Những món quà tri ân, nối nhịp yêu thương giữa vùng lũ Đắk Lắk
(Dân trí) - Không chỉ trao 50 căn nhà phao chống lũ, báo Dân trí cùng bạn đọc đã trao 70 phần quà tri ân đến người có công với cách mạng, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong những ngày tháng Bảy ở Đắk Lắk.
Nghĩa tình của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước
Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày bước ra khỏi nhà giam của địch, những ký ức về chiến tranh vẫn còn nguyên trong tâm trí thương binh Huỳnh Công Luân (thôn Phúc Lộc, xã Xuân Phước, Đắk Lắk).

Cựu chiến binh Huỳnh Công Luân (áo trắng) tại buổi lễ khánh thành nhà phao ở xã Đồng Xuân (Ảnh: Phạm Hoàng).
Ông Luân cho biết, năm 1968, khi đang tuổi thanh niên, ông tham gia lực lượng du kích. Hai năm sau, trong một lần làm nhiệm vụ, ông bị địch bắt giam. Sau thời gian bị cầm tù, ông vượt ngục thành công và trở về tiếp tục bám cơ sở, tham gia thực hiện nhiều trận tập kích vào các căn cứ, doanh trại của địch.
Khi đón nhận phần quà tri ân từ bạn đọc báo Dân trí vào chiều 26/7, người cựu chiến binh Huỳnh Công Luân không giấu được xúc động. "Được mọi người nhớ đến, quan tâm và tri ân trong những ngày tháng Bảy như thế này, tôi rất xúc động. Điều quý giá nhất không phải giá trị món quà, mà là chúng tôi cảm nhận được nghĩa tình của thế hệ hôm nay đối với những người đi trước", ông Luân chia sẻ.

Bà Hồ Thị Liên phấn khởi khi tham dự chương trình và nhận phần quà tri ân do bạn đọc báo Dân trí trao tặng nhân dịp 27/7 (Ảnh: Phạm Hoàng).
Không riêng ông Luân, thương binh Hồ Thị Liên (xã Xuân Phước) cũng lặng người khi nhớ về những năm tháng bị địch bắt giữ, giam cầm rồi mang theo di chứng suốt đời sau ngày được trả tự do năm 1973.
Đón nhận món quà bạn đọc báo Dân trí tri ân, bà Liên cho biết đây là một kỷ niệm khó quên. "Những món quà này chứa đựng tình cảm rất lớn lao, nhắc tôi nhớ về một thời chiến tranh gian khổ để có được hòa bình như hôm nay", bà Liên xúc động.

Các gia đình chính sách phấn khởi sau khi nhận phần quà tri ân từ bạn đọc báo Dân trí (Ảnh: Phạm Hoàng).
Mẹ Nguyễn Thị Sương (thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân) năm nay đã bước sang tuổi 104. Kể từ ngày người chồng nằm lại chiến trường chống Mỹ năm 1963, một tay Mẹ tần tảo nuôi 4 người con khôn lớn. Sống ở vùng trũng thường xuyên gánh chịu thiên tai, cuộc sống nông nghiệp của gia đình muôn vàn khó khăn, thu nhập bấp bênh qua từng mùa lũ.
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, ông Nguyễn Văn Sáu (con trai Mẹ Sương) xúc động khi đón nhận món quà tri ân từ bạn đọc báo Dân trí. Địa phương trải qua trận lũ lịch sử năm 2025 với biết bao mất mát, sự trợ giúp này không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần đối với gia đình.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (ngoài cùng bên phải); nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí (ngoài cùng bên trái), ân cần thăm hỏi và trao 70 phần quà của bạn đọc báo Dân trí tới các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại Đắk Lắk (Ảnh: Nam Anh).
"Đây là sự sẻ chia rất có ý nghĩa, giúp chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của chính quyền, cộng đồng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước", ông Sáu bày tỏ.
Nhân đôi niềm vui trong hành trình nhân ái
Ngoài được trao tặng nhà phao chống lũ, 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Đồng Xuân và Tuy An Bắc (Đắk Lắk) được báo Dân trí cùng các đơn vị đồng hành trao tặng 100 áo phao, giúp người dân chủ động trong ứng phó khi mùa mưa bão đến.
Bà Phạm Thị Mỹ Linh (thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân) cho biết, gia đình bà cùng hơn chục hộ dân ở xóm Vườn (thôn Tân Bình) sinh sống tại vùng trũng. Mỗi năm, khi mưa lớn kéo dài, bà con đều đối mặt với nguy cơ ngập lụt và bị cô lập. Trước đây, lũ thường lên chậm nên người dân vẫn kịp trở tay. Thế nhưng trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 11/2025 đã khiến tất cả không khỏi bàng hoàng.

Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và nhà báo Phạm Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí tặng áo phao tới bà con vùng lũ (Ảnh: Nam Anh).
"Nước dâng rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã gần chạm mái nhà. Nếu không được chính quyền kịp thời hỗ trợ sơ tán không biết chuyện gì sẽ xảy ra", bà Linh nhớ lại.
Sau trận lũ, gia đình bà được bạn đọc báo Dân trí trao tặng căn nhà phao chống lũ và áo phao để chủ động ứng phó với thiên tai. Cầm trên tay những chiếc áo phao, bà Linh cho biết đây là món quà rất thiết thực đối với người dân vùng trũng.
"Có nhà phao rồi, giờ lại được tặng thêm áo phao, gia đình tôi yên tâm hơn rất nhiều mỗi khi mùa mưa bão đến. Chúng tôi mong sẽ không phải sử dụng đến, nhưng nếu chẳng may lũ lớn xảy ra thì những món quà này sẽ giúp bảo vệ tính mạng của cả gia đình. Chúng tôi thật sự biết ơn báo Dân trí, bạn đọc và chính quyền địa phương đã luôn đồng hành với người dân vùng lũ", bà Linh nói.
Xúc động khi nhận căn nhà phao chống lũ và áo phao do bạn đọc báo Dân trí trao tặng, bà Nguyễn Thị Kim Thủy (thôn Tân Bình, xã Đồng Xuân) không giấu được những giọt nước mắt. Theo bà Thủy, những món quà từ bạn đọc báo Dân trí không chỉ giúp gia đình có thêm điều kiện ứng phó với thiên tai mà còn tiếp thêm niềm tin để mọi người đứng dậy sau những mất mát của trận lũ lịch sử năm 2025.

Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk và nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí thăm hỏi người dân địa phương (Ảnh: Nam Anh).
Ông Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh từ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" đến truyền thống "Thương người như thể thương thân" được thể hiện rõ nhất trong những thời điểm khó khăn nhất.

Ông Đỗ Hữu Huy và nhà báo Phạm Tuấn Anh trao đổi với bà con về việc bảo đảm các căn nhà phao luôn ở trạng thái sẵn sàng khi thiên tai xảy ra (Ảnh: Nam Anh).
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã gửi lời cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc, nhà hảo tâm đã đồng hành trao tặng 50 căn nhà phao chống lũ cùng nhiều phần quà ý nghĩa dành cho người có công, gia đình chính sách và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, những nghĩa cử ấy không chỉ giúp người dân ứng phó với thiên tai mà còn tiếp thêm niềm tin, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng và khẳng định rằng, trong gian khó không ai bị bỏ lại phía sau.
Trước đó, ngày 26/7, tại Nhà văn hóa thôn Tân Bình (xã Đồng Xuân) đã diễn ra Lễ khánh thành 50 căn nhà phao chống lũ tặng 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tuy An Bắc và Đồng Xuân (Đắk Lắk), kinh phí do bạn đọc báo Dân trí ủng hộ.
Dự án xây dựng 50 nhà phao chống lũ có tổng kinh phí 2 tỷ đồng, trong đó bạn đọc báo Dân trí chung tay ủng hộ 1,75 tỷ đồng, phần còn lại do 2 địa phương đối ứng. Sau hơn 2 tháng thi công, toàn bộ 50 căn nhà phao đã hoàn thành, được bàn giao cho người dân trước mùa mưa lũ năm nay.

Những căn nhà phao chống lũ giúp người dân vùng trũng Đắk Lắk thêm yên tâm khi mùa mưa bão đang đến gần (Ảnh: Nam Anh).
Không chỉ trao tặng 50 căn nhà phao chống lũ, báo Dân trí còn đồng hành với Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt (Đắk Lắk) trao tặng nhiều phần quà an sinh với tổng trị giá 150 triệu đồng tới người dân các xã Đồng Xuân, Tuy An Bắc và Xuân Phước (Đắk Lắk).
Tại chương trình, 70 phần quà tri ân người có công với cách mạng, 115 thẻ Bảo hiểm y tế tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 100 áo phao tặng các hộ dân sinh sống tại vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng mưa lũ đã được trao. Những phần quà thiết thực không chỉ góp phần hỗ trợ người dân trước mùa mưa bão mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay vì cộng đồng.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Chu Minh Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học, THCS và THPT Hoàng Việt, cho biết, nhà trường mong muốn đồng hành cùng báo Dân trí lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tri ân người có công và tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới.
"Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự tri ân và tiếp thêm động lực cho người dân, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn", ông Chu Minh Huy nói.













