1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Quảng Trị:

Trao gần 36 triệu đồng đến mẹ già “không sợ chết thời chiến, chỉ muốn chết ở thời bình”

(Dân trí) - Người mẹ ấy vẫn cam chịu mọi đắng cay, khổ cực để hàng ngày chăm sóc cho những người con bị bệnh tâm thần. Ở cái tuổi “gần đất, xa trời”, vợ chồng bà luôn khao khát được hưởng những ngày hạnh phúc, an nhàn, đáng thương là họ chưa có lấy một ngày được thảnh thơi.

Chiều 13/1, PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà bạn đọc giúp đỡ đến gia đình ông Nguyễn Cam (84 tuổi) và bà Phan Thị Hoa (76 tuổi, ở xóm Bàu, thôn Đạo Đầu, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Nhân vật trong bài viết: “Cay đắng mẹ già không sợ chết thời chiến, nhưng chỉ muốn chết ở thời bình”.


Hàng chục năm qua, bà Hoa gánh chịu mọi đắng cay, khổ cực để chăm sóc cho 3 người con bị bệnh tâm thần

Hàng chục năm qua, bà Hoa gánh chịu mọi đắng cay, khổ cực để chăm sóc cho 3 người con bị bệnh tâm thần

Đến thăm gia đình bà Hoa, chúng tôi vẫn nhận thấy những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt người mẹ già. Sinh được 5 người con thì hết 3 người mắc phải căn bệnh tâm thần phân liệt. Dù đã già yếu nhưng ông bà vẫn phải lọm khọm để chăm sóc cho những đứa con “người lớn mà chẳng thấy khôn” ấy của mình.


Mỗi khi kể về các con, nước mắt bà Hoa cứ rưng rưng

Mỗi khi kể về các con, nước mắt bà Hoa cứ rưng rưng

Bao nhiêu năm qua, mọi sinh hoạt cá nhân của các con đều do một tay ông bà chăm nom. Từ miếng ăn, giấc ngủ, đến việc tắm rửa, thay quần áo…Thế nhưng, mỗi khi lên cơn, người con trai của bà lại la hét, phá hết đồ đạc, thậm chí bỏ nhà đi lang thang khiến ông, bà phải bao phen vất vả, ngược xuôi đi tìm. Cực chẳng đã, ông bà đành phải xây cho mỗi người một căn phòng để cho các con sinh hoạt ở đó, sợ già yếu không quản được con.

Tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh bi đát của gia đình bà Hoa, PV Dân trí đã về tìm hiểu và viết bài. Sau khi hoàn cảnh lên trang, đã có rất nhiều bạn đọc hảo tâm trong và ngoài nước đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn của ông bà.

Bà Hoa cho biết, thời gian qua có rất nhiều nhà hảo tâm gọi điện chia sẻ, động viên ông bà. Những lời chia sẻ ấy khiến bà cảm động vô cùng. Tuy nhiên, ông bà luôn trăn trở, khổ tâm vì những đứa con của mình vẫn chưa dứt bệnh. Bà cho hay, những ngày qua trời lạnh nên anh Nguyễn Phước và chị Kim (con bà Hoa) thường rên la trong đau đớn. Nhiều đêm nghe tiếng của con mà ông bà không tài nào chợp mắt nổi. Dù thương con nhưng ông bà cũng không biết làm gì hơn được nữa.


Ông Phan Văn Tiệm, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Trung trao tận tay số tiền 35.960.000 đồng cho gia đình bà Hoa

Ông Phan Văn Tiệm, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Trung trao tận tay số tiền 35.960.000 đồng cho gia đình bà Hoa

Trở lại thăm gia đình ông Cam, bà Hoa, chúng tôi mang theo những tình cảm của bạn đọc trong và ngoài nước đã hỗ trợ gia đình để ông bà có điều kiện mua thuốc thang cho các con. Thay mặt các cá nhân, tổ chức hảo tâm và độc giả báo Dân trí, ông Phan Văn Tiệm, Phó Chủ tịch UBND xã Triệu Trung đã trao tận tay số tiền 35.960.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ đến gia đình bà Hoa.

Đón nhận số tiền bạn đọc giúp đỡ, bà Hoa mừng tủi: “Gia đình tui chân thành cảm ơn Báo Dân trí đã chia sẻ và đăng tin kịp thời, cùng bạn đọc cả nước đã quan tâm, giúp đỡ gia đình tui trong thời gian qua. Suốt đời này vợ chồng tui không bao giờ quên sự giúp đỡ quý báu này. Như vậy là các con tui có thêm điều kiện để mua thuốc thang trị bệnh rồi”.


Ông Cam, bà Hoa xúc động trước những tình cảm của các cá nhân, tổ chức hảo tâm

Ông Cam, bà Hoa xúc động trước những tình cảm của các cá nhân, tổ chức hảo tâm

Về phía chính quyền địa phương, ông Phan Văn Tiệm cũng gửi lời cảm ơn đến Báo Dân trí và bạn đọc trong và ngoài nước đã đồng cảm và chia sẻ với những khó khăn của gia đình bà Hoa.

“Gia đình bà Hoa là hộ có công với cách mạng, nhưng nhiều năm qua do con cái bị bệnh tật khiến ông, bà phải chịu mọi đắng cay, vất vả để chăm sóc cho con. Chính quyền địa phương cũng luôn tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho ông bà, nhưng mong mọi người quan tâm hơn nữa để ông bà vượt qua những khó khăn trước mắt và có điều kiện chăm sóc cho các con tốt hơn” – ông Tiệm chia sẻ.

Đăng Đức