1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người lính Trường Sơn mắc cúm A/H1N1 đã về với đất mẹ

(Dân trí) - Sốc và bàng hoàng khi chúng tôi nhận tin bác Phùng Viết Hùng trong bài viết: “Hãy chung tay chống chọi với căn bệnh quái ác cùng người lính Trường Sơn” đã mãi mãi ra đi cách đây 3 ngày. Bác đã không thể trụ vững được trước sự tàn phá khủng khiếp của căn bệnh cúm A/H1N1.

Bác Hùng là lái xe Trường Sơn năm xưa thuộc sư đoàn 559, đã từng vào sinh ra tử các mặt trận Lào, Campuchia… Người lính bất khuất trên trường năm nào, bất ngờ phát hiện bị nhiễm cúm A/H1N1.

Trong suốt thời gian điều trị bệnh tại khoa Hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai, tính thần bất khuất của ông vẫn luôn được các bác sĩ và mọi người thấy rõ. Tình hình sức khỏe khá yếu và phải nằm lâu dài, ảnh hưởng lớn đến việc thở nên thường ngày các bác sĩ vẫn giúp bác Hùng ngồi dậy. Mỗi lần như thế, bác đều rất quyết tâm thực hiện.

Người lính Trường Sơn mắc cúm A/H1N1 đã về với đất mẹ - 1
Bác Hùng được phát hiện nhiễm cúm A/H1N1 nên phải nhập viện cấp cứu.

Lần đó, khi chúng tôi gặp bác, đã động viên và nói “Bác phải sống nhé”, ngay lập tức bác Hùng hiểu và gật đầu cho dù lúc đó bác phải nhờ đến rất nhiều loại máy móc hỗ trợ.

Là người điều trị trực tiếp cho bác Hùng, bác sĩ Trịnh Thế Anh cho biết: “Bệnh nhân vào viện từ ngày 7/4 sau triệu chứng sốt, ho, khó thở. Bệnh nhân được đưa vào khoa Truyền nhiễm điều trị 2 ngày thì tình trạng khó thở tăng lên rất cao, suy hô hấp quá nặng nên phải đặt ống nội khí quản ngay và cho bệnh nhân thở máy.

Người lính Trường Sơn mắc cúm A/H1N1 đã về với đất mẹ - 2
Bác hiểu hết những điều chúng tôi động viên "Bác phải sống nhé"...

Tuy nhiên sau đó tình trạng của bệnh nhân vẫn biến chuyển quá xấu nên phải chuyển gấp lên khoa Hồi sức tích cực, tại khoa chúng tôi đánh giá bệnh nhân bị hội chứng viêm phổi suy hô hấp cấp tiến triển nhanh và nghi ngờ do vi khuẩn cúm. Qua kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1. Vì tình trạng bệnh nhân quá nặng, không đáp ứng được thở máy thông thường nữa nên buộc phải làm tim phổi nhân tạo (kĩ thuật ecmo)”.

Người lính Trường Sơn mắc cúm A/H1N1 đã về với đất mẹ - 3
Bác Hùng đã rất quyết tâm để chiến đấu với Tử thần.

Những ngày điều trị sau đó, qua thông tin của chị Phùng Thị Huệ (con gái bác) chúng tôi được biết diễn biến bệnh của bác khá nặng nhưng niềm hi vọng vẫn chưa tắt bởi tinh thần quyết tâm chiến thẳng tử thần của người lính Trường Sơn. Nhưng… cuối cùng, điều không may mắn đã xảy ra, bác đã mãi mãi ra đi vào ngày 24/5 trong sự bàng hoàng, đau đớn của gia đình và đội ngũ y bác sĩ bệnh viện. Bác đã không thể qua khỏi cho dù tinh thần chiến đấu có mạnh mẽ và không ngừng nghỉ trong suốt thời gian qua.

Người lính Trường Sơn mắc cúm A/H1N1 đã về với đất mẹ - 4
Sau thời gian chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, bác Hùng đã mãi mãi ra đi.

Bác Hùng không còn nữa, người lính Trường Sơn năm xưa đã trở về với đất đất mẹ yêu thương. Với chúng tôi ai cũng ngỡ ngàng và đau xót….Cầu mong ở thế giới bên kia, bác sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn hành hạ như những ngày có mặt trên dương gian. Xin kính cẩn thắp nén nhang thơm vĩnh biệt người lính tuyến đường Trường Sơn huyện thoại, bác đã đi xa nhưng trong lòng mỗi bạn đọc báo điện tử Dân trí sẽ luôn nhớ đến hoàn cảnh của bác.

Phạm Oanh