1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Dương:

Hơn 42 triệu đồng ủng hộ 3 chị em mồ côi

(Dân trí) - Vừa qua, báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến anh Huỳnh Văn Tiến, bác trai của 3 chị em mồ côi (Huỳnh Thị Huỳnh Như, Huỳnh Thị Huỳnh Nhi và Huỳnh Trọng Phát) số tiền 42.475.000 đồng bạn đọc Dân trí ủng hộ cho 3 em trong tuần 4 tháng 12/2015.

 

Đại diện chính quyền địa phương trao quỹ nhân ái đến 3 chị em Như, Nhi và Phát
Đại diện chính quyền địa phương trao quỹ nhân ái đến 3 chị em Như, Nhi và Phát

Hoàn cảnh của 3 em Như, Nhi và Phát ở xã Lai Uyên (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) đã được báo Dân trí phản ánh trong bài viết “Cha mẹ mất vì bệnh hiểm nghèo, 3 chị em côi cút”.

Năm 2012, mẹ mất vì sản hậu. Năm 2015, cha mất trên đường từ bệnh viện về nhà vì không có tiền chữa bệnh. Cuộc sống của 3 chị em rơi vào cảnh cùng quẫn khi cha mẹ chẳng có chút tài sản để lại.

Sau khi cha 3 em mất vào cuối năm 2015, bác trai Huỳnh Văn Tiến nhận nuôi 3 chị em. Tuy nhiên, bản thân anh Tiến cũng thuộc diện nghèo, bệnh tật nhiều nên không nhà cửa.. Ngày nào khỏe mạnh, anh làm phụ hồ kiếm ít tiền trang trải cuộc sống. Ngày xưa sống một mình đã vất vả, nay thêm 3 đứa nhỏ thì càng khó khăn hơn. 3 chị em Huỳnh Như lại ốm yếu, hay bệnh tật như cha mẹ nên cuộc sống càng khốn khó.

Điều anh Tiến lo nhất là bé Như, bé Nhi không thể theo tiếp việc học tập vì cuộc sống thiếu thốn đủ bề. Anh nói: “Nuôi 3 đứa nhỏ mà thu nhập bấp bênh, tiền thuốc nhiều, việc thì ngày có ngày không nên cuộc sống tụi nhỏ luôn thiếu thốn. Nhìn 3 đứa nhỏ ăn không đủ no, áo không đủ ấm mà vẫn cố gắng đi học tôi cũng xót xa lắm…”.

Từ ngày hoàn cảnh 3 chị em Như, Nhi, Phát được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc hảo tâm đã đến tận nhà thăm hỏi, ủng hộ trực tiếp cho gia đình và trở thành bạn bè thân quen, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống cùng anh Tiến và các cháu. Nhiều bạn đọc khác không có điều kiện đến thăm cũng ủng hộ gia đình qua đường bưu điện, gửi quà bánh…

Trong số tiền hơn 42 triệu đồng bạn đọc Dân trí ủng hộ cho 3 cháu, anh Tiến cho biết anh sẽ gửi sổ tiết kiệm 35 triệu đồng để lấy lãi hàng tháng, dành chi dùng cho việc học của các cháu sau này. Còn 1 ít thì anh dành để trả nợ mà 4 bác cháu chi dùng mấy tháng nay, dành chi tiêu những việc cần kíp và cho các cháu một cái tết đầy đủ sắp tới…

Làm thủ tục kết chuyển số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ cho anh Tiến nuôi 3 cháu nhỏ
Làm thủ tục kết chuyển số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ cho anh Tiến nuôi 3 cháu nhỏ

Ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Lai Uyên cho biết: “Từ ngày báo đăng, nhiều nhà hảo tâm biết tới và đã giúp đỡ 3 cháu nhỏ rất nhiều. Thay mặt địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của báo Dân trí đối với người dân nghèo tại xã nhà”.

Ông Quang cũng cho biết, khi báo đăng thì nhiều người dân địa phương mới biết tới hoàn cảnh khó khăn của 3 đứa trẻ nên cũng chung tay, góp sức hỗ trợ các cháu. Có người cho áo quần, có người cho gạo. Đặc biệt, các hộ kinh doanh tại địa phương góp công và vật liệu để sơn sửa lại căn nhà tình thương đã xuống cấp trầm trọng cho 4 bác cháu có cái nhà mới.

Căn nhà tình thương xập xệ đã được bà con trong xã ủng hộ để sửa chữa lại
Căn nhà tình thương xập xệ đã được bà con trong xã ủng hộ để sửa chữa lại
Khu vực bếp và nhà vệ sinh được xây mới
Khu vực bếp và nhà vệ sinh được xây mới

Anh Tiến hồ hởi kể: “Có nhà cho gạch, nhà cho sơn, cho đòn tay, mái tôn, bồn cầu… Mấy hôm trước anh đến thăm cái bếp còn là cái chái gỗ, giờ được xây mới rồi, xây cả nhà vệ sinh đàng hoàng nữa. Tôi rất mừng vì hai cháu gái đã lớn rồi, có không gian riêng tư cho các cháu thì tiện hơn rất nhiều. Tôi thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của các nhà báo Dân trí và những nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn”.

Tùng Nguyên
 

Hơn 42 triệu đồng ủng hộ 3 chị em mồ côi - 5