1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 164 triệu đồng đến với em Võ

(Dân trí) - 15 tuổi Võ bất ngờ bị sốt sau đó rơi vào tình trạng suy tim, suy thận nặng và được cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực tại bệnh viện Bạch Mai. Sau 1 thời gian điều trị, Võ không qua khỏi, em đã mãi mãi ra đi bỏ dở bao ước mơ còn chưa thực hiện.

Gặp lại gia đình Võ tại cơ quan báo điện tử Dân trí, chúng tôi vẫn không khỏi xót xa trước sự ra đi của em. 15 tuổi, cậu bé còn quá trẻ để bắt đầu cho mình một tương lai mới nhưng còn chưa kịp làm gì, em đã mãi nằm xuống dưới lòng đất mẹ để ngủ một giấc an lành. Chị Đặng Thị Nhiễu (mẹ của em Võ) xúc động kể lại: “Cháu nó đi thật rồi cô ạ. Giá mà nó có thể biết được ngày hôm nay bố mẹ được lên cơ quan báo để nhận quà của bạn đọc thì tốt biết bao nhiêu. Ngày còn sống nó cứ bảo sau này lớn lên sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để đỡ đần bố mẹ vì thương bố mẹ vất vả quá, vậy mà thằng bé nó đã đi thật rồi”.

15 tuổi Võ đã mãi mãi ra đi bỏ dở bao ước mơ.
15 tuổi Võ đã mãi mãi ra đi bỏ dở bao ước mơ.

Nén lại những giọt nước mắt xúc động, cầm đôi bàn tay gầy guộc của chị Nhiễu, chúng tôi hiểu phần nào sự mất mát, hẫng hụt mà chị đang phải đối mặt. Võ không còn nữa nhưng với những người sinh thành ra em, điều này thật khó chấp nhận cho dù thời gian có dài bao lâu đi chăng nữa. 15 năm ở bên cạnh bố mẹ, trong phút chốc em không còn tồn tại, để lại bao nỗi đau đớn khôn nguôi cho gia đình, người thân và bè bạn.

Chia sẻ nỗi đau với gia đình, tại cơ quan báo, PV Dân trí cũng tận tay trao đến vợ chồng chị Nhiễu số tiền 163.800.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ trong 2 tuần (tuần 1/5 + tuần 2/5). Quá xúc động trước tấm lòng của mọi người đã dành cho, chị Nhiễu gửi lời cám ơn đến quý báo và những nhà hảo tâm trong suốt thời gian qua đã có sự quan tâm đến gia đình. Tổng số tiền điều trị đi bệnh viện của Võ theo thông tin chính xác từ phía bệnh viện Bạch Mai hết hơn 300 triệu đồng, toàn bộ số tiền này do gia đình đi vay ở ở các nguồn người thân, vay tín dụng và có cả những khoản vay lãi ngày.

Bố mẹ Võ nhận món quà bạn đọc Dân trí. Trong tổng số tiền này gia đình trích lại 44 triệu để ủng hộ cho 2 hoàn cảnh khác.
Bố mẹ Võ nhận món quà bạn đọc Dân trí. Trong tổng số tiền này gia đình trích lại 44 triệu để ủng hộ cho 2 hoàn cảnh khác.

Con không còn nữa, chị Nhiễu xin phép được trích tổng số tiền 44.000.000 đồng để ủng hộ cho 2 hoàn cảnh: MS 2911 số tiền 24.000.000 đồng và MS 2908 số tiền 20.000.000 đồng. Số tiền còn lại vợ chồng chị Nhiễu xin về để trang trải được phần nào đó số nợ cho con đi viện trong thời gian qua. Chị tâm sự: “Số tiền này là của mọi người ủng hộ cho con nhưng con không may qua đời rồi nên gia đình xin phép được trích 1 phần ra để chia sẻ với những hoàn cảnh còn khó khăn như mình nữa. Mong là ở trên trời con sẽ biết điều này để an lòng”.

Phạm Oanh