà ĐKVĐ giải, ở tứ kết sau 3 set với các tỷ số 7-6 (5), 4-6, 6-4. Còn ở vòng bán kết ngày hôm qua, nhà cựu vô địch Australia mở rộng 2005 này đã không tốn một “giọt mồ hôi” nào để lấy suất vào chung kết do đối thủ người Đức Mischa Zverev xin rút lui vì bị ốm.

 

Như vậy, hạt giống số 7 Safin đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành một chức vô địch sau hơn 3 năm chờ đợi. Danh hiệu gần đây nhất mà cựu số 1 thế giới này có được là chức vô địch tại Australia mở rộng 2005. Đối thủ của Safin trong trận chung kết là tay vợt đồng hương còn khá “vô danh” Igor Kunitsyn.

 

Nhà Safin chia nửa buồn vui - 1

Safin chưa giành một danh hiệu nào kể từ sau chức vô địch Australia Open 2005


Cây vợt đang xếp hạng 71 thế giới này lần đầu tiên có vinh dự được góp mặt ở một trận chung kết ATP sau khi vượt qua lão tướng người Pháp Fabrice Santoro 6-4, 6-3. Đây là chiến thắng thứ hai của Kunitsyn trước Santoro trong tổng số 3 lần đối đầu giữa hai tay vợt.

 

Nếu như trận chung kết đơn nam Kremlin Cup là cuộc đấu nội bộ của nước Nga thì ở giải nữ, nước chủ nhà cũng góp một đại diện ở trận đấu cuối cùng. Nhưng không may mắn như ông anh, Dinara Safina đã không thể đi tới trận chung kết khi thúc thủ 2-6, 6-7 trước người đồng hương có thứ hạng kém hơn, Vera Zvonareva.

 

Sau khi để thua chóng vánh 2-6 ở set đầu, Safina đã nỗ lực cải thiện phong độ trong set hai nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua Zvonareva, tay vợt từng lọt vào bán kết Olympic Bắc Kinh, ở loạt tie-break.

 

Nhà Safin chia nửa buồn vui - 2

Cô em Safina không thể tiếp bước ông anh


Ở trận bán kết còn lại, hạt giống số 1 Jelena Jankovic đã có cú lội ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại hạt giống số 3 và là ĐKVĐ giải Elena Dementieva với tỷ số 0-6, 6-1, 6-0! Dementieva đã nhập cuộc không thể chê khi 3 lần giành break để kết thúc set đầu nhanh chóng chỉ sau 35 phút. Chính Jankovic phải thừa nhận cô chơi không tồi ở set đầu tiên nhưng vấn đề là Dementieva đã thi đấu quá hay khi hóa giải mọi cú đánh của tay vợt người Serbia.

 

Dù vậy, ĐKVĐ Olympic Dementieva đã không duy trì được ưu thế của mình trong hai set sau. Jankovic, người vừa đăng quang 2 danh hiệu liên tiếp tại Bắc Kinh và Stuttgart, đã dần tìm lại được nhịp điệu trong lối chơi và thắng áp đảo 6-0, 6-1 để ngược dòng ngoạn mục.

 

Trong trận chung kết với Zvonareva vào ngày hôm nay, 12/10, Jankovic có lợi thế lớn để tìm kiếm danh hiệu thứ 4 trong năm. Tay vợt Serbia hiện đang có phong độ khá ổn định và tâm lý hưng phấn khi mới giành lại ngôi số 1 thế giới từ tay Serena Williams.

 

T.T.H