1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2216:

Lời kêu cứu khẩn thiết của cô bưu tá nghèo trong cơn túng quẫn

(Dân trí) - Bản thân vừa phẫu thuật u nang buồng trứng chưa có tiền tái khám thì chồng phát bệnh ung thư thực quản, với đồng lương bưu tá chỉ khoảng 3 triệu đồng/tháng, chị Long rơi vào cảnh cùng quẫn vì chẳng biết tìm đâu ra tiền để cứu chồng, cho 2 con ăn học...

Lời kêu cứu của chị bưu tá có chồng bị ung thư

“Chồng em là lao động chính trong nhà, giờ anh mang trong mình căn bệnh nan y, không có tiền chữa trị, 2 đứa con chắc phải nghỉ học. Gia đình tôi khánh kiệt rồi, kính mong mọi người giúp đỡ để có thể kéo dài sự sống cho chồng tôi!”, chị Đoàn Thị Long (sinh năm 1974, ngụ xã Tóc Tiên, Huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) nói trong nước mắt khi gặp phóng viên.

Với lương khoán 3 triệu đồng/tháng, trừ tiền xăng xe ra bưu điện huyện nhận thư và đưa thư về từng nhà trong xã thì thu nhập hàng tháng của chị Long không còn bao nhiêu
Với lương khoán 3 triệu đồng/tháng, trừ tiền xăng xe ra bưu điện huyện nhận thư và đưa thư về từng nhà trong xã thì thu nhập hàng tháng của chị Long không còn bao nhiêu

Bố mất sớm, mới mười mấy tuổi chị Long đã từ miền Trung tha hương vào Nam làm công nhân phụ mẹ nuôi 4 người em nhỏ ở quê. Mãi đến năm hơn 30 tuổi, khi các em đã trưởng thành thì chị mới lập gia đình cùng anh Đinh Văn Thêm (sinh năm 1968).

Ngay sau đám cưới, chị sinh liền 2 đứa con nên mất việc. Anh chạy vạy đủ nghề, ai kêu gì làm nấy, cốt để có tiền nuôi cả gia đình. Rồi 2 đứa trẻ lớn dần, chị đi làm lại, những ngày tháng giật gấu vá vai, kiếm ăn từng bữa, rang gạo và đậu xay lấy nước thay sữa cho con uống rồi cũng qua…

Những tưởng cuộc sống của chị bắt đầu ổn định và hết lo toan. Ai ngờ mấy năm gần đây tai họa liên tiếp đến với gia đình chị khi chị phát cơn đau đến ngất xỉu. Ngày nhập viện, bác sĩ xét nghiệm cho biết chị bị u nang buồng trứng 2 bên. Thế là 2 vợ chồng phải thu xếp tiền bạc cho chị nhập viện phẫu thuật.

Mới về nhà sau ca mổ, sức khỏe của chị Long vừa ổn định thì cuối năm 2015 anh Thêm đau nặng, đi khám ở bệnh viện Hòa Hảo bác sĩ bảo bị ung thư thực quản giai đoạn cuối. Chị kể: “Không có tiền, chồng tôi đành trở về nhà, gắng chịu đau để tiếp tục làm lụng lo bữa ăn hàng ngày cho 2 con, mẹ tôi nay gần 70 tuổi và bố chồng nay 96 tuổi”.

Nhưng cơn đau triền miên khiến anh không đủ sức khỏe để làm việc (anh Thêm làm bảo vệ tại công ty tư nhân). Thương chồng, chị Long chạy vạy khắp nơi để vay tiền cho anh nhập viện tại bệnh viện Ung bướu TPHCM chữa trị.

Gia cảnh quá túng quẫn, anh Thêm đành đưa cha già 96 tuổi về cho chị gái chăm sóc. Hiện gia đình 5 người đang ở nhờ tại bưu điện văn hóa xã Tóc Tiên.
Gia cảnh quá túng quẫn, anh Thêm đành đưa cha già 96 tuổi về cho chị gái chăm sóc. Hiện gia đình 5 người đang ở nhờ tại bưu điện văn hóa xã Tóc Tiên.
Đơn kêu cứu của gia đình anh Thêm – chị Long
Đơn kêu cứu của gia đình anh Thêm – chị Long

Chị Long cho biết: “Chồng tôi không có bảo hiểm, hộ nghèo cũng không vì cả nhà đang tạm trú tại bưu điện xã. Chạy chữa chưa được bao lâu mà gia đình đã phải vay mượn mấy chục triệu đồng. Giờ đây tiền bạc đã cạn kiệt, tài sản không còn gì đáng giá. Anh bảo chắc là phải ngưng…”.

