Trao số tiền gần 250 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình tìm lối thoát

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Không có nhà phải đi ở nhờ, con trai bệnh tật, 3 đứa trẻ không được đến trường... trong lúc bế tắc đến cùng cực, gia đình bà Em được bạn đọc Dân trí giúp đỡ gần 250 triệu đồng mong tìm ra lối thoát.

Trao số tiền gần 250 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ gia đình tìm lối thoát - 1

Nhà báo Phạm Tâm, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo điện tử Dân trí tại phía Nam (thứ 2 từ phải qua trái) trao số tiền 248.937.000 đồng của bạn đọc ủng hộ gia đình bà Đinh Thị Em.

Nhà báo Phạm Tâm, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo điện tử Dân trí tại phía Nam vừa trao số tiền 248.937.000 đồng của bạn đọc ủng hộ gia đình bà Đinh Thị Em thông qua Chương trình Nhân ái - Báo điện tử Dân trí.

Bà Đinh Thị Em (62 tuổi), ngụ ở xã Định Trung, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, là bà của ba đứa trẻ vì nhà nghèo và cha bệnh nặng mà không được đến trường đã được báo Dân trí phản ánh qua bài viết: "Thương ba đứa trẻ tá túc trong căn nhà bỏ hoang không được đến trường".

Ngoài số tiền đại diện báo Dân trí thay mặt mạnh thường quân trao tặng, bà Em cho biết, kể từ khi hoàn cảnh gia đình được đăng tải, có một số mạnh thường quân đã liên hệ và trao quà trực tiếp đến gia đình.

Xúc động trước sự giúp đỡ tận tình của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí, bà Em nói: "Từ trước đến nay bà cháu, mẹ con tôi chưa từng có căn nhà để ở, con trai bệnh tình thoi thóp, 3 đứa cháu vì nghèo mà không được đến trường. Số tiền này quả thực quá lớn đối với gia đình tôi. Gia đình sẽ chi tiêu hợp lý, đảm bảo cho việc các cháu sẽ được đến trường, để có tương lai tươi sáng hơn".

Ông Đặng Văn Huệ, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Định Trung chia sẻ: "Số tiền thực sự quá lớn đối với sự tưởng tượng của địa phương và của gia đình bà Em. Địa phương sẽ tư vấn để gia đình bà Em sử dụng số tiền này hợp lý. Thay mặt địa phương tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân đã chia sẻ cùng hoàn cảnh gia đình bà Em".

Như Dân trí đã thông tin, gia đình bà Em không có nhà mà ở nhờ trên một nền nhà bỏ hoang trong ấp. Con trai bà Em là anh Nguyễn Văn Vũ Anh (40 tuổi) hiện đang bị suy thận giai đoạn cuối, đã phải điều trị nội trú 2 năm qua. Con dâu bà Em không làm được gì vì phải thường xuyên túc trực ở bệnh viện để chăm chồng.

Bà Em có 3 đứa cháu, đứa lớn nhất đã 10 tuổi, đứa nhỏ nhất đã 3 tuổi nhưng cả ba vì nhà nghèo mà không được đến trường. Bản thân bà Em cũng bệnh tật, không làm gì được.

Cả gia đình sống lay lắt qua ngày, hầu như không thể tìm ra lối thoát nếu không được sự giúp đỡ của cộng đồng.