1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Huế:

Thêm gần 60 triệu đồng đến với bé 3 tuổi bị mất bố mẹ do tai nạn giao thông

(Dân trí) - Ngày 8/4, PV Dân trí đã trao tiếp số tiền gần 60 triệu đồng từ Quỹ Nhân ái của báo đến gia đình cháu bé 3 tuổi bị mất cả bố lẫn mẹ do tai nạn giao thông.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của em Nguyễn Hoàng Hải (3 tuổi, trú thôn Tây Cổ Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Trong một ngày đầu năm định mệnh, bố mẹ chở em (Hải là con đầu của hai vợ chồng trẻ này) đi thăm ngoại, khi về lại nhà nội, một chiếc xe tải đã tông phải làm chết cả bố và mẹ Hải.

Bị đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế trong tình trạng chấn thương nhiều phần cơ thể, nhờ sự điều trị nhiệt tình và chuyên môn tốt của Khoa Chấn thương Chỉnh hình tổng quát, Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Trung ương Huế, em Hải đã lành bệnh.

Hải đã lành lặn lại như ban đầu
Hải đã lành lặn lại như ban đầu

Hiện các vết thương trên người em đã lành lặn, các phần xương gãy cũng đã liền. Sau thời gian xuất viện gần 1 tháng qua, ngày 8/4 này gia đình đưa em vào tái khám tại Huế.

Chứng nhận báo Dân trí trao quà có PGS.TS. Nguyễn Duy Thăng, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế và BS CK II. Phạm Đăng Nhật, Giám đốc Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình & Phẫu thuật tạo hình. PV tại Huế đã trao số tiền 58.600.000 đồng từ Quỹ Nhân ái của báo tuần 3 tháng 3 cho bà Trần Thị Thuyện, bà nội cháu Hải.

Trao quà nhân ái đến gia đình em Hải
Trao quà nhân ái đến gia đình em Hải

“Tôi xin chân thành cảm ơn bà con, anh chị em và báo Dân trí đã tận tình giúp đỡ, hỗ trợ cho cháu Hải. Từ lúc báo viết trường hợp cháu, nhà nhận được rất nhiều sự quan tâm của bà con. Số tiền lúc trước hơn 170 triệu và giờ là hơn 58 triệu, nhà sẽ làm sổ tiết kiệm cho cháu để hàng tháng có tiền lãi lo ăn uống và việc học cho cháu. Xin cảm ơn lắm tấm lòng của mọi người” – bà Thuyện khóc nói.

Những giọt nước mắt vui mừng ấy có nhiều cả nỗi nhớ không thể nào nguôi đến người con trai và con dâu trẻ đã không may qua đời để lại đứa cháu bé bỏng cho gia đình. Trong hoàn cảnh khó khăn, dù được bù đắp phần nào nhưng nỗi đau mất đi con cái là không thể gì bù đắp được.

Bà Thuyện khóc khi nhớ về con và dâu đã vĩnh viễn ra đi, để lại cháu nhỏ
Bà Thuyện khóc khi nhớ về con và dâu đã vĩnh viễn ra đi, để lại cháu nhỏ

Chúng tôi chúc cho gia đình có nhiều sức khỏe, bình an, sẽ sớm vượt qua sự mất mát to lớn, và trở lại cuộc sống bình thường, để nuôi nấng cháu Hải thành người.

Bà Thuyện cảm ơn đến mọi người đã giúp đỡ tận tình khi cháu Hải mồ côi cha mẹ

Đại Dương