1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2657:

"Tôi có 3 con, 2 đứa tâm thần, 1 đứa nằm liệt vì tai nạn"

(Dân trí) - Ông mới bị tai biến, không thể tự đi lại được, bà thì bị viêm đa khớp nặng. Bệnh tật là vậy, nhưng 2 cụ hầu như chẳng nhận được sự chăm sóc từ các con. Bởi lẽ, 3 người con đang ở cùng, thì 2 đứa thì mắc bệnh tâm thần, người con trai duy nhất khỏe mạnh, lành lặn thì lại bị tai nạn nằm liệt 1 chỗ hơn 2 năm nay

“ Đây là hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã Phú Nam An trong nhiều năm qua, gia đình gặp quá nhiều biến cố, người điên dại, người bị tai nạn, ông bà thì tuổi cao sức yếu lại bệnh tật đầy mình không thể gắng gượng thêm được nữa. Cả nhà giờ trông cả vào cô con dâu…”. Đó là đôi lời tâm sự của anh Đỗ Văn Phòng, chủ tịch UBND xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, khi dẫn chúng tôi vào thăm gia đình ông Lê Công Trình ở xóm Kho, thôn Mỗ Xá.


Ông Lê Công Trình bị tai biến, may mắn giữ được tính mạng, nhưng không thể tự đi lại được

Ông Lê Công Trình bị tai biến, may mắn giữ được tính mạng, nhưng không thể tự đi lại được


Vợ ông Trình, bà Nguyễn Thị Hiệp, mắc chứng viêm đa khớp nặng

Vợ ông Trình, bà Nguyễn Thị Hiệp, mắc chứng viêm đa khớp nặng

Nơi ở của gia đình là 2 căn nhà cấp 4 tuềnh toàng được nối vào nhau thành hình chữ L, nhà trên là ông bà Trình sống cùng 2 người con cùng mắc bệnh tâm thần là Lê Thị Thu và Lê Công Khanh. Nhà dưới nhỏ hơn, chỉ khoảng 30m2 thì dành của vợ chồng anh Lê Công Đệ cùng 2 đứa con nhỏ.


Anh Lê Công Khanh bị mắc bệnh tâm thần, mỗi khi lên cơn anh thường hay nổi điên đập phá, đánh đập mọi người

Anh Lê Công Khanh bị mắc bệnh tâm thần, mỗi khi lên cơn anh thường hay nổi điên đập phá, đánh đập mọi người


 nên mỗi khi như vậy hàng xóm phải xích chân anh lại

nên mỗi khi như vậy hàng xóm phải xích chân anh lại

Thấy khách đến nhà, chị Ngô Thị Nguyên là vợ anh Đệ bỏ dở bó giang đang chẻ, rồi dẫn chúng tôi lên nhà trên, rồi đỡ bố chồng ngồi dậy tiếp khách. Đưa đôi tay sần sùi chai sạn gạt nước mắt, chị ngậm ngùi chia sẻ:“ Khi tìm hiểu nhau, em cũng biết gia cảnh nhà anh Đệ như vậy, nhưng vì thương yêu nhau nên chúng em quyết tâm, cưới nhau xong ông bà cho chúng em ở nhà ngang từ đấy đến giờ, vừa là ở gần tiện trông nom chăm sóc ông bà cùng bác Thu và chú Khanh. Vợ chồng em chẳng dám mong muốn gì chỉ mong có đủ sức khỏe để làm việc nuôi con và chăm lo cho ông bà dẫu có rau ăn rau có cháo ăn cháo, ấy vậy mà đùng một cái anh ấy gặp nạn giờ nằm liệt một chỗ…”


 Người con trai duy nhất khỏe mạnh, lành lặn thì bị tai nạn phải nằm liệt giường đã 2 năm nay

Người con trai duy nhất khỏe mạnh, lành lặn thì bị tai nạn phải nằm liệt giường đã 2 năm nay


Gian nhà ngang tuềnh toàng, chẳng có đồ vật gì đáng giá của vợ chồng anh Đệ

Gian nhà ngang tuềnh toàng, chẳng có đồ vật gì đáng giá của vợ chồng anh Đệ

“ Em vẫn nhớ rõ hôm đó là ngày 14/6/2015, cây nhãn sau nhà đã chín nên nhà em trèo lên hái xuống cho ông bà và các cháu, rồi chẳng hiểu thế nào mà ngã đến dập vỡ 3 đốt sống cổ liền. Lúc đó ông em mới bị tai biến, bà thì đang bệnh chẳng đi lại được, chú Khanh thì bệnh nặng đến bản thân người khác phải chăm sóc, em đánh liều vứt 2 đứa nhỏ ở nhà cho bác Thu rồi lên viện với chồng…”, nói rồi chị vội ôm mặt khóc nức nở chạy xuống nhà dưới


