Rưng rưng cảnh 4 bé thơ nhận hơn 272 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí

(Dân trí) - Tiếp nhận tình thương cùng số tiền hơn 272 triệu đồng của bạn đọc Dân trí giúp đỡ, người mẹ ốm đau nuôi 4 đứa con thơ sống cảnh đói khát nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng xúc động...

Như Dân trí đã thông tin, đêm 13/1/2020, để có tiền lo cho người vợ bị bệnh nặng và 4 đứa con nhỏ có miếng cơm ngày cận Tết, anh Trần Văn Nam (32 tuổi, ở thôn Đông Phong, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) dắt theo hai con nhỏ đi bắt cua đồng. Không may, khi đang lội trên ruộng người cha nghèo lên cơn động kinh, rơi xuống mương nước tử vong.

Rưng rưng cảnh 4 bé thơ nhận hơn 272 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí - 1

Cha chết đột ngột, mẹ bị bệnh nặng, nên 4 đứa con thơ, đứa lớn là Trần Thị Hoài (lớp 5), hai con trai sinh đôi là Trần Văn Hân và Trần Văn Hoan (học lớp 3),  cháu thứ 4 Trần Văn Hoàn (4 tuổi), sống cảnh đầy khó khăn

Cha chết đột ngột, mẹ bị bệnh nặng, nên 4 đứa con thơ, đứa lớn là Trần Thị Hoài (lớp 5), hai con trai sinh đôi là Trần Văn Hân và Trần Văn Hoan (học lớp 3),  cháu thứ 4 Trần Văn Hoàn (4 tuổi), sống cảnh đói khát khi Tết đã về ngoài ngõ.

Ngay sau khi báo điện tử Dân trí đăng tải tình cảnh của các cháu, ngay trong chiều 28 Tết Canh Tý, đại diện báo Dân trí đã cùng chính quyền địa phương đã trao nóng 50 triệu đồng của các nhà hảo tâm để người thân lo cho các cháu có một cái Tết đỡ lạnh lẽo, thiếu thốn.

Tiếp đó, trong dịp Tết, các nhà hảo tâm thông qua chuyên mục Tấm lòng nhân ái của báo đã tiếp tục san sẻ niềm thương, giúp đỡ các cháu tổng số 272.780.000 đồng; trong đó: Kết chuyển Nhân ái tuần 4 tháng 1/2020 là 253.230.000 và Kết chuyển Nhân ái tuần 5 tháng 1/2020 là 19,550,000.

Rưng rưng cảnh 4 bé thơ nhận hơn 272 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí - 2

Xót thương tình cảnh quá bi đát của 4 con thơ, ngay khi bài báo đăng tải đã chạm đến trái tim của hàng vạn bạn đọc, nhà hảo tâm ngay lập tức hỗ trợ "nóng" bánh chưng cùng 50 triệu đồng để các cháu kịp thời đón Tết.

Chiều ngày 14/2, Nhà báo Văn Dũng, Phó trưởng Văn phòng báo Dân trí tại Bắc miền Trung, ông Đặng Trần Phong, Phó Bí thư huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc và đại diện cấp ủy, chính quyền xã Thượng Lộc đã tiến hành trao số tiền trên cho 5 mẹ con chị Hòa.

Trong buổi trao quà hỗ trợ nóng của bạn đọc Báo Dân trí, ông Đặng Trần Phong, Phó Bí thư huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện Can Lộc bày tỏ niềm vui lớn khi hoàn cảnh công dân trên địa bàn gặp khó khăn được báo Dân trí, đông đảo bạn đọc quan tâm, sẻ chia.

"Chúng tôi thực sự rất xúc động trước sự vào cuộc, hỗ trợ kịp thời của của báo Dân trí, bạn đọc giàu lòng nhân ái của báo khi đã mở rộng vòng tay hỗ trợ cho mấy mẹ còn chị Hòa. Số tiền thực sự quá lớn, chắc chắn sẽ giúp các cháu bớt khó khăn, không phải chịu cảnh bỏ học giữa chừng.

Sau trao quà, ông lưu ý chính quyền xã Thượng Lộc tính toán hợp lí, trích một phần kinh phí của các nhà hảo tâm, huy động nhân lực tại địa phương sửa chữa lại căn nhà của 5 mẹ con vốn xuống cấp, nứt nẻ đe dọa tính mạng của mấy mẹ con. 

Rưng rưng cảnh 4 bé thơ nhận hơn 272 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí - 3

Nhà báo Văn Dũng, Phó trưởng Văn phòng báo Dân trí tại Bắc miền Trung, cùng chính quyền địa phương trao số tiền bạn đọc giúp đỡ gia đình.

Tiếp nhận quà hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí, gia đình chị Hòa gửi lời cảm ơn sâu nặng tới các nhà hảo tâm đã quan tâm, sẻ chia với 4 đứa con thơ và người mẹ bệnh tật.

"Một lần nữa gia đình chúng tôi thấy ấm lòng với trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, bà con thôn xóm, tình cảm của tất cả các nhà hảo tâm dành cho các cháu những ngày qua. Số tiền này , ngoài trích sửa chữa nhà, thuốc men cho mẹ các cháu, gia đình sẽ lập sổ tiết kiệm cho các cháu ăn học lâu dài"- ông Trần Văn Đàn (ông nội của 4 cháu) ấm lòng chia sẻ.  

Rưng rưng cảnh 4 bé thơ nhận hơn 272 triệu đồng của bạn đọc báo Dân trí - 4

Ông Đặng Trần Phong chỉ đạo chính quyền xã Thượng Lộc huy động nhân lực tại địa phương sửa chữa lại căn nhà của 5 mẹ con 

Ông Đàn cho biết, tổng cộng cả nguồn đại diện báo Dân trí trao trực tiếp và hỗ trợ gián tiếp qua tài khoản người tiếp nhận thay là ông Nguyễn Quốc Hiệp - Hội Khuyến học huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, gia đình ông nhận được hơn 380 triệu đồng.

Trước tấm lòng thơm thảo của các nhà hảo tâm, thay mặt chị Hòa, ông Đàn đã trích 10 triệu đồng thông qua chính quyền xã Thượng Lộc hỗ trợ lại các mảnh đời éo le trên địa bàn.

Văn Dũng