ĐBSCL:
Hơn 13 triệu đồng đến với “hai mẹ nghèo nuôi con gái mất trí”
(Dân trí) - PV Dân trí đã đến thăm cụ Lê Thị Nhung và cụ Hà Thị Sáng - nhân vật trong bài viết: “Hai mẹ nghèo nuôi 2 con gái bị mất trí” ở Vĩnh Long và Tiền Giang. Dịp này, PV trao tới hai cụ 13.450.000 đồng do bạn đọc giúp trong tuần 2,3 tháng 6.

Đại diện bạn đọc Dân trí, ông Mai Văn Tánh trao tới cụ Nhung số tiền 6.300.000 đồng
Khi ông Mai Văn Tánh – Chủ tịch Hội chữ thập đỏ phường 8 dại diện bạn đọc Dân trí trao số tiền 6.300.000 đồng cho cụ Nhung, cụ Nhung một lần nữa xúc động bày tỏ lời cám ơn chân thành đến tất cả các ân nhân, bạn đọc Dân trí đã kịp thời tiếp sức cho mẹ con cụ trong thời gian qua. Chia tay hai mẹ con cụ Nhung, chúng tôi tiếp tục đến thăm gia đình cụ Hà Thị Sáng (ngụ ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Hoàn cảnh cụ Sáng cũng tương tự như cụ Nhung. Cụ Sáng vẫn thui thủi một mình ra vào chăm sóc cho cô con gái Đặng Thị Loan năm nay đã 43 tuổi nhưng tâm tính như đứa trẻ lên 5 lên 6. Cụ Sáng bùi ngùi cho biết: “Chẳng thể nào thay đổi được số phận, có lẽ đây là ý trời nên dù vất vả, khổ cực thế nào thì phần mẹ nghèo như chúng tôi đây không sao bỏ con cái cho đành lòng. Tui chỉ cầu trời cho mình mạnh khỏe hoài để lo cho chúng nó. Sợ nhất là ngày mình về với ông bà, chẳng ai chăm sóc cho nó, tội lắm chú ơi!”

Ông Nguyễn Văn Mừng – Phó chủ tịch xã Mỹ Long đại diện bạn đọc Dân trí trao tới cụ Sáng số tiền 7.150.000 đồng
Theo cụ Sáng, điều làm cụ buồn tủi nhất là mỗi lần nhìn các cô bạn gái của chị Loan đã yên bề gia thất, con cái khôn ngoan gia đình hạnh phúc. Nhìn lại con mình, vẫn lững thửng vui chơi, cười khóc vô thường… chẳng bao giờ chạm tới hai từ làm mẹ - một thiên chức mà tạo hóa đã ban cho người phụ nữ.
Tiếp nhận số tiền 7.150.000 đồng từ ông Nguyễn Văn Mừng – Phó chủ tịch xã Mỹ Long, cụ Sáng sụt sùi bày tỏ lời cám ơn rất nhiều đến bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm đã thắp lên chút niềm tin cho hai mẹ con cụ trong thời gian qua. Ngô Nguyễn






