1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Hơn 25 triệu đồng đến với người phụ nữ “sinh ra để…khổ”

(Dân trí) - Sáng ngày 4/3, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 25.270.000đ của bạn đọc ủng hộ tới chị Nguyễn Thị Nụ, nhân vật trong bào viết: “Số tôi sinh ra là để… khổ”, ở thôn Thái Hòa, xã Thiệu Hòa, huyện Thiệu Hóa.

Khi chúng tôi đến nhà cũng đã gần trưa, hai mẹ con chị Nụ đang ngồi bên mâm cơm đạm bạc. Mấy ngày nay, em Lê Thị Hòa, cô con gái thứ hai của chị đi đến nhà bà con chơi, chỉ có hai mẹ con ở nhà.

PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Nụ.
PV Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương trao quà bạn đọc ủng hộ tới gia đình chị Nụ.

Chị Nụ mừng mừng, tủi tủi khi thấy chúng tôi đến thăm và trao quà của những tấm lòng hảo tâm ủng hộ hoàn cảnh gia đình chị.

Người phụ nữ với thân hình khắc khổ, khuôn mặt lúc nào cũng đượm buồn như tất cả những vất vả, cực khổ và nỗi đau về những đứa con bệnh tật hằn in trên khuôn mặt chị.

Dù các con chị đã lớn nhưng đều bị thiểu năng trí tuệ, mắc bệnh đao và bị ảnh hưởng chất độc màu da cam nên chị vẫn phải chăm sóc các con như những đứa trẻ. Có những ngày con bỏ đi chị lại phải tất tưởi đi tìm.

“Tôi xin cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ mẹ con. Đúng là khổ lắm chú ơi, con cái sinh ra không được lành lặn và nhanh nhẹn gì cả, lớn rồi mà chẳng giúp được gì cho mẹ, suốt ngày cứ lang thang”, chị Nụ chia sẻ.

Đây là số tiền mà có lẽ từ trước đến nay chưa bao giờ chị giám mơ ước đến. Từ khi biết đến hoàn cảnh gia đình chị, nhiều bạn đọc từ khắp nơi đã ủng hộ mong muốn giúp mẹ con chị vơi bớt đi phần nào những khó khăn, cực khổ trong cuộc sống.

Duy Tuyên