Mã số: 6117
Con mắc ung thư tái phát, cha mẹ nghèo cùng đường cầu cứu
(Dân trí) - Mắc ung thư khi mới 16 tuổi, Tạ Minh Thư đã trải qua 2 lần phẫu thuật, hóa trị 4 toa và xạ trị 45 tia. Bệnh tái phát khiến gia đình khánh kiệt, khoản nợ hơn 160 triệu đồng chưa biết ngày nào trả nổi.
Ở tuổi 34, chị Hồ Thị Thúy (trú ấp Tích Phước, xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) chưa bao giờ nghĩ có ngày phải bất lực nhìn con gái chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.
Vợ chồng chị đều là lao động tự do, quanh năm làm thuê để nuôi 3 người con. Thu nhập bấp bênh nhưng gia đình vẫn cố gắng vun vén cuộc sống.

Chị Thúy và 3 đứa con thơ dại (Ảnh: Bảo Kỳ).
Mùa hè năm 2025, khi con gái lớn Tạ Minh Thư chuẩn bị bước vào lớp 10, những cơn sốt cao kéo dài khiến gia đình lo lắng. Thư uống thuốc nhưng không thuyên giảm.
Tháng 5/2025, chị Thúy đưa con đến Bệnh viện Ung bướu TP Cần Thơ kiểm tra. Cầm kết quả trên tay, người mẹ rụng rời khi biết con gái có hạch ở cổ.
“Tôi không nghĩ những cơn nóng sốt dai dẳng lại là dấu hiệu ung thư. Con gái còn quá nhỏ, tương lai và những điều tốt đẹp còn chờ con phía trước. Lúc nhận kết quả, hai mẹ con chỉ biết ôm nhau mà khóc. Tôi ước gì người bệnh là tôi”, chị Thúy nghẹn ngào.

Thư từng có gương mặt thanh tú, mái tóc dài đen láy nhưng bệnh tật đã bào mòn sức khỏe cô nữ sinh nghèo (Ảnh: Bảo Kỳ).
Sau đó, chị tiếp tục đưa Thư đến Bệnh viện Ung bướu TPHCM điều trị chuyên sâu. Cô bé trải qua 2 lần phẫu thuật, hóa trị 4 toa và xạ trị 45 tia.
Sau một thời gian điều trị, Thư được cho về nhà theo dõi. Gia đình từng hy vọng con gái đã vượt qua căn bệnh. Thế nhưng vừa tròn một năm, bệnh tái phát.
“Vừa rồi tôi đưa con gái đi tái khám, bác sĩ nói phải hóa trị thêm 14 toa, xạ trị 25 tia. Tiền bạc chữa trị cho con một năm qua đã cạn kiệt. Số tiền mượn họ hàng, người thân đã hơn 160 triệu đồng nhưng vẫn chưa biết khi nào mới trả nổi”, chị Thúy bật khóc.
Người mẹ cho biết vợ chồng chị đã cố gắng hết sức nhưng không còn khả năng lo tiếp chi phí điều trị cho con. “Cầu xin mọi người hãy giúp đỡ cháu”, chị Thúy nói.
Căn bệnh không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn khiến cô bé 16 tuổi sống trong nỗi sợ hãi. Cơ thể gầy yếu phải chịu đựng những cơn đau và những đợt điều trị kéo dài.
Có lúc quá mệt mỏi, Thư nói với mẹ rằng em không muốn điều trị nữa. Không phải vì em không muốn sống, mà bởi cô bé thương cha mẹ, sợ gia đình tiếp tục vay mượn vì mình.
“Con muốn chết để cha mẹ khỏi tốn tiền, chịu khổ vì con”, lời nói của con gái khiến chị Thúy đau đớn.
Những lúc ấy, người mẹ chỉ biết ôm con vào lòng, hai mẹ con cùng khóc. Chị động viên con cố gắng, mong một ngày con sẽ khỏe lại.
“Em sợ lắm! Em sợ mình ngủ rồi sẽ không tỉnh dậy nữa, không được nhìn thấy cha mẹ và các em”, Thư rưng rưng nói với phóng viên Dân trí.

Dù cố gắng làm lụng nhưng số tiền điều trị quá lớn, khiến gia đình chị Thúy không còn khả năng xoay xở (Ảnh: Bảo Kỳ).
Ngoài Minh Thư, chị Thúy còn hai người con nhỏ là Tạ Minh Toàn (8 tuổi) và Tạ Minh Vy (6 tuổi). Vì phải chăm con, chị không thể đi làm xa. Lúc rảnh, chị nhận cạo hạt điều thuê với tiền công 5.000 đồng/kg.
Trụ cột gia đình là anh Tạ Minh Tâm (46 tuổi), quanh năm làm thuê. Có ngày anh kiếm được 300.000-400.000 đồng, nhưng cũng có hôm không có việc.
“Gom góp được bao nhiêu, chúng tôi lo viện phí, thuốc men cho con gái. Nếu không còn khả năng nữa, chúng tôi phải bán ngôi nhà đang ở. Nhưng đây là nhà của cha mẹ chồng để lại, nếu bán rồi cả nhà chẳng biết đi đâu về đâu”, chị Thúy ngậm ngùi.
Một năm điều trị cho con, gia đình đã vay mượn hơn 160 triệu đồng. Trong khi đó, phía trước Thư vẫn là 14 toa hóa trị và 25 tia xạ trị.
Theo ông Trần Minh Dư, Trưởng ấp Tích Phước, gia đình chị Thúy có hoàn cảnh rất khó khăn. Nay cháu Thư mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị kéo dài khiến cuộc sống gia đình càng thêm khốn khó.
Địa phương mong những tấm lòng nhân ái, đặc biệt là bạn đọc Dân trí, có thể sẻ chia, giúp gia đình chị Thúy có thêm điều kiện chữa trị cho Thư.
