1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chính quyền cùng bạn đọc Dân trí xây nhà tặng người phụ nữ tật nguyền

Hương Hồng Bài: Tuấn Hợp Ảnh, video: Đỗ Quân

(Dân trí) - Chị gái tật nguyền, đau ốm không người chăm sóc, bà Hợi gác lại thanh xuân của mình ở vậy chăm chị. Cảm thương hoàn cảnh khó khăn, chính quyền địa phương, bạn đọc Dân trí đã xây nhà tặng 2 chị em.

Ngày 22/7, nhà báo Nguyễn Xuân Toàn, Phó Tổng biên tập báo Điện tử Dân trí đã tới thăm hỏi và thay mặt bạn đọc trao số tiền 66.304.000đ, giúp đỡ chị em bà Lý Thị Hợi, (thôn Khấu Bảo, xã Bảo Cường, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên).

“Tôi không còn phải cõng chị Thanh chạy khỏi nhà mỗi khi mưa giông nữa…”

Bà Lý Thị Hợi (62 tuổi) là người phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ qua đời bà đã "gác" tuổi thanh xuân của mình và ở vậy chăm người chị gái là bà Lý Thị Thanh (67 tuổi) bị tật nguyền.

Ngoài số tiền hơn 66 triệu đồng đã được nhà báo Nguyễn Xuân Toàn trao tận tay chị em bà Hợi, thì chị em bà còn được một bạn đọc Dân trí (xin giấu tên), ủng hộ số tiền 100 triệu đồng.

Theo một người hàng xóm của bà Hợi chia sẻ, bạn đọc Dân trí xin giấu tên là một vị bác sĩ ở Hà Nội giờ đã quá "cái tuổi xưa nay hiếm" rồi nhưng vẫn lặn lội lên tận nơi trao tặng số tiền 100 triệu đồng.

Cũng theo người hàng xóm này kể lại, vị bác sĩ đã thật lòng tâm sự, lúc đầu đọc xong bài báo về hoàn cảnh "em gái gác thanh xuân chăm chị tật nguyền mơ bát cháo có thịt” thì ông quyết định ủng hộ 50 triệu đồng. Nhưng khi lên đến nơi chứng kiến cảnh chị em bà Hợi khổ quá thì ông đã rút thêm 50 triệu đồng nữa để ủng hộ.

Chính quyền cùng bạn đọc Dân trí xây nhà tặng người phụ nữ tật nguyền - 1

Nhà báo Nguyễn Xuân Toàn - Phó Tổng biên tập cùng nhà báo Nguyễn Tuấn Hợp - Phó Trưởng ban Bạn đọc, phụ trách hoạt động Nhân ái của báo điện tử Dân trí trao quà bạn đọc Dân trí tới chị em bà Hợi

Ngoài ra, thông qua đường bưu điện và bạn đọc đến trực tiếp ủng hộ chị em bà Hợi có thêm khoảng 60 triệu đồng. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, hai chị em bà Hợi đã được các nhà hảo tâm giúp đỡ hơn 220 triệu đồng.

Đón nhận những món quà của bạn đọc Dân trí, các nhà hảo tâm giúp đỡ khi ngôi nhà mái lá của chị em bà Hợi xập xệ ngày nào giờ đã chính thức được đào móng chuẩn bị thay thế bằng ngôi nhà kiên cố, đôi mắt bà Hợi ngấn lệ  bảo: “Hôm nay là ngày mà 2 chị em tôi không bao giờ quên được. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương nhiều lắm.

Nhờ những tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí và sự chung tay của chính quyền địa phương mà tôi đã có tiền để làm lại nhà, không còn sợ gió bão làm đổ nữa. Từ giờ tôi không còn phải lo cõng chị Thanh chạy khỏi nhà mỗi khi mưa giông ập đến. Có tiền rồi, tôi sẽ đưa chị Thanh đi bệnh viện…”.

Chỉ tay vào chiếc bếp gas mới được kê cẩn thận ngay cửa ra vào, bà Hợi cho biết, đây là món quà của một nhà hảo tâm ở ngoài phố huyện vào tặng. Những ngày qua bà được rất nhiều các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ. Chiếc bếp gas mới này bà còn chưa biết dùng.

