Nadal và Federer cùng lọt vào bán kết Madrid Masters

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chủ nhân của 4 tấm vé lọt vào bán kết Madrid Masters đã được xác định và không nằm ngoài dự đoán. Để giành quyền lọt vào chung kết, Roger Federer sẽ phải vượt qua đối thủ nhiều duyên nợ Andy Murray, còn Rafael Nadal thì buộc phải thắng <SPAN class=yshortcuts>Gilles Simon.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P>

Mặc dù phải nhờ đến sự can thiệp của bác sỹ đối với chấn thương bả vai, nhưng Nadal vẫn dễ dàng vượt qua người đồng hương Feliciano Lopez với tỷ số 6-4, 6-4 tại tứ kết. Đối thủ tiếp theo của anh sẽ là Gilles Simon - tay vợt người Pháp đã nhọc nhằn đánh bại “gã khổng lồ” Ivo Karlovic của Croatia với tỷ số 7-6, 4-6, 7-6.

 

Nadal từng vô địch Madrid Masters 2005 và sẽ kết thúc mùa giải năm nay ở vị trí số 1 thế giới trên bảng xếp hạng ATP nếu như lọt vào tới trận chung kết tại đây. Anh phát biểu: “Tôi đã không thể có được thể lực trước Lopez, thế nên tôi rất vui với chiến thắng ngày hôm nay. Mục tiêu của tôi là phải lọt vào trận chung kết”.

 

Trận bán kết thứ hai sẽ là cuộc tái ngộ giữa Andy MurrayRoger Federer. Đây là hai tay vợt đã chơi trận chung kết Mỹ mở rộng hồi tháng trước và phần thắng khi đó đã thuộc về “Tàu tốc hành” Federer.

 

Tối qua, cả Murray và Federer đều đã có được những chiến thắng chóng vánh và đầy ấn tượng. Nếu như tay vợt người Anh xuất sắc loại Gael Monfils của Pháp sau 2 set với cùng tỷ số 6-2, thì tay vợt người Thụy Sỹ cũng tiễn Juan Martin Del Potro của Argentina về nước sau 2 set với cùng tỷ số 6-3.

 

Nadal và Federer cùng lọt vào bán kết Madrid Masters - 1

 Federer đang là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất

 

Federer cho biết: “Tôi đã giao bóng tốt và hài lòng với phong độ hiện nay của mình. Tôi đã có 3 tuần để nghỉ ngơi để dồn sức cho Madrid Masters. Tôi nghĩ đó là một chiến thuật hợp lý. Tôi chờ đợi trận đấu gặp Murray. Cậu ấy là một tay vợt khá thú vị và đã chơi tốt trước Monfils”.

 

Kể từ sau Wimbledon, tay vợt thứ tư thế giới Murray đã lọt vào bán kết tất cả các giải đấu anh tham dự, ngoại trừ thất bại bất ngờ ngay vòng đầu tiên tại Olympic Bắc Kinh. Anh vẫn đang duy trì phong độ đỉnh cao đó tại Madrid Masters.

 

Trong suốt trận gặp Monfils, Murray thực hiện được 17 cú dứt điểm thành công, tạo ra được tổng 11 cơ hội ghi điểm break-point. Trái lại, đối thủ của anh đã mắc tới 31 lỗi tự đánh hỏng, đành chịu thua chung cuộc sau thời gian vỏn vẹn 67 phút.

 

Thất bại khiến Monfils không thể cải thiện thành tích trên bảng xếp hạng ATP, vẫn dừng lại ở vị trí thứ 14. Chiến thắng đồng nghĩa Murray đang có cơ hội soán vị trí thứ 3 của Novak Djokovic nếu anh có thể giành chức vô địch Madrid Masters.

 

Hoàng Hiệp