1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Thanh Hóa:

Hơn 10 triệu tiếp tục đến với bé Rơi

(Dân trí) - Ngày 30/6, PV Dân trí đã đến thăm và trao số tiền 10.035.000 đ đến với gia đình bé Rơi, nhân vật trong bài viết “Xót thương bé gái đẻ non mắc bệnh tim bẩm sinh bị bố mẹ bỏ rơi”. Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ bé tuần 3/6.

Trở lại thăm bé Rơi lần này, chúng tôi rất mừng khi thấy bé càng ngày càng nhanh nhẹn. Hơn 1 tháng bé đã được 3,3kg. Không còn cảnh phải chống chọi với bệnh tật một mình, không còn phải cô độc nằm trong lồng kính yếu ớt như hơn môt tháng trước khi vừa sinh ra. Bé Rơi bây giờ có cả bố và mẹ. Bé được bố mẹ nuôi chăm sóc và yêu thương chăm sóc như chính con ruột của mình.

Bố mẹ bé cho biết, trộm vía từ ngày bé trở về nhà bé chịu chơi và không quấy khóc. “Cũng may trong nhà có người quen mới sinh em bé nên vợ chồng mình thường xuống xin sữa cho con nên thi thoảng bé cũng được bú sữa mẹ. Trộm vía bé không quấy nên vợ chồng mình cũng không vất vả lắm” – anh Cường – bố bé Rơi chia sẻ.

Bé Rơi đã được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ
Bé Rơi đã được nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ

Anh Cường cũng cho biết, tới đây anh sẽ mang bé xuống bệnh viện Nhi Thanh Hóa để kiểm tra lại sức khỏe cho con, xem tình trạng bệnh tình của con thế nào.

Nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, anh Cường vô cùng biết ơn bạn đọc báo đã quan tâm và dõi theo con gái của anh. Một lần nữa anh gửi lời cảm ơn đến tòa soạn báo Dân trí cũng như bạn đọc báo đã gửi quà giúp đỡ con gái anh trong thời gian qua.

Trước đó như Dân trí đã thông tin, bé Rơi được tìm thấy ở Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Tuy nhiên, do bị sinh non nên cơ thể yếu ớt, suy hô hấp. Ngoài ra bé còn mang căn bệnh tim bẩm sinh. Sau một ngày được tìm thấy, do mang trọng bệnh nên các bác sĩ ở đây đã chuyển bé xuống Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh của Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

Bố mẹ bé Rơi vui mừng nhận quà bạn đọc ủng hộ
Bố mẹ bé Rơi vui mừng nhận quà bạn đọc ủng hộ

Sau khi thông tin về cô bé Rơi tội nghiệp được báo Dân trí đăng tải, đã có rất nhiều cặp vợ chồng muốn nhận nuôi bé. Tuy nhiên, bé đã có duyên với một cặp vợ chồng hiếm muộn quê ở xã Đồng Lợi, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Bé cũng được rất nhiều những tấm lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ lên đến gần hai trăm triệu đồng.

Nguyễn Thùy.