Chính quyền cùng bạn đọc Dân trí xây nhà tặng người phụ nữ tật nguyền - 2

Túp lều cũ của chị em bà Hợi mỗi khi mưa xuống thì trong nhà như ngoài sân và vừa được gia cố thêm lớp mái tôn phòng khi trời mưa.

Chính quyền cùng bạn đọc Dân trí xây nhà tặng người phụ nữ tật nguyền - 3
Bà Hợi đã từng ao ước: “… Chỉ mong sao những ngày cuối đời bát cháo của chị tôi có thịt. Ước sao, những hôm mưa gió tôi không còn phải lo cõng chị Thanh chạy ra khỏi nhà nữa…”

Sáng ngày 22/7, ông Đặng Thái Bình - Phó Chủ tịch UBND huyện  Định Hoá cùng cán bộ các ban ngành của địa phương cũng đã tới thăm và thực hiện lễ động thổ xây, dựng giúp đỡ chị em bà Hợi ngôi nhà mới.

Xúc động trước tấm lòng của các nhà hảo tâm, ông Bùi Tiến Hùng, đại diện gia đình bà Hợi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm, báo Dân trí và đặc biệt chính quyền địa phương đã quan tâm giúp đỡ gia đình bà Hợi.

Ông Lèn Văn Lin, hàng xóm cạnh nhà bà Hợi cho biết: Ông và bà con trong thôn rất vui mừng khi gia đình bà Hợi nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các nhà hảo tâm cùng chính quyền địa phương. Những ngày tới ông Lin và bà con sẽ thay phiên nhau góp ngày công lao động phụ giúp bà Hợi xây nhà. Ông Lin và bà con rất mong chờ ngày ngôi nhà mới của chị em bà Hợi được khánh thành.

Chính quyền cùng bạn đọc Dân trí xây nhà tặng người phụ nữ tật nguyền - 4
Ông Đặng Thái Bình- phó chủ tịch UBND huyện cùng cán bộ ban ngành huyện Định Hóa thực hiện lễ động thổ xây căn nhà mới cho chị em bà Hợi

Như tin đã đưa, Bà Lý Thị Thanh (67 tuổi) bị bệnh từ nhỏ, sau lần chết hụt năm lên 10 tuổi sức bà Thanh càng yếu hơn. Khi bố mẹ lần lượt qua đời, thương người chị không có ai chăm sóc, bà Lý Thị Hợi (62 tuổi) quyết không lấy chồng để chị em sớm tối, no đói còn có nhau.

Cha mẹ để lại cho 2 chị em 3 sào ruộng, trước còn sức khỏe bà Hợi còn cấy, hái được. Mấy năm gần đây sức yếu dần, lại thêm bệnh thoái hóa cột sống hành hạ nên bà Hợi không còn canh tác được nữa. Tiền chi tiêu của 2 chị em, chủ yếu dựa vào khoản trợ cấp cho người khuyết tật  của bà Thanh với số tiền 540 ngàn đồng/ tháng

Chính quyền cùng bạn đọc Dân trí xây nhà tặng người phụ nữ tật nguyền - 5
Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, ngôi nhà mới của chị em bà Hợi đã được khởi công, từ nay bà Hợi không còn phải cõng chị rời khỏi nhà mỗi khi trời nổi mưa giông nữa

Để có thêm chút tiền, phòng khi trái nắng trở trời, bà Hợi nén đau đi làm thuê ở một lò mổ cách nhà 2 cây số. Tuần 2 buổi, bà Hợi làm ở lò mổ từ 1 giờ sáng đến 10 giờ trưa, được chủ lò trả 140 ngàn đồng/tuần. Hôm nào chủ lò rộng lòng cho bà chút thịt vụn, thì hôm ấy 2 chị em bà Hợi lại có được bữa ăn ngon.

Ngay sau khi hoàn cảnh của 2 chị em bà Hợi được báo Dân trí đưa tin, đã có rất nhiều các nhà hảo tâm quan tâm ủng hộ, nhằm giúp 2 chị em bà Hợi vượt qua cơn bĩ cực và thông qua hoạt động Nhân ái, theo kết chuyển tuần 1,2/7/2020, các nhà hảo tâm đã ủng hộ tới 2 chị em bà Lý Thị Hợi hơn 66 triệu đồng.