Kể đến đây chị khóc mà rằng: “Nhìn anh nằm thoi thóp trên giường bệnh từng ngày thật đau đớn. Ngưng lúc này thật tôi không đành lòng, không đang tâm. Mà hai đứa nhỏ còn bé quá, bố mất thì chúng biết làm sao!”.

Không người thân chăm sóc, anh Thêm phải nằm viện 1 mình. Những lúc ngất xỉu thì bạn cùng phòng sẽ gọi bác sĩ giúp.
Không người thân chăm sóc, anh Thêm phải nằm viện 1 mình. Những lúc ngất xỉu thì bạn cùng phòng sẽ gọi bác sĩ giúp.

Hiện chị Long đang làm bưu tá thuê khoán tại bưu điện văn hóa xã Tóc Tiên, lương khoảng 3 triệu đồng/tháng. Gia đình 6 người đang ở nhờ trong căn phòng nhỏ chừng 10m2 ngay trong bưu điện để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. 2 đứa con trai của chị năm nay 1 đứa lên lớp 3, 1 đứa lên lớp 4. Cả gia đình đang phải ăn dè từ số tiền 3 triệu đồng thu nhập hàng tháng của chị. Còn tiền chạy chữa cho anh Thêm hầu như đều phải vay mượn bên ngoài…

Bàn học của 2 đứa trẻ là bàn làm việc của mẹ ban ngày
Bàn học của 2 đứa trẻ là bàn làm việc của mẹ ban ngày
Những chồng giấy khen không có chỗ dán phải xếp lại từng xấp để cất giữ
Những chồng giấy khen không có chỗ dán phải xếp lại từng xấp để cất giữ
Những ngày mẹ bận việc, cha nằm viện, hai anh em Quốc Anh và Quốc Bảo phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ để đến lớp. Quốc Anh bảo: “Con chỉ mong có cái xe đạp để anh em con chở nhau đi học”.
Những ngày mẹ bận việc, cha nằm viện, hai anh em Quốc Anh và Quốc Bảo phải đi bộ hàng tiếng đồng hồ để đến lớp. Quốc Anh bảo: “Con chỉ mong có cái xe đạp để anh em con chở nhau đi học”.

“Tôi thì bận làm, 2 con còn nhỏ, chồng nằm viện 1 mình. Ở viện, anh ngất xỉu hết lần này đến lần khác, mấy người bệnh cùng phòng phải gọi bác sĩ đến cấp cứu. Mọi người cám cảnh người bệnh đau yếu không có ai chăm nhưng biết làm sao! Tôi chạy đi chạy về giữa TPHCM và Vũng Tàu mấy lần mỗi tuần. Tôi chưa thể nghỉ việc để lo cho anh. Tôi vẫn phải đi đưa thư hàng ngày, vẫn phải chạy ăn từng bữa cho 2 con, kiếm tiền đóng học phí cho con và viện phí cho chồng…”, chị Long đau xót chia sẻ.

Khóe mắt rưng rưng, chị nói như van xin: “Bản thân tôi bị u nang buồng trứng mới phẫu thuật xong, thân xác rã rời, tâm can tê tái. Tôi gần như ngã quỵ, gần như bất lực rồi. Nhưng còn chồng tôi với những cơn đau, còn các con tôi sợ rồi đây sẽ phải nghỉ học, tương lai chưa biết ra sao… Xin hãy cứu giúp chồng tôi, giúp các con tôi!”.

Người phụ nữ này hầu như đã bất lực khi kể về tương lai của gia đình
Người phụ nữ này hầu như đã bất lực khi kể về tương lai của gia đình

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1.Mã số 2216: Chị Đoàn Thị Long, Địa chỉ: Bưu điện văn hóa xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại: 0916 619 529

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VNDtại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USDtại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Tùng Nguyên