(Dân trí) - Mẹ đang phải chạy chữa ung thư thì người cha gặp nạn ngã bất tỉnh, kéo cả gia đình rơi xuống vực thẳm. Với khoản nợ hàng trăm triệu đồng, khiến 2 đứa trẻ nguy cơ phải bỏ học giữa chừng.

Cha bất ngờ gặp nạn, 2 đưa trẻ nguy cơ phải bỏ học giữa chừng

Mái nhà lợp tôn hắt cái nóng hầm hập của những ngày tháng 5 xuống căn phòng nhỏ, càng khiến cho không khí thêm phần ngột ngạt, bức bối... Trên chiếc giường gỗ kê sát tường anh Dương Văn Hải (SN 1978, trú ở Tân Phú, Tân Sơn, Phú Thọ), nằm co quắp, bất động, một vết khâu dài hình chữ u vắt từ gáy lên ngang đỉnh đầu vẫn chưa se miệng.

Dùng cả 2 tay bơm nước cơm vào ống xông (ống sonde) một cách cẩn trọng, chị Đỗ Thị Thanh Hoa, (SN 1982, vợ anh Hải), ngước lên gương mặt đẫm nước mắt, giọng nghẹn lại gọi tên chồng, nhưng người chồng vẫn nằm bất động khiến người vợ bất lực òa khóc như một đứa trẻ.

Xót thương cảnh 2 đứa trẻ nguy cơ phải bỏ học vì mẹ ung thư, bố găp nạn - 1

Hơn 3 tháng sau cú ngã đập đầu xuống nền nhà, người đàn ông trụ cột gia đình vẫn hôn mê bất tỉnh (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên gương mặt khắc khổ, chị Hoa thổn thức kể cho chúng tôi nghe về tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn ông trụ cột của gia đình.

"3h sáng ngày 1/3, như mọi hôm chồng em dậy sớm nấu nước dùng để kịp sáng bán hàng cho khách. Bất chợt nghe thấy tiếng động lớn và tiếng bát vỡ, em vội chạy ra thì thấy anh ấy nằm sõng xoài trên nền nhà, đầu bê bết máu.

Em hô hoán lên, rồi nhờ bà con hàng xóm đưa anh ấy đến bệnh viện. Bác sĩ bảo, nhà em bị chảy máu não bán cầu trái, động kinh cục bộ, viêm phổi, tăng huyết áp…", chị Hoa nức nở kể.

Xót thương cảnh 2 đứa trẻ nguy cơ phải bỏ học vì mẹ ung thư, bố găp nạn - 2

Sau khi đưa chồng đi khắp các bệnh viện, với gánh nợ trên vai hơn 200 triệu đồng, người vợ nghèo đang mang bệnh ung thư đành đưa chồng về nhà chăm sóc (Ảnh: Hương Hồng).

Được các bác sĩ mổ cấp cứu kịp thời, người đàn ông trụ cột trong nhà đã giữ lại được mạng sống. Nhưng do không có Bảo hiểm y tế, nên gia đình anh Hải phải chi trả toàn bộ chi phí chữa trị với một số tiền rất lớn.

Sau 3 tháng đưa chồng đi khắp các bệnh viện, với gánh nợ trên vai hơn 200 triệu đồng, sức cùng, lực kiệt người vợ nghèo đành ngậm ngùi đưa chồng về nhà chăm sóc.

"Bác sĩ kết luận chồng em bị rất nặng, phải điều trị tích cực mới mong hồi phục, phần hộp sọ bị vỡ sau này phải mua vỏ hộp sọ nhân tạo ghép…, nhưng em không vay đâu được nữa nên đành để anh ấy ở nhà. Em có tội lớn với chồng em… ", người vợ tội nghiệp nấc nghẹn.

Xót thương cảnh 2 đứa trẻ nguy cơ phải bỏ học vì mẹ ung thư, bố găp nạn - 3

Hiện cuộc sống của người đàn ông tội nghiệp này gắn với giường bệnh, ăn qua ống sonde (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Hoa bùi ngùi tâm sự, bản thân chị mang trong mình căn bệnh ung thư tuyến giáp và u xơ tử cung, nên chị thường xuyên phải đến bệnh viện điều trị. Để lo cho người vợ ốm yếu và 2 đứa con đang tuổi ăn học, anh Hải vay mượn mở quán bún phục vụ khách ăn sáng tại nhà.

Công việc nặng nhọc thường phải thức khuya, dậy sớm nhưng thu nhập chẳng được là bao. Trong khi chưa trả hết khoản tiền vay đầu tư quán ăn thì tai họa bất ngờ giáng xuống người đàn ông trụ cột, đẩy gia đình họ vào cơn bĩ cực không lối thoát.

Xót thương cảnh 2 đứa trẻ nguy cơ phải bỏ học vì mẹ ung thư, bố găp nạn - 4

Tai họa bất ngờ giáng xuống đầu anh Hải, đẩy gia đình anh vào cơn bĩ cực không lối thoát (Ảnh: Hương Hồng).

Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện với chị Hoa, bất chợt anh Hải thở mạnh, 2 chân co giật liên hồi một cách vô thức. Nhúng cái khăn mặt thấm đẫm mồ hôi người chồng vào chậu nước, chị Hoa kể, mấy hôm nay trời nóng bức quá, anh ấy lên cơn co giật nhiều hơn, em chỉ biết lau mồ hôi, làm mát, chứ cũng không dám đưa anh ấy đi bệnh viện…", nói rồi người vợ tội nghiệp lén đưa tay lên mặt lau nước mắt.

Thấy vậy, cậu con trai thứ 2 vội chạy lại giúp mẹ chăm sóc bố. Đưa cái khăn cho con trai, chị Hoa buồn bã kể, con trai lớn đang học trường nghề, cứ đòi bảo lưu để xin việc làm kiếm tiền chạy chữa cho bố, mẹ. Đứa thứ 2 năm nay thi vào lớp 10 nhất quyết đòi thôi học để giúp mẹ chăm sóc bố.

"Em phải động viên mãi, giờ cháu nó mới ôn thi trở lại. Bằng giá nào em cũng không muốn các cháu thất học, nhưng giờ em thực sự bất lực rồi!...", chị Hoa vừa khóc vừa nói.

Xót thương cảnh 2 đứa trẻ nguy cơ phải bỏ học vì mẹ ung thư, bố găp nạn - 5

Bố gặp nạn "thập tử nhất sinh", 2 đứa con thơ đối diện nguy cơ thất học (Ảnh: Hương Hồng).

Chia sẻ về tình cảnh bi đát của anh Hải, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Phú Thọ cho biết, khi biết được thông tin về hoàn cảnh vô cùng khó khăn của gia đình anh Hải, Hội khuyến học tỉnh cùng chính quyền địa phương đã vận động quyên góp và cứu trợ nhiều lần, nhưng những sự trợ giúp này rất hạn chế, chưa kể khoản nợ hàng trăm triệu đồng trước đó vẫn còn đang thiếu nợ.

"Trước mắt chi phí chữa trị, chăm sóc anh Hải thực sự vượt quá sức của người vợ đang mang bệnh ung thư và 2 đứa trẻ còn đang cắp sách đến trường. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình anh Hải", bà Chung nói.

Mã số 5235:

Xót thương cảnh 2 đứa trẻ nguy cơ phải bỏ học vì mẹ ung thư, bố găp nạn

02/06/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí