Hồ sơ mã số 5603

11/06/2025

Mẹ đơn thân suy thận giai đoạn cuối, ôm con tự kỷ cầu xin sự sống

Đang hoạt động

Thông tin quyên góp
Nhân ái

Đồng hành cùng hoàn cảnh

Báo Dân trí

Số tiền đã nhận được

-

Lượt quyên góp

-

Một mình nuôi con mắc tự kỷ, chị Trà My lại phát hiện bị suy thận mạn giai đoạn cuối. Mẹ ruột sẵn sàng hiến thận cứu con, nhưng 300 triệu đồng cho ca phẫu thuật, gia đình không biết xoay xở ở đâu.

Mẹ đơn thân suy thận giai đoạn cuối, ôm con tự kỷ cầu xin sự sống

Căn bệnh Lupus ban đỏ khiến ước mơ làm ca sĩ của cô gái trẻ tan vỡ

Trong phòng bệnh của Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Nguyễn Trà My (SN 1999, trú tại thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội) mệt mỏi, nửa nằm nửa ngồi trên giường. Cơ thể người phụ nữ 26 tuổi gầy gò, 2 chân phù nề, làn da tái nhợt, mắt quầng thâm…

Ba lần một tuần, chị Trà My phải đến bệnh viện chạy thận nhân tạo nên đã quá quen với những buổi lọc máu kéo dài khiến toàn thân ê ẩm.

Thế nhưng, điều khiến người mẹ đơn thân lo lắng nhất lúc này không phải là nỗi đau thể xác của mình, mà là tương lai đứa con trai 5 tuổi mắc chứng tự kỷ, khi bệnh tình của cô ngày một trầm trọng.

Mẹ đơn thân suy thận giai đoạn cuối, ôm con tự kỷ cầu xin sự sống - 1

Mắc suy thận giai đoạn cuối, người mẹ đơn thân 26 tuổi phải chạy thận tuần 3 buổi để duy trì sự sống (Ảnh: Hương Hồng).

Nước mắt lưng tròng, chị Trà My nghẹn giọng: “Căn bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối của em, bác sĩ bảo phải ghép thận. Mẹ em đã xét nghiệm và hợp rồi, nhưng số tiền 300 triệu đồng để phẫu thuật lớn quá, gia đình em không biết xoay xở ở đâu.

Số phận em ông trời đã định như vậy rồi, em không có gì phải nuối tiếc. Em chỉ lo đứa con 5 tuổi vẫn chưa biết gọi mẹ, sau này sẽ sống ra sao nếu em không còn…”. Người mẹ tội nghiệp nói rồi đưa 2 tay ôm mặt bật khóc nức nở.

Mẹ đơn thân suy thận giai đoạn cuối, ôm con tự kỷ cầu xin sự sống - 2

Đang học năm thứ 3 Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, thì bệnh tình của Trà My trở nặng (Ảnh: Hương Hồng).

Kéo vạt áo lau nước mắt, Trà My thổn thức kể, năm cô 13 tuổi thì phát hiện mắc Lupus ban đỏ. Bệnh tật hành hạ nhưng Trà My không gục ngã. Cô bé có năng khiếu ca hát trời phú vẫn vừa học vừa chữa bệnh.

Được cha mẹ và bạn bè động viên, năm 2014, Trà My thi đỗ vào khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô gái trẻ nuôi ước mơ được đứng trên sân khấu, mang tiếng hát của mình làm đẹp cho đời…

Nhưng thật bất hạnh, theo học được 3 năm hệ Trung cấp thì căn bệnh quái ác trở nặng, Trà My buộc phải nghỉ học dài ngày để điều trị, ước mơ làm ca sĩ vì thế cũng vụt tắt.

Năm 2019, sức khỏe tạm ổn, Trà My xây dựng gia đình, hy vọng “tổ ấm” sẽ là chỗ dựa cho bản thân. Nhưng sau khi sinh con trai đầu lòng, vợ chồng trẻ nảy sinh nhiều mâu thuẫn.

Mẹ đơn thân suy thận giai đoạn cuối, ôm con tự kỷ cầu xin sự sống - 3

Trà My vốn có năng khiếu ca hát bẩm sinh, nhưng bệnh tật khiến mơ ước làm ca sĩ của em vụt tắt (Ảnh: Hương Hồng).

Ngày bé Vũ Hồng Phúc (SN 2020) tròn 2 tháng tuổi, chị Trà My ôm con về nhà mẹ đẻ với thân thể bệnh tật và hai bàn tay trắng. Bé Phúc năm nay đã 5 tuổi, mắc chứng tự kỷ, không nói, không phản xạ như những đứa trẻ cùng trang lứa.

“Cháu vẫn chưa thể gọi được một tiếng mẹ. Bác sĩ nói cháu cần can thiệp sớm, nhưng mỗi tháng chi phí mấy triệu đồng là điều quá sức với em. Nhìn con ngơ ngác mà tim em như vỡ vụn…”, chị Trà My khóc nấc.

Mẹ sẵn sàng hiến thận cứu con gái, nhưng số tiền 300 triệu đồng ngoài khả năng của gia đình

Mẹ đơn thân suy thận giai đoạn cuối, ôm con tự kỷ cầu xin sự sống - 4

Bà Phùng Thị Yến (mẹ của chị Trà My) đã sẵn sàng hiến thận cứu con, nhưng khoản tiền 300 triệu đồng cho ca phẫu thuật nằm ngoài khả năng của gia đình (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Trà My nghẹn ngào cho biết, kể từ khi bản thân phát bệnh, bố mẹ đã bán đi nửa mảnh đất tổ tiên để lại, được 500 triệu đồng. Thế nhưng, khoản tiền ấy cũng đã hết sạch sau nhiều năm chạy chữa cho con gái.

Hiện tại, bố chị Trà My làm bảo vệ với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Bà Phùng Thị Yến (SN 1974, mẹ của chị Trà My) làm giúp việc theo giờ, thu nhập bấp bênh. Hai vợ chồng bà Yến không dám ăn tiêu, gom góp từng đồng để cứu con.

“Tôi đã xét nghiệm, thận hoàn toàn phù hợp để cho con bé 1 quả. Nhưng 300 triệu đồng thì vợ chồng tôi không biết tìm ở đâu. Nhà không còn gì để bán, người thân ai cũng khó khăn.

Tôi không đành lòng nhìn con gái chết dần, cháu ngoại thì còn nhỏ dại, lại bệnh tật. Gia đình tôi cúi đầu xin các nhà hảo tâm cứu giúp!”, bà Yến bật khóc.

Mẹ đơn thân suy thận giai đoạn cuối, ôm con tự kỷ cầu xin sự sống - 5

Người mẹ đơn thân trẻ tuổi đau đáu nỗi lo về đứa con trai 5 tuổi mắc chứng tự kỷ (Ảnh: CTV).

Bác sĩ Trần Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ: “Bệnh nhân Nguyễn Trà My mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, nguyên nhân do biến chứng của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống. Bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo chu kỳ 3 lần/tuần, chỉ có ghép thận mới kéo dài và cải thiện chất lượng sống.

Mẹ ruột của bệnh nhân đã đủ điều kiện hiến thận, nhưng chi phí phẫu thuật và hậu phẫu khoảng 300 triệu đồng, chưa kể phát sinh. Hơn nữa, sau ghép thận bệnh nhân phải điều trị duy trì thuốc chống đào thải lâu dài. Hy vọng thì có, nhưng khoản tiền trên thực sự là rào cản quá lớn đối với hoàn cảnh éo le như Trà My”.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ hoàn cảnh trực tiếp xin gửi về:

Chị Nguyễn Trà My
Địa chỉ: Lê Lợi, Sơn Tây, Hà Nội.

Hoặc ấn nút ‘Quyên góp’ để Dân trí có thể giúp bạn chuyển tới tay người nhận.

Cập nhật số tiền quyên góp MS 5603

Số liệu đang được cập nhật
Hoàn cảnh khác