Hàng trăm người dân Mường Than mất nhà do mưa lũ được tư vấn sức khỏe
(Dân trí) - Gần 1 tháng sau trận lũ quét rạch nát bản làng Mường Than, bùn đất dưới chân đã bắt đầu khô quánh lại, nhưng vết thương trong lòng nhiều người dân nơi đây vẫn âm ỉ.
Nhằm mục đích chia sẻ và hỗ trợ người dân, ngày 7/8, báo Dân trí đã phối hợp với Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) tổ chức chương trình Tư vấn sức khỏe cộng đồng, thăm, trao quà hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Mường Than, tỉnh Lai Châu.

Mường Than chịu nhiều thiệt hại sau mưa lũ (Ảnh: Thế Hưng).
Chiều thứ sáu, Mường Than vẫn rả rích những cơn mưa. Sân điểm trường Đội 11 Trường Tiểu học Phúc Than, nơi tổ chức chương trình, còn ngổn ngang vật liệu, nhưng từ xa đã vọng lại tiếng bước chân. Vài người quần áo lấm lem sau khi dọn dẹp nhà cửa, có người cơ thể vẫn còn những vết thương.
Thế nhưng, ai cũng bình tĩnh xếp hàng chờ lấy phiếu khám. Những người đến tư vấn sức khỏe là các hộ gia đình vừa mất nhà cửa, thiệt hại do thiên tai.

Các hộ dân chịu ảnh hưởng của thiên tai đã được tư vấn sức khỏe (Ảnh Đình Tùng).
Từ sớm, chị Lường Thị Mai (SN 1984) đã đưa con gái Lìm Thị Diệu Ánh (SN 2008) có mặt tại sân điểm trường Đội 11 Trường Tiểu học Phúc Than để chờ đến lượt khám.
Diệu Ánh bước đi chậm chạp, tay phải luôn bám chặt vào mạn sườn của mẹ. Chấn thương cột sống sau cú ngã trong lúc chạy lũ khiến việc đi lại của Ánh đến nay vẫn còn nhiều khó khăn. Mỗi bước chân như gợi lại buổi sáng cả gia đình Ánh giành giật sự sống giữa dòng nước dữ.


Diệu Ánh may mắn thoát chết nhưng bị chấn thương cột sống (Ảnh Đình Tùng).
Từ ngày xảy ra lũ dữ, gia đình chị Mai phải gánh trên vai nỗi lo nhà cửa, cơm áo, khiến việc chăm sóc đứa con bị thương đôi lúc không được chu đáo.
Nhìn các bác sĩ thăm khám cho con gái, mắt chị Mai đỏ hoe. Các thành viên trong gia đình chị xúc động trước những lời hỏi han ân cần và sự tận tình của các bác sĩ. Nhận gói thuốc được tặng, chị Mai vừa ngại ngùng, vừa lúng túng, chỉ biết bày tỏ lòng biết ơn bằng những cái bắt tay và lời cảm ơn giản dị.

Bà Triệu Thị Lưu khóc nghẹn khi nhớ về cháu ngoại bị lũ cuốn trôi (Ảnh Đình Tùng).
Ngồi lặng lẽ ở một góc sân trường, bà Triệu Thị Lưu (SN 1973) đỏ hoe mắt khi nhắc về đứa cháu ngoại 8 tuổi bị dòng nước dữ cuốn trôi. Dù đã trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, nhưng với bà Lưu đây vẫn là nỗi đau quá lớn.
Sau cơn lũ, sức khỏe bà Lưu giảm sút, căn bệnh đau cột sống tái phát. Những trận cảm sau mưa cùng nỗi đau mất cháu khiến bà càng thêm suy kiệt.
Được các bác sĩ ân cần thăm hỏi, hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, bà Lưu như được an ủi phần nào. Hy vọng những liều thuốc bổ do bạn đọc báo Dân trí trao tặng sẽ giúp bà có thêm sức khỏe để vượt qua giai đoạn đau thương này.

Chị Cúc vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mẹ (Ảnh Đình Tùng).
Sau trận lũ dữ, nỗi đau vẫn hiện hữu trong từng gia đình. Chị Nguyễn Thị Cúc (con gái bà Nguyễn Thị Mai - người tử vong trong lũ), vẫn chưa nguôi nỗi đau mất mẹ. Còn anh Phạm Thanh Hải (SN 1991) cũng mất hết nhà cửa, vợ và 2 con nhỏ.
Trong lúc chờ đến lượt khám, anh Hải và chị Cúc lặng lẽ, thẫn thờ như chưa thể tin những gì đã xảy ra. Hai chân anh Hải vẫn bầm tím, cánh tay chi chít những vết xước dài, một số chỗ còn phù nề, sưng tấy.


Sức khỏe của anh Hải đã ổn định, nhưng những tổn thương tinh thần vẫn chưa nguôi ngoai (Ảnh: Đình Tùng).
Anh Hải ngồi bên những người hàng xóm, lặng lẽ nhận những lời động viên, thăm hỏi. Anh cũng nhờ các bác sĩ kiểm tra, hướng dẫn cách chăm sóc những vết thương trên cơ thể.
Theo các bác sĩ, sức khỏe anh Hải hiện đã ổn định. Những vết xước đã đóng vảy sẽ tự bong và lành lại sau một thời gian. Thế nhưng, với anh, nỗi đau thể xác vẫn không thể sánh với nỗi đau tinh thần khi cùng lúc mất đi vợ và 2 con nhỏ. Những tổn thương ấy cần thêm thời gian để nguôi ngoai.
Những mầm bệnh "gõ cửa" sau dông bão
Qua thăm khám trực tiếp, các bác sĩ Bệnh viện 19-8 ghi nhận nhiều trường hợp mắc bệnh mạn tính nhưng chưa được phát hiện hoặc điều trị kịp thời do hoàn cảnh khó khăn và tâm lý chủ quan.

Anh Nguyễn Xuân Thủy, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện 19-8, hướng dẫn người dân tại buổi tư vấn (Ảnh Đình Tùng).
Anh Nguyễn Xuân Thủy, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), chia sẻ: "Ngoài các bệnh lý thường gặp như tăng huyết áp, gan nhiễm mỡ, viêm kết mạc, viêm bờ mi,... đoàn công tác còn phát hiện một số trường hợp bị sỏi thận, sỏi túi mật kéo dài dẫn đến giãn thận nghiêm trọng.
Điều khiến chúng tôi trăn trở là nhiều bà con đã mang bệnh từ lâu nhưng vì hoàn cảnh khó khăn hoặc chủ quan nên không đi khám. Nếu phát hiện muộn hơn, có trường hợp sẽ phải cắt bỏ thận. Vì vậy, ngoài việc khám và cấp thuốc, chúng tôi dành nhiều thời gian tư vấn để người dân hiểu rõ tình trạng sức khỏe, biết cách theo dõi và điều trị, tránh những biến chứng đáng tiếc”.





Y, bác sĩ tư vấn sức khỏe người dân chịu ảnh hưởng thiên tai ở Mường Than (Ảnh: Đình Tùng).
Đại diện Bệnh viện 19-8 cũng lưu ý, sau mưa lũ, môi trường ô nhiễm làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về mắt, đường tiêu hóa và bệnh truyền nhiễm. Người dân cần sử dụng nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh nơi ở, đồng thời xử lý đúng cách các vết trầy xước trong quá trình dọn dẹp để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng và uốn ván.
Ông Đường Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than cho biết, trận lũ quét xảy ra trên địa bàn xã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 9 người tử vong, 9 người bị thương, hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng và hàng trăm hecta lúa bị vùi lấp.
Đến nay, 24 hộ bị cuốn trôi hoàn toàn nhà đã được bố trí nơi ở mới cùng những vật dụng thiết yếu để ổn định cuộc sống. Địa phương đang tiếp tục triển khai tái định cư cho các hộ còn lại, phấn đấu hoàn thành di dời 320 hộ dân ra khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai trước tháng 5/2027.

Ông Đường Minh Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mường Than, thăm hỏi bà con tại buổi Tư vấn sức khỏe do báo Dân trí và Bệnh viện 19-8 tổ chức (Ảnh Đình Tùng).
Đại diện chính quyền xã Mường Than đánh giá cao hoạt động của đoàn công tác. "Chương trình khám sức khỏe do báo Dân trí phối hợp với Bệnh viện 19-8 tổ chức không chỉ giúp bà con được kiểm tra, phát hiện bệnh tật kịp thời mà còn thể hiện sự sẻ chia vô cùng ý nghĩa, tiếp thêm tinh thần để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống”, ông Hùng chia sẻ.

Người dân được tư vấn và tặng thuốc miễn phí (Ảnh Đình Tùng).
Buổi khám bệnh khép lại khi trời về chiều. Những túi thuốc được trao tận tay bà con cùng những lời dặn dò ân cần của đội ngũ y, bác sĩ phần nào xoa dịu những đau thương sau lũ.
Dẫu biết chặng đường để khôi phục lại cuộc sống sau thiên tai còn rất dài, nhưng những quan tâm, giúp đỡ kịp thời của cộng đồng chính là liều thuốc tinh thần quý giá, tiếp thêm nghị lực để bà con đứng dậy sau dông bão.



Chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân và trẻ em xã Mường Than có ý nghĩa thiết thực. (Ảnh: Đình Tùng)
Chương trình Tư vấn sức khỏe cộng đồng là hoạt động Nhân ái do báo Dân trí triển khai nhằm giúp người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận y tế tuyến đầu.
Tính đến nay, báo Dân trí đã phối hợp cùng các bệnh viện và các địa phương tổ chức 42 chương trình Tư vấn sức khỏe miễn phí tới hơn 8.000 người dân.
Để có được hành trình ý nghĩa này, báo Dân trí xin trân trọng cảm ơn quý bạn đọc, nhà hảo tâm, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn, Liên chi hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh TPHCM... đã bền bỉ, tận tâm, đồng hành cùng chúng tôi tới nhiều địa phương như Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Thái Nguyên, Lai Châu, Sơn La, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Tây Ninh... chung tay chăm sóc sức khỏe người dân ở những địa bàn khó khăn.




