1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4013:

Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn

Tuấn Hợp Ảnh, do các thầy giáo cung cấp

(Dân trí) - Trên bãi đất trơ trọi những cây cột, cây kèo cháy nham nhở đen xì, bên cạnh người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất trên xe lăn, căn nhà của họ giờ chỉ còn lại đống tro tàn sau vụ hỏa hoạn.

Những ngày áp Tết Tân Sửu, bản Dư O A, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, cả bản buồn như mất Tết sau vụ hỏa hoạn thiêu rụi căn nhà của vợ chồng Giàng A Giang và chị Lầu Thị Lia.

Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 1
Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 2

Vụ hỏa hoạn đã biến ngôi nhà của người đàn ông tật nguyền thành đống tro tàn ngay trước ngày xuân, khiến cả bản Dư O A buồn như mất Tết.

Giàng A Giang vốn là người đàn ông tật nguyền từ nhỏ, lại nghèo xơ xác, nên khi nghe gia đình Giang bị hỏa hoạn cả bản Dư O A thương lắm! Thầy giáo Nguyễn Ngọc Phúc, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nong U kể, vào sáng ngày 25 Tết (tức ngày 6/1/2021), vụ hỏa hoạn đã biến ngôi nhà và tài sản của gia đình Giàng A Giang thành đống tro tàn. Cả gia đình Giàng A Giang giờ chỉ còn đôi bàn tay trắng.

Thương gia đình Giàng A Giang, thương cậu học trò Giàng A Thắng (lớp 3A2), các thầy cô giáo trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nong U, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, kêu gọi đồng nghiệp và bà con dân bản chung tay để gia đình Giàng A Giang đón Tết. 

Theo lời kể của thầy Phúc, Giàng A Giang (sinh năm, 1972), bị tật nguyền bẩm sinh, đến lết đi còn không nổi, cái ăn đôi khi cũng còn thiếu thì nghĩ gì đến chuyện yêu đương.

Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 3
Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 4

Người đàn ông dân tộc Mông bị tật nguyền bẩm sinh khóc ngất trên xe lăn sau vụ hỏa hoạn biến ngôi nhà chỉ còn bãi đất trơ trọi, chỉ còn những cây cột, cây kèo cháy nham nhở.

Thế nhưng, số trời run rủi, qua đám trai bản trêu trọc, rồi anh em họ hàng gán ghép anh với chị Lầu Thị Lia (sinh năm 1986), vốn là người phụ nữ kém nhan sắc nên chị cũng xác định chữ "ế" ám ảnh cuộc đời mình.

Cũng chẳng biết người phụ nữ đó mặt mũi ra sao, nhưng thấy mọi người gán ghép nhiều, lại thấy hay hay nên Giàng A Giang đánh liều xin số điện thoại, rồi hai người trò chuyện và đem lòng cảm mến nhau.

Cho đến ngày cưới họ cũng gặp mặt được đôi lần. Biết Giàng A Giang bị tật nguyền bẩm sinh nhưng chị Lầu Thị Lia vẫn nguyện làm đôi chân cho người chồng suốt đời.

Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 5

Chị Lầu Thị Lia đau đớn, sau bao năm làm nương rẫy tiết kiệm được ít tài sản thì giờ trắng tay.

Ngày cưới, Giàng A Giang phải ngồi xe lăn không thể đi đón dâu được, theo phong tục người Mông, Giàng A Giang nhờ người chú ruột đi đón dâu về.

Một thời gian sau, đôi vợ chồng "có một không hai" ở bản Dư O A này sinh cậu con trai và đặt cái tên là Giàng A Thắng, như để chiến thắng số phận.

Hàng ngày chị Lầu Thị Lia, dậy sớm lo cơm nước, rồi đi làm nương rẫy, đến tối mới về lại tắm rửa cho chồng. Công việc cứ thế cứ trôi đi, họ ở bên nhau đã được 14, 15 năm rồi.

Giàng A Thắng, đi học cách nhà 8km, do quãng đường xa lại đường đồi núi, không thể đi về trong ngày nên Thắng ở lại trường học bán trú. Cứ thế, đầu tuần chị Lầu Thị Lia chở cậu con trai tới trường, cuối tuần chị lại đến đón con về. Cũng có hôm do công việc nương rẫy, chị lại không đi đón con được thì nhờ bà con dân bản.

Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 6

Cậu học trò Giàng A Thắng, là kết quả của mối tình "có một không hai" ở bản Dư O A.

Trao đổi với phóng viên Dân trí qua điện thoại, ông Cứ A Chá, Chủ tịch xã Nong U cho biết, sau khi gia đình nhà Giàng A Giang bị hỏa hoạn do chập điện, tất cả tài sản và căn nhà gỗ đều cháy thành than, chính quyền xã và các thầy cô giáo trong bản Dư O A, cũng đã kêu gọi quyên góp được một ít chăn, màn, gạo, bánh kẹo, quần áo và vài chục triệu để giúp đỡ gia đình gia đình Giàng A Giang vượt qua khó khăn.

Tết này gia đình Giàng A Giang đang phải ăn Tết nhờ gia đình một người thân trong bản.

Thầy giáo Lê Văn Ngoan, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nong U, cho biết, hiện nay nhà trường tha thiết mong bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp gia đình Giàng A Giang dựng lại ngôi nhà khoảng vài chục triệu đồng để vợ chồng người đàn ông tật nguyền Giàng A Giang còn có chỗ chui ra, chui vào.

Mối tình bất ngờ của người đàn ông dân tộc Mông khóc ngất bên đống tro tàn - 7

Sau một thời gian ngắn, chính quyền địa phương và các thầy giáo đã kêu gọi các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình Giàng A Giang ít lương thực, thực phẩm và vài chục triệu để đón Tết, khắc phục hậu quả sau vụ hỏa hoạn.

Thầy Ngoan viết bản cam kết gửi đến Báo điện tử Dân trí khẳng định, mọi sự giúp đỡ gia đình Giàng A Giang sẽ được nhà trường chuyển đến tận tay gia đình một cách chính xác và đầy đủ.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Mã số 4013: Giàng A Giang

Địa chỉ: Bản Dư O A, xã Nong U, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Số ĐT: 0382309324

Hoặc thầy Lê Văn Ngoan: Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Nong U

SĐT: 0985454829.

Số tài khoản: 36010000500115.

Tên Tài Khoản: Lê Văn Ngoan

Ngân hàng BIDV, Chi nhánh Điện Biên.

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269