1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hai bé mồ côi mẹ do Covid-19 được bạn đọc giúp đỡ hơn hai trăm triệu đồng

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Đại diện Báo Dân trí cùng Công an TP Cần Thơ vừa trao hơn hai trăm triệu đồng tới 2 bé mồ côi mẹ vì Covid-19 ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

Số tiền 203 triệu đồng mà cha con anh Trần Thanh Giàu (33 tuổi, ngụ xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) nhận được là của bạn đọc giúp đỡ thông qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí trong tuần 2/12.

Ngoài số tiền thông qua báo Dân trí thì anh Giàu cũng nhận được sự giúp đỡ trực tiếp của mạnh thường quân hơn 30 triệu đồng.

Hai bé mồ côi mẹ do Covid-19 được bạn đọc giúp đỡ hơn hai trăm triệu đồng - 1

Con anh Giàu mồ côi mẹ từ khi vừa lọt lòng (Ảnh: Nguyễn Cường).

Công an TP Cần Thơ cũng đã trao 6 triệu đồng tiền mặt và nhận bảo trợ 2 con của anh Giàu đến năm 18 tuổi. Đây là tiền và quà của chương trình "Tình thương cho em hậu Covid" của Công an TP đã khởi xướng cách đây mấy tháng.

Dịp này, các bé cũng nhận được nhiều phần quà hiện vật từ các nhà hảo tâm quyên tặng.

Gia đình anh Giàu là hoàn cảnh trong bài viết "Mẹ mất vì Covid-19, em sinh non khát sữa, chị một tuổi gào khóc quặn lòng" mà báo Dân trí đã đăng tải ngày 7/12.

Đại tá Trần Văn Dương - Phó Giám đốc Công an Cần Thơ đã thay mặt lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị gửi lời chia buồn sâu sắc với những mất mát của gia đình anh Giàu.

"Thay mặt cán bộ chiến sĩ, công an TP và các nhà hảo tâm mong gia đình nén đau buồn, cố gắng vươn lên và nuôi dạy các con ăn học đến nơi đến chốn", Đại tá Trần Văn Dương mong muốn.

Hai bé mồ côi mẹ do Covid-19 được bạn đọc giúp đỡ hơn hai trăm triệu đồng - 2

Đại tá Trần Văn Dương - Phó giám đốc Công an TP Cần Thơ, nhà báo Phạm Tâm hỏi thăm, động viên gia đình anh Giàu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Đón nhận tình cảm từ bạn đọc báo Dân trí và các cán bộ, chiến sĩ Công an TP Cần Thơ cũng như từ các nhà hảo tâm, anh Giàu vô cùng biết ơn và xúc động. 

Với số tiền hơn 200 triệu đồng nhận được trong lần này, anh Giàu sẽ dùng một phần làm vốn làm ăn và phần còn lại để gửi tiết kiệm đảm bảo nguồn chi phí ăn học cho các con trong tương lai.

Hai bé mồ côi mẹ do Covid-19 được bạn đọc giúp đỡ hơn hai trăm triệu đồng - 3

Đại diện Công an TP Cần Thơ và đại diện báo Dân trí trao tiền và quà tới gia đình anh Giàu (Ảnh: Nguyễn Cường).

Như Dân trí đã thông tin, anh Giàu quê Cần Thơ, lập gia đình 2 năm trước, ở quê không có ruộng vườn nên 2 vợ chồng đưa nhau lên Bình Dương lập nghiệp. Hai năm vợ anh liên tục có bầu rồi sinh 2 đứa con nên gần như cũng chẳng làm được gì.

Anh Giàu đi làm phụ hồ mỗi tháng tiền công được 8 triệu đồng cũng chỉ vừa đủ ăn tiêu, trời mưa không đi làm là nhà hết gạo, phải đi mua thiếu.

Từ tháng 5 dịch bùng phát mạnh nên anh không có việc làm, cũng không về quê được nên cả nhà đành ở lại, sống nhờ tiền viện trợ từ quê gửi lên. Đến tháng 9/2021, khi vợ anh đang mang thai tháng thứ 7 thì mắc Covid-19 nặng, mổ cứu con xong thì mất.

Là phụ hồ không có tiền tiết kiệm, 2 tháng qua phải ở nhà ôm 2 đứa con nhỏ về bám víu ông bà nội già cả, bệnh tật.