Chàng trai mang bạo bệnh Peutz-Jegher được tiếp sức từ Quỹ Nhân ái
(Dân trí) - Vừa qua, đại diện Quỹ Nhân ái đã có mặt ở ĐH Y Hà Nội, trao cho cậu bé Trần Văn Cường - nhân vật trong bài viết “<a href="http://dantri.com.vn/tamlongnhanai/Duong-dau-voi-bao-benh-Peutzegher/2008/10/254239.vip">Đương đầu với bạo bệnh Peutz-Jegher</a>” số tiền 4.000.000 đồng do bạn đọc báo <i>Dân trí</i> gửi tặng.
Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của Cường đã dần ổn định, cậu đi học đều hơn và đã 3 tháng nay, Cường đã không phải đi viện để mổ nội soi vì không có dấu hiệu của những cơn co thắt.
Khi được hỏi về khả năng bình phục của mình, Cường cho hay: “Bệnh của em khó khỏi hoàn toàn lắm, các chị em cũng bị bệnh, chỉ có điều nhẹ hơn. Bao nhiêu năm nay, cả nhà em sống cùng bệnh này rồi. Em bị nặng nhất nhà nên điều trị tốn kém hơn mọi người. Bác sĩ bảo, cũng không biết bệnh tái phát sao, em thấy không đau thắt nữa nên có thể đi học trên trường”.
Hiện tại Cường là sinh viên năm thứ 3 Đại học Y Hà Nội, khoa Bác sĩ đa khoa. Nhà xa, những hôm học cả sáng cả chiều, Cường vẫn ở lại tự học trên giảng đường của trường. Em cũng chia sẻ: “Em muốn cố gắng học thật tốt, hy vọng em có thể chữa khỏi bệnh cho bản thân và giúp đỡ những người nghèo như gia đình em được chữa trị kịp thời.