Người con dâu Ngô Thị Nguyên là lao động duy nhất trong gia đình, chị làm đủ mọi thứ việc trên đời, để có thể kiếm được chút tiền lo cho gia đình và thuốc thang cho chồng

Người con dâu Ngô Thị Nguyên là lao động duy nhất trong gia đình, chị làm đủ mọi thứ việc trên đời, để có thể kiếm được chút tiền lo cho gia đình và thuốc thang cho chồng

Gắng chút sức tàn, ông Trình ngậm ngùi đứt quãng: “ Nó về làm dâu nhà này…là nó khổ rồi…thương nó lắm…Bố mẹ chồng già yếu ốm đau…chị chồng, em chồng thì thần kinh…nay chồng nằm liệt một chỗ, 2 con thơ nhỏ dại…Đằng nào cũng chết, sao mọi khổ sở không để cho mình tôi gánh hết!…”


Chị thường xuyên phải xa nhà, bán thuê dạo thùng tôn đựng thóc, mỗi chuyến đi từ 5 đến 7 ngày

Chị thường xuyên phải xa nhà, bán thuê dạo thùng tôn đựng thóc, mỗi chuyến đi từ 5 đến 7 ngày

Bỗng có tiếng cười ằng ặc, một người đàn ông tóc tai bù xù, quần áo xộc sệch từ buồng bên cạnh chạy ra hoa chân múa tay. Dù đã được cho biết trước đó là anh Lê Công Khanh , nhưng tôi vẫn không khỏi giật mình kinh hãi. Ông Trình gọi vội con dâu cùng mấy bác hàng xóm sang đưa anh về lại buồng và đóng chặt cửa lại. “ Thằng Khanh nó lại lên cơn đấy, em nó chẳng biết gì đâu, cả ngày ngồi lầm bẩm hết khóc lại cười, lúc lên cơn còn đuổi đánh tất cả mọi người ở gần, nhiều lần đánh ông bà đến thâm tím mặt mày rồi, nên phải nhốt lại, có khi phải dùng cả xích xích chân tay em nó lại…”. Người cháu họ ông Trình sau khi dùng xích xích chân anh Khanh lại cho biết.


Chị Lê Thị Thu mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, bỗng dưng trở thành người chăm sóc cho cả đại gia đình

Chị Lê Thị Thu mắc bệnh tâm thần từ nhỏ, bỗng dưng trở thành người chăm sóc cho cả đại gia đình

Để có chút tiền thuốc men cho chồng, chị Nguyên lặn lội lên tận Yên Bái bán thuê dạo thùng tôn đựng thóc cho người ta, mỗi chuyến đi từ 5 đến 7 ngày. Chị Thu, người phụ nữ mắc bệnh tâm thần bất đắc dĩ trở thành người chăm sóc cho cả đại gia đình. “ Em Thu nó mắc bệnh tâm thần từ nhỏ nhưng chỉ ngờ nghệch chứ không đánh chửi ai bao giờ, sai việc em nó vẫn làm được dẫu không được như người khác. Để em nó cơm nước cho cả nhà như vậy cũng tội, hôm thì cơm sống, hôm thì rau luộc nát bét…thôi thì có gì ăn nấy, ông ấy tai biến, tôi viêm đa khớp nằm một chỗ. Con dâu phải đi xa chạy ăn cho cả nhà, nên nhà chẳng còn ai nữa …” ,bà Hiệp cho hay.

"Tôi có 3 con, 2 đứa tâm thần, 1 đứa nằm liệt vì tai nạn" - 10

 Cả nhà ốm đau bệnh tật, những đứa trẻ này có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng!?

Cả nhà ốm đau bệnh tật, những đứa trẻ này có nguy cơ phải nghỉ học giữa chừng!?

“ Bác sĩ nói chồng em vẫn có khả năng phục hồi, nhưng giờ nói thật em kiệt sức rồi chị ạ…tiền thuốc men rồi nợ nần ngập đầu ngập cổ, đến tái khám cho anh ấy mà gần năm nay em cũng chưa đưa anh ấy đi được. Hôm rồi con bé lớn nó bảo với em là 2 chị em nó nghỉ học để mẹ lấy tiền đóng học và mua sách dành mua thuốc cho bố uống khỏi bệnh…Bọn trẻ đứa lên 10, đứa 11 tuổi giờ cho chúng nghỉ học sao đành!?…”. Những lời tâm sự chua xót của chị Nguyên lúc chia tay, khiến chúng tôi không khỏi day dứt …

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2657: Chị Ngô Thị Nguyên, xóm Kho, thôn Mỗ Xá, xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

ĐT 0165 241 5169

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 11 700 00 10 420

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0292.3.733.269

Hương Hồng