Hồ sơ mã số 5533

11/04/2025

Vợ bệnh nặng, nhà sắp sập, người đàn ông nghèo không biết bấu víu vào đâu

"Nhà mục nát, cứ mưa dông, gió đến là sợ lắm. Tôi có đi làm cũng không thể yên tâm vợ con, lo nhà sập bất cứ lúc nào", người đàn ông ở Bạc Liêu nghẹn ngào chia sẻ.

Gia đình ông Nguyễn Văn Tính (49 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu) đang sống trong căn nhà nhỏ đã xuống cấp nghiêm trọng. Cột, vách, đòn tay... đều đã bị mục nát từ lâu.

"Nhà hư hỏng hết rồi, cứ chắp vá thế này chắc không cầm cự được trong mùa mưa gió sắp tới…", ông Tính nói với chúng tôi.

Vợ bệnh nặng, nhà sắp sập, người đàn ông nghèo không biết bấu víu vào đâu - 1

Gia đình ông Nguyễn Văn Tính đang sống trong căn nhà nhỏ xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Tính kể, trước đây, gia đình có 2 công đất làm lúa được cha mẹ cho để mưu sinh. Tuy nhiên, hơn 1 năm trước, bà Phạm Thị Tú (48 tuổi, vợ ông Tính) bất ngờ mắc bệnh nặng. Trong nhà không có gì giá trị, ông đành phải cầm cố hết số đất, lấy tiền chữa bệnh cho vợ.

Bà Tú được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường biến chứng thận, thiếu máu, suy tĩnh mạch... Diễn biến bệnh ngày càng nặng nên số tiền cầm cố đất cũng chỉ đủ để tạm cứu mạng sống của bà.

"Bệnh biến chứng, hoại tử nên chân trái của vợ tôi bị cắt đến khớp gối, giờ trở thành người tật nguyền", ông Tính nghẹn lời.

Chưa dừng lại ở đó, căn bệnh biến chứng khiến mắt bà Tú ngày càng mờ đi.

Vợ bệnh nặng, nhà sắp sập, người đàn ông nghèo không biết bấu víu vào đâu - 2

Bệnh nặng biến chứng, chân trái của bà Tú phải cắt bỏ đến khớp gối, trở thành người tật nguyền (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Bác sĩ nói mắt của vợ tôi cần phải mổ, nhưng gia đình quá khó khăn, không có tiền chạy chữa nên đành để vậy, đến đâu hay đến đó", người đàn ông nghèo xót xa trước tình trạng bệnh của vợ.

Gia đình ông Tính có 3 con gái. Hai con gái lớn đã sớm phải nghỉ học, rời quê  lên Bình Dương và TPHCM làm thuê. Tuy nhiên, công việc của các em không ổn định, thu nhập bấp bênh nên chẳng thể giúp đỡ được nhiều cho cha mẹ.

Còn cô con gái út 15 tuổi, đang học lớp 9, hàng ngày vừa học, vừa phải phụ giúp cha chăm sóc mẹ.

Vợ bệnh nặng, nhà sắp sập, người đàn ông nghèo không biết bấu víu vào đâu - 3

Nhiều nơi trong căn nhà chắp vá tạm bợ, chỗ hư hỏng phải dùng bạt che chắn (Ảnh: Huỳnh Hải).

Vợ bệnh nặng, nhà sắp sập, người đàn ông nghèo không biết bấu víu vào đâu - 4

Cây cột trước nhà ông Tính bị mục như tổ ong (Ảnh: Huỳnh Hải).

Một mình ông Tính đang gánh vác mọi công việc, ai thuê gì làm nấy để lo tiền sinh hoạt mỗi ngày và thuốc thang cho vợ. Tuy nhiên, những việc như dặm lúa, phụ hồ, cắt rau… không phải ngày nào cũng có người thuê, khiến gia đình ông Tính luôn thiếu trước hụt sau.

Chỉ tay về phía cây cột mục trước nhà, ông Tính nói trong sự xót xa: "Cứ khi trời mưa dông gió là tôi sợ lắm. Dột trên, tạt trước, ướt sau, có những đêm cả nhà phải thức trắng. Tôi có đi làm cũng không thể yên tâm vợ con, lo nhà sẽ sập bất cứ lúc nào".

Kiếm miếng ăn đã khó, bệnh tật của vợ chỉ còn biết phó mặc cho số phận, ước mơ có một căn nhà vững chãi vẫn là điều xa vời với gia đình ông Tính.

Vợ bệnh nặng, nhà sắp sập, người đàn ông nghèo không biết bấu víu vào đâu - 5

Ước mơ có căn nhà vững chãi vẫn là điều xa vời với gia đình người đàn ông khốn khó (Ảnh: Huỳnh Hải).

Bà Trương Thị Trinh, trưởng ấp Tường Thắng A (xã Vĩnh Thanh) cho biết, gia đình ông Nguyễn Văn Tính thật sự đang gặp nhiều khó khăn khi vợ bệnh, nguồn thu nhập bấp bênh, chỗ ở xuống cấp nghiêm trọng.

"Chúng tôi mong bạn đọc và nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ gia đình ông Tính có căn nhà lành lặn, để ông yên tâm đi làm kiếm thu nhập, lo cho vợ con được tốt hơn", bà Trinh bày tỏ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Ông Nguyễn Văn Tính.
Địa chỉ: Ấp Tường Thắng A, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu.
Số điện thoại: 0946077547.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5533

Số liệu đang được cập nhật

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

HỒ SƠ MÃ SỐ 240500: Ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

Số tiền đã nhận được Dân trí tổng hợp và thống kê số liệu từ 01/01/2025.

-

Lượt quyên góp

-

* Dữ liệu đang được cập nhật

Đã dừng
Hoàn cảnh khác