Gần 170 triệu đồng đến với số phận 4 người phụ nữ bị "trời đày"

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Đó là số tiền được bạn đọc Báo điện tử Dân trí ủng hộ tới gia đình bà Vi Thị Lực (SN 1937, trú tại xóm Trung Phú, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Sáng 24/3, PV Dân trí cùng đoàn công tác của UBND huyện Nghĩa Đàn có bà Nhữ Thị Hồng Tâm, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; ông Lê Viết Phú - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Đàn; ông Đinh Trọng Tài, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung... đã tới thăm và trao quà bạn đọc tới hoàn cảnh bà Vi Thị Lực - nhân vật trong bài viết mang mã số 4392: "Số phận nghiệt ngã của 4 người phụ nữ bị "trời đày".

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua chương trình nhân ái của Báo điện tử Dân trí, bao gồm: 50.070.222 đồng kết chuyển qua tài khoản cháu Hà Thị Luân trong tuần 4 tháng 2/2022, cùng hơn 120 triệu được bạn đọc ủng hộ trực tiếp đến gia đình. 

Cùng đó, bạn đọc Dân trí cũng ủng hộ gia đình bà Lực 500.000 đồng qua Quỹ Khuyến học Việt Nam.

Gần 170 triệu đồng đến với số phận 4 người phụ nữ bị trời đày - 1

Sáng 24/3, PV Dân trí cùng cán bộ huyện Nghĩa Đàn trao quà bạn đọc tới gia đình cháu Hà Thị Luân.

Thay mặt gia đình cháu Luân, ông Đinh Trọng Tài, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung chân thành cảm ơn tới Báo điện tử Dân trí và bạn đọc. "Gia đình cháu Luân có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, cả 4 người đều bị bệnh cả, đau lắm. Biết được hoàn cảnh, xã chúng tôi đã vận động các đoàn thể xây dựng 2 gian nhà cho 4 người ở, chứ không biết nương tựa vào đâu... Hôm nay, gia đình thật vinh dự, khi được Báo điện tử Dân trí giúp đỡ với số tiền khá lớn. Thay mặt gia đình cháu Luân, tôi xin cảm ơn tất cả", ông Tài chia sẻ.

Cũng tại buổi trao quà, thay mặt lãnh đạo huyện, bà Nhữ Thị Hồng Tâm, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Nghĩa Đàn ghi nhận và đánh giá cao việc làm nhân văn, nhân ái của Báo điện tử Dân trí trong thời gian qua trên địa bàn huyện. 

Gần 170 triệu đồng đến với số phận 4 người phụ nữ bị trời đày - 2

Dịp này, ông Lê Viết Phú - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Nghĩa Đàn trao 4 triệu đồng tới gia đình cháu Luân.

Như Dân trí đã đưa tin, số phận nghiệt ngã của gia đình cụ bà Vi Thị Lực khi có 2 người con và cháu đều bị bệnh tật gồm: Bà Hà Thị Loan (SN 1964), Hà Thị Linh (SN 1973) và cháu gái Hà Thị Luân (SN 1998).

Chồng mất sớm, để lại cho bà Lực 4 người con gái. Bà tần tảo nuôi các con, người con gái đầu đã lấy chồng xa. Những người còn lại thì cứ ngoài 20 tuổi là bắt đầu phát bệnh với nhiều biểu hiện bất thường. Cũng vì bệnh tật mà bà Lực đã mất đi một người con gái. 

Gần 170 triệu đồng đến với số phận 4 người phụ nữ bị trời đày - 3

Gia cảnh bà Lực rất thương tâm.

Hiện, gia đình 3 thế hệ với 4 con người sống nương tựa vào nhau nhưng tất cả đều không được bình thường. Mỗi người một bệnh với các mức độ khác nhau, đặc biệt là khi trái gió, trở trời bà con lối xóm đều nghe những tiếng la hét, đập phá, chửi bới phát ra từ căn nhà nhỏ khiến ai cũng ớn lạnh. Đó cũng là lúc những thành viên trong gia đình phát bệnh, gánh nặng chăm sóc bà, mẹ và dì đặt lên vai cô cháu Hà Thị Luân, được xem là người "tỉnh táo" nhất trong gia đình.

Hàng ngày, 4 phận người sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội và tình thương từ hàng xóm, láng giềng.

Trao quà Nhân ái tới gia đình có 4 người bị "trời đày"

Sau khi Báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết, đến thời điểm này, bạn đọc đã ủng hộ tới gia đình cháu Luân được gần 170 triệu đồng.