1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3496:

Mẹ già nằm liệt giường ước có đủ cơm cho đứa con "mặt khờ"

(Dân trí) - Bị tai biến nên gần 1 năm nay bà chỉ còn nằm một chỗ. Đứa con trai gần 40 tuổi mắc chứng bệnh "đao", khuôn mặt khờ khạo như đứa trẻ lên ba chỉ biết trông chờ vào người mẹ khi tuổi già đến. Bà Không thể đi lại được nữa, bà chỉ ao ước có đủ bữa cơm cho đứa con của mình.

Mẹ già nằm liệt giường ước có đủ cơm cho đứa con mặt khờ - 1

Bà Yên bị tai biến nằm một chỗ gần 1 năm nay và người con trai gần 40 tuổi bị bệnh đao

Tới thăm hoàn cảnh của 2 mẹ con bà Lê Thị Yên (SN 1954, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước hoàn cảnh quá bi đát, éo le mà mẹ con bà đang gánh chịu.

Trong căn nhà nhỏ, tối sầm, 2 chiếc giường là thứ “tài sản” có giá trị nhất của 2 mẹ con bà. Bên trong góc giường, người con trai gần 40 tuổi đang ngồi chơi, nói cười một mình, còn bà Yên nằm bệt lặng lẽ trên chiếc giường nhỏ đã cũ. Gần 1 năm nay, bà không còn đi lại được nữa.

Thấy chúng tôi, bà Yên cố chống tay ngồi dậy nhưng không thể. Nước mắt bà cứ lăn dài trên gò má. Bà thương con, lo lắng cho những ngày sắp tới không biết sẽ thế nào.

Mẹ già nằm liệt giường ước có đủ cơm cho đứa con mặt khờ - 2

Cứ nghĩ về những ngày sắp tới, về đứa con trai tật nguyền của mình bà Yên lại không thể cầm lòng

Bà Yên có 2 người con. Người con đầu là Võ Xuân Thanh (SN 1981) không được bình thường. Nay, Thanh đã gần 40 tuổi nhưng vẫn khờ khạo, ngô nghê như đứa trẻ lên ba. Còn người con thứ 2 đã có vợ con và ở riêng nhưng cuộc sống cũng khó khăn, chỉ đủ ăn qua ngày.

Vợ chồng bà vốn xuất thân từ nghèo khó, lại không có việc làm ổn định nên cái nghèo nó cứ đeo bám mãi. Hàng ngày, vợ chồng bà ai thuê gì làm nấy.

Dù khó khăn, thiếu thốn, nhưng vợ chồng bà Yên không một lời ca thán. Ông bà chỉ mong sao cho đứa con bị tàn tật của mình luôn được mạnh khỏe, không quấy phá, hay đi khỏi nhà đã là niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi.

Thế nhưng niềm hạnh phúc gom góp, nhỏ nhoi ấy lại mong manh. Năm 2010, người chồng đã bỏ 2 mẹ con bà ra đi vì căn bệnh ung thư. Chồng mất để lại cho 2 mẹ con bà một khoản nợ tiền điều trị ung thư, khiến cuộc sống khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Mẹ già nằm liệt giường ước có đủ cơm cho đứa con mặt khờ - 3

Thanh năm nay gần 40 tuổi nhưng khờ khạo như đứa trẻ lên ba, chỉ thích chơi một mình

“Tôi có đói, có rách cũng không để nó phải chịu đói. Nó sinh ra đã chịu nhiều thiệt thòi rồi”, nằm trên chiếc giường trong góc nhà tối sầm, bà Yên liên tục đưa tay lau nước mắt khi nói về đứa con trai của mình.

Thế nhưng, tình yêu thương, sự cố gắng của bà cũng không thể thắng nổi số mệnh. Tai ương tiếp tục bủa vây lấy 2 mẹ con bà.

Cách đây gần 1 năm (tháng 12/2018), bà Yên bị tai biến. Tai ương khiến bà không còn đi lại được nữa khiến cuộc sống của 2 mẹ con bà càng cùng quẫn.

Không đi lại để lao động được nữa, mà giờ đây mọi sinh hoạt cá nhân, cuộc sống của hai mẹ con bà Yên hoàn toàn phụ thuộc vào vợ chồng người con trai thứ 2 và những người hàng xóm.

Chị Hoàng Thị Mai (con dâu của bà Yên) ngậm ngùi: “Vợ chồng chị không có công việc ổn định, ai thuê gì mới có việc làm. Giờ mẹ lại ngã bệnh mà cũng không làm được gì cho mẹ cả. Chỉ giúp mẹ và anh được những bữa cơm tạm hàng ngày, nhiều lúc không có tiền mua thuốc cho mẹ và anh”.

Mẹ già nằm liệt giường ước có đủ cơm cho đứa con mặt khờ - 4

Dù bận đi làm việc ở đâu nhưng đến bữa cơm, chị Mai phải về để chăm sóc, bón cơm cho mẹ và anh chồng

Nhìn bữa ăn chỉ có cơm trắng và ít thức ăn kho mặn, người con dâu đút cho mẹ ăn một cách ngon lành khiến ai chứng kiến cũng ngậm ngùi, xót xa.

“Những ngày trời nắng thì còn có việc để làm, chứ nhiều lúc mưa không có ai thuê lại thiếu ăn, phải đi nhờ hàng xóm. Nhiều lúc túng thiếu mà không dám than thở trước mặt mẹ vì sợ bệnh tình của mẹ lại càng nặng thêm”, đôi mắt của chị Mai nhấp nháy liên tục như cố ngăn những giọt nước mắt tuôn ra trước mặt mẹ của mình.

Tiền trang trải cuộc sống, tiền thuốc thang, tất cả giờ đây trông cậy vào vợ chồng chị Mai.

"Mình cố gắng được ngày nào thì hay ngày đó. Thấy mẹ và anh như vậy, chúng tôi như cắt từng khúc ruột. Giờ chỉ biết cố gắng, xoay xở đến lúc nào không thể được nữa thì thôi", chị Mai thở dài.

Có nhiều lúc, nhờ những người hàng xóm, người cho gạo, người cho thức ăn, nhờ vậy mà mẹ con bà Yên mới có cái ăn.

Nghĩ về những ngày sắp tới, bà Yên mếu máo: “Tôi giờ là gánh nặng cho con, cho cháu. Nhiều lúc tôi không muốn sống nữa nhưng nhìn thằng Thanh nó cứ ngô nghê tôi lại không cam lòng. Tôi chỉ mong có đủ bữa cơm, bữa cháo cho nó là mãn nguyện lắm rồi”.

Khi chúng tôi vừa bước chân ra khỏi nhà thì người con trai liền đóng kín cửa lại. Chị Mai cho biết, Thanh rất ghét ánh sáng, nên hàng ngày cứ khép cửa lại và không cho bật điện trong nhà.

Không biết rồi cuộc sống của 2 mẹ con bà Yên những năm tháng sắp tới sẽ như thế nào?. Hơn lúc nào hết, mẹ con bà đang rất cần sự chung tay chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, để họ vơi bớt đi phần nào cơ cực, để cho người mẹ già phần nào yên lòng hơn về đứa con của mình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Mã số 3496: Bà Lê Thị Yên (SN 1954), trú tại thôn Hồng Tiên, xã Gia Hanh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT chị Hoàng Thị Mai (con dâu bà Yên): 0359.141.709

2. Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0451000476889

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 0451370477371

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 129 0000 61096

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 2611 000 3366 882

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number : 2611 037 3366 886

Swift Code: BIDVVNVX261

Bank Name: Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address: No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0721101010006

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Bao Dien tu Dan tri

Số TK: 0721101011002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206034036

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269

Xuân Sinh