1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Đến với một cụ bà có số phận bất hạnh

(Dân trí) - Sáng chủ nhật 11/11, chúng tôi tìm về xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) thăm cụ bà Trần Thị Bẹp - 83 tuổi, bị khuyết tật bẩm sinh, không nơi nương thân cho những năm tháng cuối đời.

Người già trong vùng cho biết: Cụ Bẹp bị câm điếc từ nhỏ. Những năm chiến tranh, cụ bỏ làng đi biệt tăm, họ hàng tìm mãi không được và xem như mất tích từ đó. Không ngờ năm 1976, em trai cụ là ông Trần Hậu Cầm nghe tin cụ đang sống với một gia đình ở xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), vội đến xin đón về. Nhưng từ năm 2000, khi ông Cầm bị bệnh đột ngột qua đời, cụ Bẹp mất đi chỗ dựa duy nhất.

 

Xót thương trước hoàn cảnh của cụ, chính quyền và bà con nơi đây đã dựng cho cụ một mái lều để cụ có nơi ra vào. Từ đó đến nay, cụ lủi thủi sống một mình với khoản tiền trợ cấp theo chế độ 202, mỗi tháng 65.000đ.

 

Nhưng rồi đợt mưa bão vừa qua đã cuốn mất túp lều nương thân duy nhất của cụ. May sao có người cháu là anh Trần Thoan đã đón cụ về chung sống với gia đình mình, mặc dù hoàn cảnh kinh tế của anh cũng còn nhiều khó khăn, vất vả.

 

Đến thăm cụ Bẹp, nhà báo Duy Thảo - trưởng Văn phòng đại diện tại Hà Tĩnh đã thay mặt báo Khuyến học & Dân trí trao suất quà bằng tiền mặt 1 triệu đồng cho cụ Bẹp. Cụ run run đôi tay cầm bì thơ, đôi mắt sáng lên như muốn ra hiệu thay lời cảm ơn. Thay mặt cụ Bẹp, anh Thoan xúc động bày tỏ lời tri ân của gia đình trước nghĩa cử nhân ái của báo và các bạn đọc hảo tâm.

 

D.T