Nam sinh viên y khoa năm 2 bỗng rơi vào hôn mê bởi căn bệnh viêm não tự miễn. Gia đình em xoay xở khắp nơi cũng chỉ lo được 200 triệu đồng, trong khi chi phí chữa trị cho em ước tính cần thêm 400 triệu đồng nữa.

Nam sinh viên y khoa gục ngã bởi căn bệnh viêm não tự miễn

 "Bệnh nhân Hoàng Thế Quyết nhập viện trong tình trạng hôn mê, sốt rất cao, nhiều cơn nhai và gồng cứng cơ liên tục. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm não tự miễn, viêm phổi, động kinh…

Quyết đang phải thở máy, thay huyết tương, hồi sức tích cực", đó là những chia sẻ của bác sĩ Phạm Thị Hồng Phương, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai khi nói về tình trạng bệnh nhân của mình.

Nam sinh y khoa gục ngã vì viêm não tự miễn khẩn cầu được tái sinh - 1

Tính mạng chàng sinh viên y khoa nguy kịch, bởi mắc phải căn bệnh viêm não tự miễn (Ảnh: Hương Hồng).

 Bác sĩ Phương cho biết thêm, do bệnh nhân bị phản vệ với huyết tương đông lạnh nên phải thay huyết tương bằng albumin rất tốn kém. Hiện chi phí điều trị của em lên đến 10 triệu/ ngày.

 Các bác sĩ hội chẩn, xem xét sử dụng kháng thể đơn dòng (do Quyết đáp ứng kém với thay huyết tương), tuy nhiên phương pháp này rất đắt tiền trong khi gia đình đã quá kiệt quệ.

 Sau 1 tháng điều trị tích cực, bệnh nhân đã giảm sốt, ít cơn nhai và bắt đầu có ý thức đáp ứng chậm. Tuy nhiên vẫn phải tiếp tục điều trị lâu dài, ước tính cần thêm 300-400 triệu nữa.

Nhưng nếu vượt qua giai đoạn này, Quyết hoàn toàn có cơ hội trở về cuộc sống bình thường mà không để lại bất cứ di chứng nào.

Nam sinh y khoa gục ngã vì viêm não tự miễn khẩn cầu được tái sinh - 2

Sau hơn 1 tháng hồi sức tích cực, chàng trai trẻ đã hồi tỉnh nhưng sự sống vẫn phải phụ thuộc vào máy móc (Ảnh: Hương Hồng).

 "Quyết mới 21 tuổi, còn tương lai nên gia đình cũng như bệnh viện rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp em cơ hội được sống", bác sĩ Hồng Phương tha thiết nói.

 Trong phòng cách ly đặc biệt, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, nam sinh viên năm 2, Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, Hoàng Thế Quyết, (SN 2003, trú tại Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) vẫn đang ở lằn ranh của sự sống chết.

 Các y, bác sĩ đã phải sử dụng đến những trang, thiết bị y tế hiện đại nhất, liên tục chạy máy thở, máy thay huyết tương…, để giúp chàng trai trẻ duy trì sự sống.

Nam sinh y khoa gục ngã vì viêm não tự miễn khẩn cầu được tái sinh - 3

Người cha đã bán đi tất cả những gì có thể, vay mượn khắp nơi cũng chỉ lo được 200 triệu đồng, trong khi chi phí chạy chữa cho con trai cần thêm khoảng 400 triệu đồng nữa (Ảnh: Hương Hồng).

 Vừa mới hồi tỉnh sau thời gian dài hôn mê, Quyết vẫn nằm bất động trên giường bệnh. Em nhìn chúng tôi bằng ánh mắt mệt mỏi, mấp máy đôi môi khô nứt muốn nói điều gì nhưng không thể. Chàng trai trẻ gắng gượng xoay người cố giấu đi những giọt nước mắt đang rơi.

 Đứng bên ngoài phòng bệnh, anh Hoàng Thế Kiên (SN 1978, bố của Quyết), gương mặt tỏ rõ sự lo lắng, giọng run run: "Cố lên con, đừng bỏ bố mẹ và các em, Quyết ơi!...".

 Nén nỗi đau đang đè nặng tâm can, người cha bùi ngùi kể: Mong muốn theo ngành y của bố, Quyết thi đỗ vào Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam. Nam  sinh viên y khoa luôn nỗ lực học tập, mong sớm được cống hiến, phục vụ bệnh nhân.

 Nói về tai họa bỗng dưng giáng xuống đầu đứa con trai yêu quý, anh Kiên lại sụt sùi: "Ngày 8/5, cháu gọi điện cho tôi kêu sốt cao, đau đầu, nghe giọng nói đứt đoạn của con qua điện thoại, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành với con trai".

Nam sinh y khoa gục ngã vì viêm não tự miễn khẩn cầu được tái sinh - 4

Anh Kiên đau đớn khi kể về tai họa bất ngờ giáng xuống đầu con trai (Ảnh: Hương Hồng).

 Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, các bác sĩ cho Quyết nhập viện ngay lập tức. Nam sinh viên được chuyển từ khoa Cấp cứu lên khoa Hồi sức tích cực trong ngày 9/5.

 Anh Kiên cho biết, anh hiện đang là kỹ thuật viên Phục hồi chức năng ở Bệnh viện đa khoa Mê Linh (Hà Nội), vợ anh sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà nội trợ.

 Đồng lương eo hẹp, phải nuôi 2 con ăn học và thuốc men cho bố mẹ già cùng người vợ đau yếu, nên bao năm qua gia đình anh Kiên vẫn ở trong căn nhà cấp 4 lợp ngói cũ đã xuống cấp của bố mẹ để lại.

 Con trai bất ngờ lâm bệnh "thập tử nhất sinh", chạy vạy khắp mọi nơi anh Kiên cũng chỉ lo được hơn 200 triệu đồng đóng viện phí.

 Trong khi hành trình níu kéo sự sống cho con trai rất gian nan, tốn kém, ước tính chi phí gấp nhiều lần số tiền gia đình đã chuẩn bị.

Nam sinh y khoa gục ngã vì viêm não tự miễn khẩn cầu được tái sinh - 5

Mong rằng sẽ có nhiều tấm lòng nhân ái dang rộng vòng tay cứu giúp nam sinh viên y khoa trẻ tuổi! (Ảnh: Hương Hồng).

 "Bác sĩ bảo bệnh của cháu nặng quá, lại đáp ứng rất chậm nên phải sử dụng các loại thuốc tốt và trang thiết bị y tế tối tân đắt tiền. Nhưng gia đình em khánh kiệt rồi, mong các cô bác cho cháu thêm cơ hội!...", nói rồi người cha ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo, ôm mặt bật khóc.

Mã số 5241:

Nam sinh y khoa gục ngã vì viêm não tự miễn khẩn cầu được tái sinh

08/06/2024

Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí