1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số: 5215

Hơn 630 triệu đồng đến với gia đình sản phụ bị đá đè khi đi làm nương

Hương Hồng

(Dân trí) - Đón nhận số tiền lớn của bạn đọc Dân trí giúp đỡ khi người vợ đã qua đời, anh Giàng A Phử nghẹn ngào nói: "Em hứa sẽ sử dụng số tiền được hỗ trợ đúng mục đích, chăm lo tốt cho các con".

Sản phụ bị đá đè được giúp đỡ hơn 630 triệu đồng

Ngày 21/6, báo Dân trí phối hợp cùng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao số tiền 364.966.002 đồng tới gia đình chị Sùng Thị Phua (SN 2004, trú tại bản Lảng Than, Mù Sang, Phong Thổ, Lai Châu). Đây là số tiền do bạn đọc, các nhà hảo tâm giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái, báo Dân trí.

Tại bệnh viện và thông qua phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, anh Giàng A Phử (chồng chị Phua) cho biết thêm, gia đình anh cũng được các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp hơn 260 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, gia đình anh Phử được bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 630 triệu đồng.

Xúc động đón nhận số tiền lớn, anh Phử nghẹn ngào nói: "Gia đình em xin cảm ơn bệnh viện, bác sĩ, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm. Vợ em không còn, em sẽ thay vợ chăm lo tốt cho các con, sử dụng số tiền được hỗ trợ đúng mục đích".

Thông tin về hoàn cảnh bé gái con của anh Phử, chị Phua, bác sĩ Nguyễn Hải Hà Trang, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, bé gái con chị Phua vẫn đang được chăm sóc nuôi dưỡng đặc biệt tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Hiện bé nặng 2,3kg, đang dần hồi phục khá tốt. Các bác sĩ cho biết, khoảng 1 tháng nữa bé có thể xuất viện về với gia đình.

Trước đó, quá trình ở bệnh viện mặc dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp sức nhưng chị Sùng Thị Phua bệnh tình quá nặng nên đã đầu hàng số phận.

"Chúng tôi rất trân trọng và cảm ơn bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành, giúp đỡ gia đình bệnh nhân Phua trong suốt thời gian qua. Phua không còn, nhưng chúng tôi tin em sẽ an lòng khi biết gia đình mình đang được các nhà hảo tâm yêu thương, giúp đỡ", bác sĩ Trang nói.

Hơn 630 triệu đồng đến với gia đình sản phụ bị đá đè khi đi làm nương - 1

Anh Giàng A Phử (chồng sản phụ Sùng Thị Phua) cùng bác sĩ, cán bộ Công tác xã hội trân trọng đón nhận số tiền 364.966.002 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

Chị Giàng Thị Phua là hoàn cảnh trong bài viết "Bác sĩ Việt Đức kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu thai phụ đang nguy kịch", đã được báo Dân trí đưa tin trước đó.

Theo đó, ngày 28/4, khi ngồi nghỉ trên nương ngô, lúc đó chị Phua đang mang thai ở tuần 28 thì bị bất ngờ bị tảng đá to trên núi lăn xuống đè lên người dẫn đến đa chấn thương nghiêm trọng.

Trước tình trạng quá nặng của chị Phua, từ bệnh viện huyện các bác sĩ chuyển thai phụ lên tuyến trên. Ở bệnh viện tỉnh sau khi sơ cứu, ngay lập tức một chuyến xe cấp cứu chạy xuyên đêm chở theo thai phụ nghèo khó đang nguy kịch đến thẳng Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Hơn 630 triệu đồng đến với gia đình sản phụ bị đá đè khi đi làm nương - 2

Bé gái con sản phụ Sùng Thị Phua hiện nặng 2,3kg. Những ngày qua, bé luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc, tận tình cứu chữa của các y, bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Sau ca phẫu thuật khẩn cấp, tính mạng chị Phua đã tạm được giữ lại. Nhưng trước tình trạng đa chấn thương quá nặng lại đang mang thai, hành trình níu kéo sự sống của mẹ con thai phụ còn vô cùng gian nan.

Vì sức khỏe chị Phua diễn biến xấu nên các bác sĩ Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã phối hợp cùng Bệnh viện Phụ sản Trung ương phẫu thuật mổ bắt thai. Em bé sau khi sinh nặng 1,5kg, được nuôi dưỡng, chăm sóc cẩn thận tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Nhận thấy sức khỏe của Phua yếu đi nhiều, A Phử bàn với gia đình xin cho vợ về điều trị tại bệnh viện tỉnh để người thân có thể tới thăm nom, chăm sóc. Sau khi chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu được ít hôm, do bệnh tình quá nặng Phua đã không qua khỏi vào ngày 8/6.